Cuộc thi “Giọng hát hay tỉnh Hà Giang lần thứ II - năm 2008”

17:28, 27/08/2008

(HGĐT)- Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi “Giọng hát hay toàn tỉnh lần thứ II - năm 2008”.


Có hơn 70 thí sinh đăng ký tham gia cuộc thi, đến từ các huyện, thị và các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. Tất cả các thí sinh dự thi đều phải tham dự vòng 1 cuộc thi và trình bày 2 ca khúc: Một bài bắt buộc là các ca khúc truyền thống cách mạng sáng tác từ năm 1945 đến nay; một bài tự chọn theo sở trường là những bài hát được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép phổ biến.


Cuộc thi diễn ra trong 3 ngày 28, 29 và 30.8 tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh. Hội đồng thẩm định nghệ thuật sẽ lựa chọn 20 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết để chấm và trao giải tại Quảng trường 26.3 (TXHG) vào đêm 31.8.


Nguyễn Thị Lượng (Trung tâm VHTT tỉnh)

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mãi là ngày xưa
Một chiều mưa gió xập xùiChị ngồi bùi ngùi kể chuyện ngày xưa:
31/07/2008
Hà Giang làm theo lời dạy của người
Tại nơi này Bác đã đến thămThị xã Hà Giang mùa Xuân Sáu Mốt*Hoa rừng nở trắng ngần tinh khiếtNgàn vạn dân chào đón Người về.
31/07/2008
Hà Giang còn mãi trong tôi
(HGĐT)- Những năm cuối thập kỷ 50 - 60 của thế kỷ 20, chúng tôi - những thanh niên học sinh vừa rời mái trường sư phạm của khu học xá trung ương (đặt tại TP Nam Ninh - tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), được phân công lên nhận công tác ở Hà Giang, nơi địa đầu Tổ quốc.
30/07/2008
Niềm vui của Cún
(HGĐT)- Mới chiều mùng bốn mà cả nhà đã tíu tít, bé Bông cứ lon ton chạy hết chỗ nọ chỗ kia, vui thật. Năm nay là lần thứ 3 bé được cùng ông, bà, bố, mẹ và chị Cún ăn Tết mùng năm tháng năm. Hai năm trước, Bông còn quá nhỏ, lần này bà bảo:
30/07/2008