Ronaldo làm nên lịch sử với Bồ Đào Nha

14:51, 15/11/2014

Ghi bàn duy nhất trong trận gặp Armenia tối 14/11, CR7 trở thành cầu thủ lập công nhiều nhất trong lịch sử vòng loại và vòng chung kết Euro.


ronaldo-1316-1416003791.jpg

CR7 đang tiến ngày một gần hơn tới Quả bóng vàng thứ hai liên tiếp. Ảnh:AFP

Pha dứt điểm vào lưới Armenia là bàn thứ 23 của Ronaldo trên đấu trường Euro, vừa đủ để vượt qua thành tích của hai cựu cầu thủ Jon Dahl Tomasson (Thụy Điển) và Hakan Sukur (Thổ Nhĩ Kỳ) để thiết lập kỷ lục mới. Đây cũng là bàn thứ 25 mà CR7 ghi cho CLB Real Madrid và tuyển Bồ Đào Nha từ đầu mùa 2014-2015.

Trái với dự đoán trước trận đấu, Armenia không hề dễ xơi với Bồ Đào Nha. Đội chủ nhà chơi ép sân trong phần lớn thời gian bóng lăn nhưng phải chờ đến phút 72 mới có được bàn thắng quyết định. Thắng trận này, Bồ Đào Nha lên xếp thứ hai bảng I vòng loại Euro với một điểm ít hơn Đan Mạch. Trong khi đó, Armenia tiếp tục xếp cuối bảng với chỉ một điểm sau ba trận.

Bồ Đào Nha bắt đầu trận đấu với hai thay đổi lớn trong đội hình so với trận trước. Hậu vệ cánh Jose Bosinwga có lần ra sân đầu tiên cho tuyển quốc gia sau bốn năm vắng bóng, còn Rapahel Guerreiro có dịp ra mắt trên đấu trường quốc tế. Hai thay đổi này không ảnh hưởng quá nhiều đến lối chơi của Bồ Đào Nha nhưng Armenia mới là đội có cơ hội ghi bàn trước. Thủ môn Rui Patricio phải đổ người kịp thời mới ngăn được cú đá phạt trực tiếp của Henrikh Mkhitaryan, sau khi ngôi sao của Borussia Dortmund bị Ricardo Carvalho phạm lỗi ngay ngoài vòng cấm.

Ép sân mà không tạo được nhiều đột biến, Bồ Đào Nha gần như chỉ có một tình huống gây nguy hiểm duy nhất về phía khung thành Armenia trong hiệp một. Trong tình huống này, Ronaldo dứt điểm bật thủ môn Roman Berezovski trước khi lao vào sút bồi vọt xà.

Armenia thậm chí suýt làm nên bất ngờ với lối chơi phản công sắc bén. Thủ môn Patricio có lần thứ hai phải cứu thua khi đẩy cú sút của Gevorg Ghazaryan.

pepe-1420-1416006760.jpg

Armenia (áo đỏ) không bị ngợp trước những cầu thủ như Ronaldo hay Pepe.

Sau giờ nghỉ, Bồ Đào Nha bắt đầu tạo được những tình huống thực sự nguy hiểm. Tiền vệ Danny có một pha đánh đầu trúng xà ngang trước khi Berezovski vất vả đón bóng dưới áp lực của Ronaldo.

Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Phút 72, sau tình huống Berezovski đẩy cú sút của Ricardo Quaresma, Nani đón bóng và chuyền cho Ronaldo ghi bàn duy nhất bằng hai pha dứt điểm cận thành liên tiếp. Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng CR7 có bàn quyết định cho Bồ Đào Nha, nối sau trận thắng Đan Mạch 1-0.

Khi trận đấu chỉ còn một phút, Eder suýt nâng tỷ số lên 2-0 với cú đánh đầu bật cột. Pha hỏng ăn này không ảnh hưởng gì đến kết quả cuối cùng khi Bồ Đào Nha có được ba điểm quan trọng tại vòng loại.

Kết quả: Bồ Đào Nha 1-0 Armenia

Bàn thắng: Cristiano Ronaldo 72'


vnexpress.net

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giải bóng đá kỷ niệm 6 năm thành lập Công ty CP Cao su Hà Giang
HGĐT- Nhân kỷ niệm 6 năm, thành lập Công ty CP Cao su Hà Giang 13.11.2008 – 2014, vừa qua tại huyện Bắc Quang, Công ty CP Cao su Hà Giang tổ chức Giải bóng đá truyền thống tranh cúp Cao su Hà Giang.
14/11/2014
Chân sút của Học viện JMG toàn cầu thử việc tại Gia Lai
Chuẩn bị cho V-League 2015, đội Hoàng Anh Gia Lai được Học viện JMG toàn cầu giới thiệu thử việc một chân sút được đào tạo từ chi nhánh ở Bờ Biển Ngà.
14/11/2014
ĐT Việt Nam: Đẩy khối lượng, tăng sức bật
AFF Suzuki Cup 2014 chỉ còn hơn 1 tuần nữa là khởi tranh và lúc này mọi công việc ở ĐT Việt Nam đang rất hối hả. Sau trận đấu với Palestine vừa qua, HLV Toshiya Miura đã rất tâm lý khi cho ĐT Việt Nam nghỉ hẳn 2 ngày, từ đó tạo nên sự hưng phấn cho chặng nước rút đến giải đấu lớn nhất trong năm nay của đội tuyển.
14/11/2014
Xung quanh việc tham gia đại hội thể thao SV ĐNÁ của các cầu thủ U19: Không thể tuyệt đối hóa vấn đề
Sau khi kết thúc giải U21 Quốc tế - Báo Thanh Niên 2014, các cầu thủ U19 Hoàng Anh Gia Lai như Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường… lại chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á ở nội dung bóng đá nam. Ngay lập tức, dư luận dấy lên luồng ý kiến cho rằng không nên để các cầu thủ U19 HAGL tham dự vì e ngại họ sẽ bị vắt kiệt sức.
13/11/2014