Học sinh Nguyễn Văn Tiến tấm gương sáng để noi theo
HGĐT - Tại buổi Lễ tổng kết phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy đối với học sinh của trường THCS Lê Lợi – TPHG, để lại ấn tượng trong tôi về em Nguyễn Văn Tiến, học sinh lớp 7B với hành động đầy ý nghĩa đó là "nhặt được của rơi trả lại người đánh mất".
Tìm hiểu câu chuyện, tôi được biết trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, được tổ chức tại trường THCS Lê Lợi vừa qua, một học sinh của trường THCS Yên Biên đã để quên chiếc cặp trong ngăn bàn. Buổi sáng hôm sau, Tiến đến lớp sớm để trực nhật thì thấy chiếc cặp lạ trong ngăn bàn mình, mở ra phát hiện ngoài sách, vở còn có một phong bì với số tiền tương đối lớn. Không suy nghĩ, tính toán để làm của riêng cho mình, ngay lập tức Tiến đã mang chiếc cặp đến gặp cô Tổng phụ trách đội để trao nộp. Tại đây, cô và một số học sinh kiểm đếm số tiền trên là 930.000 đ. Trong buổi sáng hôm đó, chiếc cặp và số tiền đã được trao trả về tay người để quên.
Được hỏi cảm nghĩ của Tiến về hành động trên, Tiến cười nói: Ở nhà, em luôn nhớ lời dạy của bố mẹ, không được lấy của ai vật gì và nếu có nhặt được của rơi thì tìm cách trả lại cho người bị mất, có như vậy mình mới là người tốt. Đến trường em được học và luôn ghi nhớ 5 điều Bác Hồ dạy đối với học sinh…
Trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Thắm - hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi, cho biết: “Em Nguyễn Văn Tiến không chỉ là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Trước hành động đẹp của Tiến, BGH nhà trường đã biểu dương, khen thưởng và phát động phong trào học tập tấm gương của Tiến trong toàn trường và được các em học sinh hưởng ứng rất cao”.
Trong xã hội hiện nay, đồng tiền đã có sức lôi cuốn và làm đạo đức con người xuống cấp, không ít những câu chuyện hôi của xảy ra được đăng tải trên các phương tiện truyền thông vừa qua... việc làm của Tiến tuy nhỏ nhưng xứng đáng là tấm gương sáng để các em học sinh học tập, noi theo.
Ý kiến bạn đọc