English | Tiếng Việt
Thứ 2, 12/05/2025, 14:21

Nét đẹp văn hoá tâm linh ngày đầu năm mới của người dân Hà Giang

15:07, 30/01/2025

BHG - Đã thành thông lệ, vào sáng Mùng 1 Tết, từng dòng người ở khắp nơi lại tấp nập đổ về các điểm tâm linh trong tỉnh để viếng đầu năm và cầu mong một năm mới an lành, hạnh phúc.

Ngay từ sáng sớm trong không khí rộn ràng đón năm mới, chùa Quan Âm (TP. Hà Giang) đã nhộn nhịp dòng người. Nhiều gia đình mang theo hương và hoa đến chùa lễ Phật, nguyện cầu một năm mới sức khỏe bình an.

Ngay từ sớm nhiều người dân đã tranh thủ mua lễ để tới lễ chùa
Ngay từ sớm nhiều người dân đã tranh thủ mua lễ để tới lễ chùa

Theo quan niệm của nhiều người dân, việc khởi hành đi lễ chùa vào ngày đầu năm mới trong dịp Tết là một nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt để cầu mong một năm mới an lành, phồn thịnh, mọi việc suôn sẻ. Chị Hà Bích Ngọc (tổ 4, phường Trần Phú) chia sẻ: "Mỗi năm, gia đình tôi đều đi lễ chùa vào ngày mùng 1 Tết. Đây là ngày đầu năm mới, mọi người đều mong muốn một năm suôn sẻ, may mắn. Trong năm Ất Tỵ, tôi cầu nguyện cho gia đình mình được ấm no, hạnh phúc. Chúc mọi điều tốt lành, may mắn đến với tất cả mọi người, và một năm mới tràn đầy vui vẻ, hứng khởi với nhiều cơ hội mới".

Chùa Quan Âm (TP. Hà Giang) thu hút khá đông du khách tới
Chùa Quan Âm (TP. Hà Giang) thu hút khá đông du khách tới

 Năm nào cũng vậy, mùng 1 Tết, gia đình anh Đỗ Thành Luân (tổ dân phố 1, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang) đều đến Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên để thắp nén hương kính dâng lên các anh hùng liệt sỹ. Cầm trên tay những nén hương tỏa khói nghi ngút, lòng anh thắt lại, rưng rưng cảm xúc trước vong linh các anh hùng liệt sỹ. Anh Luân tâm sự: Gia đình tôi có một chú liệt sỹ nằm tại nghĩa trang nên Tết nào tôi cùng gia đình dậy sớm sửa soạn hương hoa, trái cây, bánh mứt, sau đó đến Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên thắp nhang tưởng nhớ chú và các anh hùng liệt sỹ. Mỗi lần đến đây, tôi rất xúc động, không sao diễn tả được. Trong năm mới 2025 này, tôi mong muốn cuộc sống của gia đình có nhiều khởi sắc hơn, kinh tế phát triển ổn định và bền vững.

Anh Đỗ Thành Luân cùng gia đình đi viếng tại Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên
Anh Đỗ Thành Luân cùng gia đình đi viếng tại Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên

 Ghi nhận tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ Điểm cao 468, ngay từ sáng sớm ngày đầu năm đã có khá đông người dân từ khắp nơi đến đây. Anh Tạ Viết Trường, nhân viên Ban Quản lý Đền thờ các anh hùng liệt sỹ (AHLS) trên điểm cao 468 cho biết: Rất nhiều gia đình, dù không có thân nhân là liệt sỹ an nghỉ tại đây, nhưng vẫn chọn hướng xuất hành đầu năm là Đền thờ. Họ đến thắp nhang để bày tỏ lòng biết ơn, sự thành kính của mình.

Người dân đi hành hương ngày mùng 1 tại Điểm cao 468
Người dân đi hành hương ngày mùng 1 tại Điểm cao 468

Bà Hoàng Thị Độ, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang chia sẻ: Năm nay gia đình tôi ăn Tết tại thành phố, để bày tỏ lòng thành kính, ghi nhớ, tri ân công ơn to lớn của các AHLS nên tôi đã nhờ các con đưa tới Đền thờ ngay ngày mùng 1. Có được cuộc sống, một mùa xuân tươi đẹp như này đều phải đánh đổi bằng xương máu, tính mạng của rất nhiều chiến sỹ đã nằm lại.

Mặc dù lượng người dân và du khách tới khá đông nhưng các hoạt động tại các điểm du lịch tâm linh vẫn diễn ra trật tự, ổn định, an toàn. Không khí trang nghiêm, công tác quản lý bài bản, môi trường sạch đẹp.

Đi chùa, viếng nghĩa trang ngày đầu năm mới đã thành nét đẹp văn hóa mang tính tâm linh, thể hiện tấm lòng, đạo nghĩa và sự tri ân của người còn sống đối với tổ tiên, ông bà.

 

Bài, ảnh: Mai Ánh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trên đường Hạnh Phúc
BHG - Đường Hạnh Phúc mùa nào cũng đẹp, nhưng luôn rực rỡ nhất vào mùa Xuân. Trên cung đường này mỗi khi Xuân đến như phác họa một bức tranh về các loài hoa với đầy đủ những gam màu. Đó là sắc hồng của đào, hoa tam giác mạch, sắc trắng của hoa lê, hoa mơ, hoa mận... Các loài hoa của mùa Xuân nở bên đường Hạnh Phúc không hề hẹn trước, nhưng luôn khoe sắc cùng thời điểm như một dàn đồng ca hát khúc giao mùa. Dàn đồng ca đầy hương sắc ấy đã làm say đắm cả đất trời, khiến bướm, ong bịn rịn mãi không rời.
30/01/2025
Mâm cỗ ngày Tết của người Tày ở Quang Bình
BHG - Không chỉ đơn thuần là bữa ăn sum họp, mâm cỗ Tết của người Tày chứa đựng giá trị văn hóa truyền thống, thể hiện của sự đoàn kết gia đình và lòng tri ân với tổ tiên. Trong mâm cỗ ấy, thịt lợn được coi là món chính để chế biến thành nhiều món ăn tinh tế, mang đậm dấu ấn văn hóa và sự sáng tạo của người dân.
30/01/2025
Làn nước linh thiêng, lộc Xuân lan toả
BHG - Hàng năm, vào ngày đầu tiên của năm mới (mồng 1 Tết Nguyên đán), Khi bình minh vừa ló rạng, người Tày ở thôn Tha, xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) sẽ đến giếng làng rửa mặt, lấy nước thiêng như một nghi thức để cầu phúc lộc bình an. Đồng bào Tày ở đây cho rằng, nước là khởi nguồn cho mọi sự sống, sinh sôi phát triển và có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Đối với bà con nước còn có ý nghĩa giá trị tâm linh sâu sắc.
29/01/2025
Không khí đón giao thừa của người dân thành phố Hà Giang
BHG - Những con đường sáng đèn, dòng người tấp nập, không khí Tết ấm áp lan tỏa khắp nơi. Mọi người háo hức chờ đợi giây phút chuyển giao giữa năm cũ Giáp Thìn và năm mới Ất Tỵ. Đúng 0h00, ngày 29.1, trong khoảnh khắc thiêng liêng này, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều sáng lên niềm tin vào một năm mới tốt lành.
29/01/2025