Hạn chế ngoại binh? “Tháo dạ đổ vạ cho chè”

20:06, 18/12/2011

Sự khởi sắc rõ rệt của bóng đá VN ở cấp độ ĐTQG tại sân chơi châu lục trong gần nửa thập kỷ trở lại đây được cho là có phần đóng góp không nhỏ của các ngoại binh, những người góp phần nâng cao chất lượng cho cả giải VĐQG cũng như các tuyển thủ của chúng ta.


Giờ đây lực lượng ngoại binh lại bị coi là trở ngại với sự phát triển của bóng đá VN

Thế mà giờ đây lực lượng ngoại binh lại bị coi là trở ngại với sự phát triển của bóng đá VN, và người ta đang bắt đầu xiết chặt lại “quota” ngoại binh ở giải VĐQG và tiến tới là cấm sạch ở giải hạng Nhất.

Các ngoại binh suy cho cùng cũng chỉ là những người làm thuê, còn các ông chủ đội bóng mới có vai trò quyết định trong việc biến ngoại binh thành “thuốc bổ” hay “thuốc độc” cho giải VĐQG hoặc giải hạng Nhất. Vậy nên sẽ là rất không công bằng nếu như quy trách nhiệm cho các ngoại binh về chuyện họ đã làm hạn chế cơ hội ra sân của những tài năng trẻ bản địa.

11 năm trước, bóng đá VN đã bắt đầu thử nghiệm chuyên nghiệp hóa bằng việc tuyển mộ ngoại binh, và chỉ 2 năm sau khi V-League được xóa bỏ 2 chữ “thử nghiệm”, chúng ta lại quyết định nói không với ngoại binh ở giải hạng Nhất, còn tại V-League thì số lượng ngoại binh được đăng ký ở mỗi CLB sẽ bị thu hẹp lại. Làm như thế có phải là phương cách hữu hiệu để cải thiện chất lượng của nền bóng đá?

E rằng câu trả lời sẽ là không, bởi ngay cả đội bóng hiện nay được coi là số một thế giới về khả năng “tự cấp tự túc” như Barcelona với lò đào tạo trẻ La Masia lừng danh cũng còn phải “nhập khẩu” cầu thủ từ bên ngoài thì giải bóng đá của chúng ta sẽ đi đâu về đâu nếu chỉ lúc nào cũng ở trong cảnh “gà nhà đá nhau”?

Lâu nay “quota” ngoại binh ở giải hạng Nhất và V-League chỉ chênh nhau có một cầu thủ thôi mà giữa 2 bên đã là một khoảng cách mênh mông về chuyên môn, nay nếu ngoại binh bị cấm hẳn ở giải hạng Nhất từ mùa bóng 2013 như quyết định của VPF thì sự cách biệt này còn bị đào rộng đến chừng nào?

Dường như chúng ta đang bốc bệnh không thật sự chuẩn xác cho căn bệnh khan hiếm tài năng trẻ nội địa của bóng đá VN, hay nói một cách khác là “tháo dạ thì đổ vạ cho chè”.


thethaovanhoa.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

M.U sẽ phải mua, nhưng mua ai?
Việc Fletcher nghỉ hết mùa (trước đó là Vidic), tiếp tục khoét sâu về vấn đề lực lượng, vốn đã trở thành một bài toán cực kì hóc búa của M.U ở mùa giải này. Đầu mùa giải, đội bóng của Sir Alex được đánh giá cao về tính chiều sâu.
16/12/2011
Duyên dáng Áo dài trong chương trình giao lưu “Việt-Trung: Láng giềng gần”
Trong chương trình cầu truyền hình giao lưu “Việt-Trung: Láng giềng gần” tối 14/12 tại hai điểm cầu Hà Nội, Việt Nam và Nam Ninh, Trung Quốc, NTK Đức Hùng đã giới thiệu BST Áo dài mang đậm vẻ đẹp của Văn hóa Việt.
16/12/2011
Công sở hai miền mùa Giáng sinh
Hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng những nét khác biệt về thời trang công sở hai miền Nam - Bắc nước ta trong mùa đông 2011.
15/12/2011
Bầu Thắng làm chủ tịch VPF, ông Phạm Ngọc Viễn làm Tổng giám đốc
Những đồn đoán, xôn xao của dư luận về nhân sự của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã chính thức được khép lại khi ở Đại hội Cổ đông lần thứ nhất của VPF sáng 14/12 đã bầu ra những nhân vật chủ chốt nắm trọng trách chèo lái “con tàu mới” này trong thời gian tới.
15/12/2011