Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ
08:51, 27/07/2007
Sáng nay, 26-7, tại Cung văn hoá Hữu nghị (Hà Nội), Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trọng thể kỷ niệm 60 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2007).
Khởi đầu lễ kỷ niệm là Chương trình ca múa nhạc nghệ thuật đặc sắc và cảm động ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, của thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.
Thay mặt Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu kỷ niệm 60 năm Ngày thương binh, liệt sĩ.
Thủ tướng nhấn mạnh “Vì nền độc lập, tự do và sự thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc ta, mà phần lớn là thanh niên đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc sống của mình cho đất nước, đã ngã xuống trên chiến trường, hoặc khi trở về đã mang thương tật suốt đời. Hàng triệu thân nhân liệt sĩ, những bậc ông bà, cha mẹ, những người chồng, người vợ và những người con đã mãi mãi không thể gặp lại những người thân yêu nhất của mình. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mãi mãi ghi tạc và đời đời biết ơn sự hy sinh, cống hiến to lớn đó”.
Những người dự lễ kỷ niệm đã nghe câu chuyện vượt khó cảm động của anh Nguyễn Anh Tuấn, con liệt sĩ, hiện là Hiệu trưởng Trường Nguyễn Viết Xuân (Hà Nội), và Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Tài chính Nguyễn Thị Lan Anh, thay mặt tuổi trẻ cả nước nguyện noi gương các anh hùng liệt sĩ, biến truyền thống yêu nước và cách mạng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc thành bản lĩnh và ý chí Việt Nam chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, góp phần đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì sự giàu mạnh và trường tồn của Tổ quốc.
Nhân dân
Ý kiến bạn đọc