Nát trận trước Myanmar, U23 VN bạc nhược rời SEA Games

07:39, 22/11/2011

Thảm bại 1-4, bị đuổi một người, U23 VN đã chia tay SEA Games theo cách tệ hại nhất.


Chỉ hai ngày sau trận thua cay đắng tại Bung Karno, U23 VN đã bước vào trận đấu tranh hạng ba cùng đối thủ quen thuộc, U23 Myanmar. Hy vọng thầy trò Falko Goetz sẽ đứng dậy kịp thời để giành lấy tấm HCĐ an ủi cho bóng đá nước nhà.

Tuy nhiên, điều không mong đợi nhất đã xảy ra. Kịch bản vỡ trận năm 2007 trước U23 Sinpaore (thua 0-5) một lần nữa tái hiện tại Jakarta. Lần này, kẻ 'vùi dập' đội quân rệu rã U23 VN mang tên U23 Myanmar.

Nát trận trước Myanmar, U23 VN bạc nhược rời SEA Games
Sau thất bại 0-5 ở Hà Nội, U23 Myanmar hoàn toàn lột xác và biến thành một đối thủ hết sức khó chịu cho U23 VN (Ảnh: V.S.I) 
Bước vào trận đấu cuối cùng tại SEA Games 26, đội tuyển chúng ta đón chào sự trở lại của trung vệ Long Giang (hết hạn treo giò) và Thành Lương (hồi phục sức khỏe). Trong khung gỗ, Tuấn Mạnh thay thế vị trí của Bửu Ngọc (chấn thương). Trong khi đó, Myanmar trình làng khá nhiều gương mặt lạ trong đội hình xuất phát.

U23 VN là những người chủ động hơn khi nhập cuộc. Thành Lương cùng các đồng đội cố gắng đẩy cao đội hình ép U23 Myanmar lùi sâu về phần sân của họ. Tuy nhiên, đứng trước hàng thủ chơi khá tập trung, các cầu thủ áo trắng vẫn không tạo ra được cơ hội nào đáng kể suốt 20 phút đầu trận.

Diễn biến trận đấu kém sôi nổi khiến số ít khán giả có mặt trên khán đài Bung Karno (phần lớn là VĐV các đoàn thể thao đã hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games) cũng không mấy hào hứng trong việc cổ vũ.

Mãi tới phút 28, trận đấu mới xuất hiện tình huống đáng chú ý đầu tiên khi Văn Quyết phá bẫy việt vị đối mặt với thủ thành Si Thu. Đáng tiếc, tiền đạo thuộc biên chế CLB HN T&T đã chậm một nhịp trong pha bứt tốc.
Nát trận trước Myanmar, U23 VN bạc nhược rời SEA Games
 Thành Lương và các đồng đội thể hiện một bộ mặt bạc nhược trong trận đấu chia tay SEA Games 26 (Ảnh: V.S.I)
Thi đấu có phần chậm rãi nhưng U23 Myanmar lại có bàn thắng mở tỉ số. Phút thứ 32, trong một pha đá phạt chếch bên phía cánh trái, Kyaw Zeyar Win câu bóng vào góc xa khung thành U23 VN. Thủ thành Tuấn Mạnh khuất tầm nhìn, không kịp phản ứng và đành vào lưới nhặt bóng. 1-0 cho U23 Myanmar.

Đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp U23 VN thủng lưới từ những tình huống cố định. Trong trận bán kết cách đây 2 ngày gặp Indonesia, thủ môn Bửu Ngọc cũng bị thủng lưới sau pha sút phạt trực tiếp của Patrich.

Sau bàn thua, U23 VN tiếp tục để đối phương lấn át và suýt bị gia tăng khoảng cách. Với người hâm mộ Việt, nỗi ám ảnh về trận thua kinh hoàng trước người Singapore năm 2007 cũng tại trận tranh HCĐ bóng đá nam lại ùa về. Khi ấy, một U23 VN rệu rã, mất hết chiến ý dễ dàng để cho 'sử tử non' hạ gục 5 bàn trắng. Hy vọng thầy trò Falko Goetz sẽ không lâm vào vết xe đổ như kỳ SEA Games cách đây 4 năm.

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về U23 Myanmar.
Nát trận trước Myanmar, U23 VN bạc nhược rời SEA Games
Thành Lương tạm biệt SEA Games với nỗi buồn chan chứa (Ảnh: V.S.I)
Sau giờ nghỉ, Đình Tùng và Anh Quang lần lượt được tung vào sân hòng tạo ra sự thay đổi tích cực. Còn trên khán đài, không khí cũng bắt đầu sôi nổi khi lượng CĐV đổ vào đợi trận chung kết U23 Indonesia - U23 Malaysia ngày càng tăng.

Nhưng khi mà hàng công vẫn tỏ ra bế tắc thì U23 VN tiếp tục nhận đòn trừng phạt. Phút thứ 55, Kyaw Ko Ko đi bóng dũng mãnh bên cánh phải rồi lật cánh đẹp mắt vào trong vòng cấm. Không bỏ lỡ cơ hội Zeyar Win đội đầu cận thành nâng tỉ số lên 2-0.

Hàng thủ U23 VN trận này thi đấu quá thiếu tập trung. U23 Myanmar lên bóng với tốc độ khá cầm chừng song vẫn dễ dàng có được hai bàn dẫn trước.

Trên khu vực huấn luyện, Falko Goetz không thể hài lòng với cách phòng thủ của các học trò.
Nát trận trước Myanmar, U23 VN bạc nhược rời SEA Games
Ban huấn luyện bất lực trước phong độ tồi tệ trên sân của U23 VN (Ảnh: V.S.I)
Bị dẫn cách biệt, lại liên tục chịu áp lực từ lệnh HLV, những cái bóng áo trắng càng chơi càng lúc càng rối. Đã có dấu hiệu của sự rã đám. Phút 70, chúng ta tiếp tục hứng chịu bàn thua thứ 3. Hoàng Thịnh lúng túng đá phản lưới nhà.

Phút 80, thủ môn Tuấn Mạnh lâm vào thế một chọi hai. Không khó để số 10 Kyaw Ko Ko nâng tỉ số lên 4-0. U23 VN đang đứng trước trận thua đậm nhất trong lịch sử trước người Myanmar tại các kỳ SEA Games.

Những giờ phút rất buồn đối với các CĐV Việt Nam. Những phút cuối, Văn Quyết còn lĩnh thẻ vàng thứ hai rời sân, kết thúc một kỳ SEA Games đáng quên. Dù sao, U23 VN cũng có được bàn thắng danh dự ở phút 87 do công của Anh Quang.

Như vậy, hy vọng vào một tấm huy chương an ủi cho bóng đá nam đã không thành hiện thực. Chắc chắn, sau thất bại cay đắng SEA Games lần này, sẽ có nhiều bài học được đem ra mổ xẻ.

Đội hình ra sân:

U23 VN: Tuấn Mạnh; Văn Hoàn, Long Giang, Huỳnh Phú, Ngọc Anh; Trọng Hoàng, Văn Bình, Hoàng Thịnh, Thành Lương; Văn Thắng, Văn Quyết.

U23 Myanmar: Si Thu; Kyaw Myo, Na Lwin,Zaw Oo, Min Htun; Myint Aye, Min Thu, Zeyar Win, Pyae Phyo Oo; Kyaw Ko Ko, Aik Naing
 
Bàn thắng:
Zeyar Win (32' 55') Hoàng Thịnh (phản lưới nhà) Ko Ko (82') Anh Quang (87')

Thẻ đỏ: Văn Quyết (2 thẻ vàng)

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Liverpool khiến Chelsea ôm hận ngay tại Stamford Bridge
Thêm một màn trình diễn nghèo nàn của Chelsea trước những đối thủ ngang cơ ở Ngoại hạng Anh. Tối qua, được chơi trên sân nhà nhưng một lần nữa họ phải ngậm đắng nuốt cay bởi thất bại 1-2.
21/11/2011
Thua Indonesia, U23 Việt Nam tan giấc mộng vàng
Lại một lần nữa, đội U23 Việt Nam phải ngậm ngùi nói lời chia tay với giấc mơ vàng tại SEA Games khi để thua đội chủ nhà U23 Indonesia 0-2. Thất bại này không phải là điều quá bất ngờ, nếu như nhìn vào những màn trình diễn kém ấn tượng của U23 Việt Nam suốt từ đầu giải.
20/11/2011
Mỗi ngày một phong cách mới cùng KAM
Mùa đông sẽ ấm áp hơn với những khối sắc màu biết nói và đan xen vào nhau một cách hài hòa . Theo sự tư vấn của thời trang KAM, với thời tiết se lạnh thì chị em mình chỉ cần một chiếc đầm khoét nách kết hợp với một chiếc áo vest nhẹ nhàng, chị em sẽ thực sự ấm áp mà vẫn rất quyến rũ.
18/11/2011
Giành 69 HC vàng, đoàn Việt Nam chờ cán đích
Sáng nay, tin vui đã bay về từ Palembang: lực sỹ Trần Lê Quốc Toàn nâng thành công 280kg, qua đó đăng quang ở hạng 56kg môn cử tạ. Chỉ còn cách mục tiêu đúng 1 HC vàng, đoàn Việt Nam đang chạm sát đến vạch đích.
18/11/2011