Tưng bừng, náo nức ngày bầu cử

08:51, 28/05/2007

(HGĐT)- Sau những tháng ngày chuẩn bị hết sức cặn kẽ, kỹ lưỡng cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII, giờ phút mong mỏi, chờ đợi của cử tri toàn tỉnh đã đến.


Từ vùng cao đến vùng thấp, từ thị xã đến vùng sâu, vùng xa, cử tri hân hoan, náo nức cầm trên tay lá phiếu đến các điểm bầu cử thực hiện quyền công dân của mình. Dưới đây là ghi nhận không khí diễn ra trong ngày bầu cử của tổ phóng viên Báo Hà Giang tại một số địa phương trong ngày bầu cử.

 

Sau bao tháng trời chuẩn bị và chờ đợi, thế là ngày trọng đại đã đến, ngày mà hàng vạn cử tri của huyện Bắc Quang nói riêng và cử tri toàn tỉnh nói chung háo hức mong chờ, ngày 20.5. Ngay từ tờ mờ sáng trên khắp các ngả đường từ trung tâm các xã, các thôn bản đến thị trấn đã xuất hiện đông người với những sắc màu dân tộc đặc sắc như Pà Thẻn, Dao, Tày, Mông... họ hồ hởi vui tươi, chuyện trò rôm rả, người có xe đạp thì đi xe đạp, người có xe máy thì đi xe máy, người không có xe thì đi bộ, tất cả đều hướng về các điểm bầu cử được chuẩn bị và ổn định trước đó đã lâu. ánh sáng ban mai lấp ló báo hiệu một ngày đẹp trời, cả thiên nhiên cũng đón chào ngày hội lớn. Đúng 6h30 sáng, tất cả các điểm bỏ phiếu của huyện Bắc Quang đồng loạt được khai mạc. Vinh dự cho huyện Bắc Quang trong ngày vui này đã được đồng chí Hoàng Minh Nhất, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp xuống từng cơ sở đôn đốc chỉ đạo và trực tiếp bỏ lá phiếu đầu tiên với cử tri các dân tộc trong huyện. Trong ngày hội lớn mà 5 năm mới có 1 lần này đối với nhiều người thì đây là lần thứ 5, thứ 6 thậm chí còn nhiều hơn thế được cầm lá phiếu trên tay để tự mình lựa chọn đại biểu, nhưng cũng có người lại là lần đầu tiên đi thực hiện quyền công dân của mình. Em Ly Seo Gia, dân tộc Mông, 18 tuổi, học sinh Trường PTDTNT huyện Bắc Quang khi tiếp xúc với chúng tôi đã xúc động nói: “Em thật là vui sướng và vinh dự vì đây là lần đầu tiên em được đi thực hiện quyền công dân của mình, trực tiếp cầm lá phiếu sáng suốt lựa chọn người đại biểu đại diện cho chính mình và toàn thể cử tri của huyện trong việc chuyển tải tâm tư nguyện vọng của cử tri tới cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. Em tin rằng mình sẽ lựa chọn đúng những người có đủ đức đủ tài vào Quốc hội khóa XII sắp tới”. Khác với em Vân, bà Nguyễn Thị Khánh năm nay đã 88 tuổi ở khu phố Nguyễn Huệ, thị trấn Việt Quang không cần nhờ người đi bỏ phiếu hộ, tuy đã già yếu những bà vẫn tự mình đến bàn nhận phiếu bầu và trực tiếp bỏ vào hòm phiếu. Điều đáng nói ở đây là lòng nhiệt tình và sự quan tâm của tất cả cử tri đến ngày 20.5 này, mọi công việc đều được họ gác lại để tranh thủ đi bỏ phiếu. Trên đường xuống kiểm tra bầu cử tại cơ sở cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, chúng tôi còn bắt gặp thành viên các tổ bầu cử nhiệt tình với những hòm phiếu phụ trên tay, đến tận từng gia đình có người ốm đau không có điều kiện đi bầu được, để cho họ thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình. Tiếp xúc với hầu hết cử tri trong ngày hội bầu cử, tất cả đều cho rằng: Mặc dù bầu cử vào ngày chủ nhật, đúng vào ngày nghỉ, ngày chợ của bà con các dân tộc, xong bà con cử tri quyết tâm phải bỏ xong phiếu mới về để đi chợ buôn bán và làm công việc gia đình. Trong không khí bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu, mỗi cử tri cầm lá phiếu trên tay đều rất cẩn thận lựa chọn, để cho chắc chắn họ xem đi xem lại danh sách các ứng cử viên và cơ cấu bầu sau đó mới quyết định để ứng cử viên nào và gạch ứng cử viên nào. Một điều đáng nói trong buổi khai mạc ở tất cả các điểm bầu cử đó là tình hình an ninh trật tự được đảo bảo, công an viên phối hợp với dân quân tự vệ làm rất tốt công việc này nhằm đảm bảo an toàn một cách tuyệt đối cho ngày bầu cử. Không khí bầu cử diễn ra thật trang nghiêm và sôi động, các khu vực bầu cử như khu vực bầu cử số 4 (thị trấn Việt Quang); khu vực bầu cử số 1, số 5, thôn Xuân Thành và thôn Xuân Đường của xã Đức Xuân... có số lượng cử tri đến bầu ngay từ lúc bắt đầu khai mạc rất đông và trong vòng khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ có các xã đã đạt 100% cử tri đi bầu như xã Đức Xuân, xã Hữu Sản, xã Việt Vinh... Đây là niềm vui lớn và cũng là sự thành công của huyện, tin chắc rằng qua cuộc bầu cử này huyện Bắc Quang đã sáng suốt lựa chọn được những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân đứng ra gánh vác trọng trách lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện ngày càng phát triển đi lên.

 

Trên mọi nẻo đường thị xã Hà Giang, cờ hoa, băng zôn, khẩu hiệu được trang hoàng lộng lẫy. 49 điểm bỏ phiếu ở 8 xã, phường nhộn nhịp, rực rỡ bởi lòng người và những sắc màu trang phục của cử tri. Đúng 7 giờ, tất cả các điểm bỏ phiếu đồng loạt khai mạc. Hội trường trường THPT Lê Hồng Phong thường ngày rộng là thế nhưng bỗng trở nên chật trội bởi 1/3 số cử tri các tổ 11, 17, 18, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh đến dự khai mạc và bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Ngay sau giờ khai mạc chúng tôi đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu ở: Khu vực bỏ phiếu số 1 và số 4, phường Quang trung; khu vực bỏ phiếu số 2, số 3, phường Trần Phú; khu vực bỏ phiếu số 4 xã Phương Thiện... Tại các điểm này, sau 1 tiếng đồng hồ, tỷ lệ cử tri đến bỏ phiếu đã đạt từ 75 đến 90%. Gặp cử tri Lê Thọ Lâm, năm nay 90 tuổi, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tại khu vực bỏ phiếu số 2 phường Trần Phú, trên gương mặt cụ rạng ngời niềm tin, cụ nói: “Trải qua 12 kỳ Quốc hội, những bước thăng trầm của đất nước, tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ. Người đại biểu của dân qua mỗi kỳ Quốc hội lại được nâng cao hơn về trình độ học vấn, trong sáng hơn về lý tưởng, đạo đức cách mạng. Họ xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt, những ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XII, với trình độ, nhiệt huyết của mình sẽ xứng đáng với niềm tin của cử tri các dân tộc trong tỉnh”. Anh Lê Thanh Ước, cử tri tàn tật tại tổ 8, phường Trần Phú xúc động tâm sự với chúng tôi: “Năm qua, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm đến những người tàn tật. Qua đợt bầu cử Quốc hội này với lá phiếu của mình, tôi tin tưởng các ứng cử viên được lựa chọn sẽ thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của những người tàn tật từ đó có những ý kiến với Quốc hội, Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong cuộc sống, vượt qua mặc cảm, vươn lên sống có ích cho mình và xã hội...”. Tại các điểm bỏ phiếu, chúng tôi nhận thấy sự nhiệt tình hướng dẫn cử tri thực hiện từng bước bỏ phiếu thực hiện quyền công dân. Công tác bảo vệ an ninh được triển khai chặt chẽ, sắc phục Công an, Dân quân tự vệ tại các điểm bỏ phiếu đã tạo nên sự ổn định, an toàn cho ngày bầu cử tại thị xã.


Từ thị xã Hà Giang, theo Quốc lộ 4C lên các huyện vùng cao phía Bắc, chúng ta có thể cảm nhận được khôngkhí lao động sôi nổi hơn, nhịp sống sôi động hơn ngày thường nhật. Phía trước mỗi ngôi nhà của đồng bào các dân tộc tung bay lá cờ Tổ quốc. Cổng trào, khẩu hiệu, băng zôn tuyên truyền cho ngày bầu cử được dựng, treo trang trọng ở những vị trí dễ nhìn, bắt mắt trên Quốc lộ từ thi xã Hà Giang lên đến huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Vùng cao đang vào mùa gieo hạt, tranh thủ những ngày trời có mưa, người dân đã lên nương gieo ngô, đậu tương và chăm sóc những vạt ngô mới lên. Công việc vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều nhịp lao động như gấp hơn, ai cũng muốn làm thật nhanh, cố thêm chút nữa để gieo xong mảnh nương giành thời gian đi thực hiện quyền công dân của mình trong ngày bầu cử. Trước ngày bầu cử, nhiều người dân quẩy tấu cỏ trên lưng, cày cuốc trên tay nét mặt rạng ngời. Họ đang nghĩ đến ngày bầu cử. Một cử tri ở xã Na Khê (Yên Minh), vừa đưa tay gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt vừa cho biết: Hôm nay, phải lấy cỏ nhiều hơn mọi ngày, phải đủ cho 2 con trâu ăn cả ngày để 4 người trong gia đình có Thẻ cử tri cùng đi bỏ phiếu. Cuộc bầu cử diễn ra vào ngày Chủ nhật, ngày này nhiều xã của 4 huyện vùng cao diễn ra phiên chợ, mà ở đây chợ phiên đã là ngày để mua bán, giao lưu, thăm hỏi, gặp gỡ... chính vì vậy, số lượng cử tri từ các xã lân cận, các thôn, bản vùng sâu, xa của xã có chợ phiêm đổ về chợ rất đông. Từ đó, nhiều cử tri đã đến các khu vực bỏ phiếu từ sớm. Ai cũng muốn bỏ lá phiếu đầu tiên, thực hiện quyền công dân của mình sớm nhất rồi mới đi chợ phiên.

 

Sau những ngày khô hạn, từng vạt đậu, nương ngô gặp mưa đầu mùa vươn lên xanh tốt. Và càng vui hơn, trong ngày bầu cử, ánh nắng dịu nhẹ, lan tỏa tạo thuận lợi cho cử tri đến các khu vực bỏ phiếu. Ngày 20.5 thực sự là ngày hội lớn của toàn dân Trong cả nước, trong tỉnh và nhân dân các dân tộc 4 huyện vùng cao núi đá của tỉnh. Ai cũng mặc thật đẹp đúng theo trang phục truyền thống của dân tộc mình đi dự ngày bầu cử. Tại điểm bầu cử số 5 trị trấn Yên Minh (Yên Minh), cử tri Lê Văn Ngọc, 73 tuổi cho biết: “Đã nhiều lần tôi thực hiện quyền công dân tham gia bỏ phiếu bầu cử Quốc hội, lần nào tôi cũng hồi hộp khi cầm trên tay lá phiếu để lựa chọn, bầu ra những người xứng đáng vào Quốc hội”. ông khẳng định: Trải qua 12 kỳ bầu cử, Quốc hội nước ta ngày càng vững mạnh và đã có nhiều quyết sách quan trọng đưa đất nước đi lên. Bản thân ông cũng như nhiều cử tri của thị trấn Yên Minh kỳ vọng rất lớn vào ĐBQH của tỉnh trong nhiệm kỳ này cũng như tin tưởng vào sự sáng suốt của Quốc hội khóa XII. Còn cử tri Hầu thị Pà, sinh năm 1986 cho biết: Đây là lần đầu tiên em được đi bầu cử Quốc hội, được học tập, tuyên truyền về công tác bầu cử, em hồi hộp, chờ mong đến này này để thực hiện quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân của mình đối với đất nước bằng việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất vào Quốc hội... Tại điểm bầu cử số 6thôn Há Già, xã Thắng Mố, đến 8 giờ đã có 100% cử tri đi bầu cử, 8 giờ 30 hoàn thành kiểm phiếu. 9 tổ bầu cử của xã Phú Lũng (Yên Minh) sau giờ khai mạc 30 phút đã đạt 100% cử tri đi bầu. Ngoài Yên Minh, các huyện Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc, không khí ngày bầu cử diễn ra thật sôi nổi. Tại các tổ bầu cử, cử tri đến rất sớm và hoàn thành bỏ phiếu nhanh chóng.

 

Rạo rực, sôi nổi là không khí ở Hoàng Su Phì trong ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XII. Với bàn tay khéo léo cùng với ý thức, trách nhiệm chào đón ngày bầu cử, trên các tuyến đường, các điểm bỏ phiếu cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng zôn, khẩu hiệu... được trang hoàng, bài trí công phu. “Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc Hội khóa XII”. Câu khẩu hiệu rất quen thuộc với chúng ta, song ở đây, nó đuợc đặt lên trên những “chất liệu” đơn sơ, mộc mạc ở một vị trí cao nhất, nó đã thể hiện rất rõ sự nâng niu, trân trọng của nhân dân các dân tộchuyện Hoàng Su Phì đối với ngày bầu cử và một niềm tin vững chắc của người dân vào những đại biểu Quốc Hội sắp tới… Đến trung tâm huyện, ngay tại thị trấn Vinh Quang, đêm trước ngày bẩu cử là đêm đầy ý nghĩa: Ngày 19.5 -Sinh nhật vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam! Những tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ do chính những người con của thị trấn biểu diễn đã bày tỏ tấm lòng kiên trung với Đảng, với Tổ quốc. Đêm trước ngày bầu cử trở thành một đêm đầy tâm trạng khắc khoải, chờ đợi với nhiều người để rồi sáng mai ra, mới 6 giờ sáng nhiều người dân trong trang phục lộng lẫy của dân tộc mình (chủ yếu là dân tộc Mông, Dao, Nùng…) đến các điểm bỏ phiếu chờ đợi để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình đối với đất nước. Chị Tráng Thị Dỉn, 21 tuổi ở xã Tụ Nhân đã cho chúng tôi biết: “Hôm nay là ngày chợ, mình đợi đi bỏ phiếu xong thì mới đi chợ được, bởi đây là lần đầu tiên mình được đi bỏ phiếu mà, mình rất vui”. Bà Hà Mý Đường (68 tuổi) hôm nay ăn mặc đẹp hơn mọi ngày để được bỏ phiếu lá phiếu của mình với một tâm trạng hồi hộp… Không khí ngày bầu cử tại Hoàng Su Phì thật rộn ràng và náo nhiệt tại 108 điểm bỏ phiếu . Lúc này, trên khuôn mặt của nhiều cử tri nét hân hoan, tin tưởng hiện rõ, họ lựa chọn, cười nói… vui vẻ như đi trảy hội.

 

Sau những ngày mưa, sáng 20.5, đất trời trên cao nguyên Đồng Văn tươi sáng đến lạ kỳ, nắng sớm hoà cùng màu đỏ của cờ Đảng, cờ tổ quốc, băng zôn, biểu ngữ và sắc màu trang phục của người dân đã tạo cho không khí như một ngày hội lớn. Ngay từ sáng sớm, trên khắp các nẻo đường, từng đoàn người với đủ các sắc màu trang phục, với đủ các phương tiện từ đi xe máy, đi ngựa hay đi bộ đã nô nức kéo về các khu vực bỏ phiếu. Trên khuôn mặt họ, ai cũng náo nức, chờ đợi và kỳ vọng vào lá phiếu bầu của mình sẽ góp phần chọn được người đủ đức, tài để cho đồng bào các dân tộc nơi vùng cao cực Bắc của tổ quốc. Ngày chủ nhật, cũng là ngày chợ huyện và chợ các xã nhưng bà con vẫn không quên đi bầu cử mà đi bầu sớm hơn để còn kịp xuống chợ. Ngay từ 6 h sáng, ông Sếnh Séo Pó, năm nay đã 62 tuổi nhà ở thôn Ngài Lủng, xã Đồng Văn đã đến khu vực bỏ phiếu số 3, xã Đồng Văn. Ông hồ hởi cho biết: “Tôi đã được đi bầu cử đại biểu Quốc hội nhiều rồi, cũng không nhớ là mấy lần nữa, lần nào tôi cũng thấy hân hoan và vui sướng khi được cầm lá phiếu bầu những người đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Nhưng hôm nay, tôi thấy như vui hơn, một phần vì không khí trước và trong ngày bầu cử vui, nhộn nhịp quá, một phần vì những kỳ vọng vào một nhiệm kỳ Quốc hội mới mà trong đó có những đại biểu sẽ ro chính tôi bầu ra”. Nói xong, ông Pó kéo tôi ra chỗ niêm yết danh sách cử tri rồi nhờ tôi đọc hộ tiểu sử của từng người một vì ông không biết chữ. Rời khu vực bỏ phiếu số 3, tôi sang khu vực bỏ phiếu số 7, xã Đồng Văn, tôi đã gặp Mai Đức Tập, năm nay 20 tuổi, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đồng Văn, tập không giấu nổi niềm vui: “Em rất vui vì đây là lần đầu tiên em được cầm lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn đóng quân, em mong những người đại biểu đại diện cho nhân dân mà em sẽ bầu sẽ giúp đồng bào vùng cao đỡ khó khăn hơn, cuộc sống khá hơn”. Với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt tình, 33.159 cử tri trên địa bàn huyện đã hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình tại 112 điểm bỏ phiếu. Đồng Văn đã góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII.


Tổ phóng viên thời sự

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Dự khai mạc và chỉ đạo bầu cử tại huyện Bắc Quang
(HGĐT)- Hoà chung không khí của cả nước, đúng 6h30 sáng 20.5 tất cả 213 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện Bắc Quang đã chính thức được khai mạc. Đồng chí Hoàng Minh Nhất, ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tới dự và trực tiếp bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bầu cử số 4, khu phố Nguyễn Huệ, thị trấn Việt Quang.
28/05/2007
Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh hội đàm với Tổng thống Chile Michelle Bachellet Jeria
Ngày 25-5, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gặp và hội đàm với Tổng thống Chile Michelle Bachellet Jeria. Hai nhà lãnh đạo đã thỏa thuận sẽ tăng cường các cuộc tiếp xúc cấp cao; hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa hai nước; tích cực chia sẻ với nhau những kinh nghiệm về phát triển kinh tế-xã hội gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, xóa đói, giảm nghèo, v.v.
27/05/2007
La Habana - Ðiểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm chính thức các nước Mỹ la-tinh của Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh
Theo đặc phái viên TTXVN, tối 24-5 (giờ La Habana), trên đường đi thăm chính thức các nước CH Chile, CH LB Brazil và CH Boliva Venezuela, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dừng chân tại thủ đô La Habana của CH Cuba.
26/05/2007
Tổng thống CH Nam Phi Thabo Mbeki thăm chính thức Việt Nam
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Thabo Mbeki và phu nhân đã bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Sáng 24.5, lễ đón chính thức Tổng thống Thabo Mbeki và phu nhân đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.
25/05/2007