Liverpool khiến Chelsea ôm hận ngay tại Stamford Bridge

08:01, 21/11/2011

Thêm một màn trình diễn nghèo nàn của Chelsea trước những đối thủ ngang cơ ở Ngoại hạng Anh. Tối qua, được chơi trên sân nhà nhưng một lần nữa họ phải ngậm đắng nuốt cay bởi thất bại 1-2.


Pha đi bóng và ghi bàn quyết định của Johnson.
Pha đi bóng và ghi bàn quyết định của Johnson.

Tận dụng sai sót của các cầu thủ chủ nhà, Maxi Rodriguez đã ghi bàn giúp Liverpool vượt lên ngay trong hiệp một. Sau giờ nghỉ Chelsea cải thiện được thế trận và có bàn gỡ hòa 1-1 xứng đáng nhờ công cầu thủ vào sân thay người Daniel Sturridge.

Vòng 12

Tuy nhiên đúng vào những phút cuối cùng Liverpool đã kịp ghi bàn thắng thứ hai, từ màn độc diễn và dứt điểm gọn gàng như một tiền đạo thực thụ của Glen Johnson. Thời gian còn lại quá ít để Chelsea có cơ hội sửa sai, và đành chấp nhận trận thua thứ hai liên tiếp ngay trên sân nhà.

Đây là điều chưa từng xảy ra (tính trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh) kể từ khi tỷ phú Roman Abramovich mua Chelsea năm 2003. Cách đây hai vòng đấu đội chủ sân Stamford Bridge đã phải hứng chịu thất bại nặng nề 3-5 trước Arsenal.

Còn trong trận đấu với Man Utd - đội bóng cuối cùng trong nhóm Tứ đại gia truyền thống, thầy trò Andre Villas-Boas cũng phải nhận thất bại với tỷ số 1-3.

Kết quả lần này khiến Chelsea tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ tư với 22 điểm sau 12 vòng đấu. Liverpool, Tottenham và Arsenal đều có được số điểm tương tự Chelsea (Tottenham thậm chí còn hai trận chưa đá).

Đặt mục tiêu giành chiến thắng để quên đi những nỗi thất vọng gần đây, Chelsea nhập trận với sự chủ động và quyết liệt trong lối chơi. Họ sớm có được cơ hội khi Juan Mata căng bóng ngang mặt khung thành, trong khi Didier Drogba sút phạt chệch cột gang tấc.

Tuy nhiên, đó chỉ là những khoảnh khắc hiếm hoi để lại dấu ấn của Chelsea. 45 phút đầu tiên họ nhìn chung thi đấu thiếu ý tưởng. Theo thống kê cả hiệp một đội chủ nhà không có một cú sút nào hướng trúng khung thành đối diện.

Trong khi đó, nhập trận điềm tĩnh nhưng Liverpool dần cho thấy được sự nguy hiểm trong các pha lên bóng. Những pha di chuyển của Luis Suarez và Craig Bellamy luôn khiến hàng thủ Chelsea náo loạn.

Đến phút 33 Liverpool cũng đã có được bàn thắng xứng đáng. Petr Cech chuyền bóng lên cho Jon Obi Mikel. Tiền vệ đánh chặn này lóng ngóng để Chalie Adam đoạt mất, rồi phối hợp một hai với Suarez. Bóng sau đó tìm đến chân Maxi để tiền vệ cánh này dứt điểm qua người Cech.

Nhận xét về hiệp đấu đầu tiên của Chelsea, một cựu cầu thủ của họ bình luận trên BBC rằng “Villas-Boas có lẽ sẽ muốn thay cả đội hình trong hiệp hai, nhưng thật không may cho ông ấy là luật chỉ cho phép ba thay đổi nhân sự”.

Một không khí nặng nề đang bao trùm lên Chelsea.
Một không khí nặng nề đang bao trùm lên Chelsea khi họ thua ba trong bốn trận gần đây.

Sau giờ nghỉ Villas-Boas quyết định mạo hiểm, tung tiền đạo Sturridge vào sân. “Tội đồ” Mikel phải ra nghỉ. Sự thay đổi ấy chỉ cần 10 phút để phát huy tác dụng. Hàng thủ Liverpool bỗng lỏng lẻo đến bất ngờ, tạo điều kiện cho Florent Malouda thoát vào cấm địa rồi căng ngang cho Sturridge đệm bóng ở cự ly gần gỡ hòa 1-1.

Gió tưởng như sẽ đổi chiều từ đó, khi Chelsea có những phút từng bừng nhất kể từ đầu trận. Suýt nữa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước nếu như thủ thành Pepe Reina không xuất thần cản phá cú đánh đầu nguy hiểm của Branislav Ivanovic. Khi trận đấu còn chừng 16 phút, một cơ hội tốt đã đến với Malouda. Lần này anh cũng băng vào từ cánh trái đệm bóng trong thế không người kèm sau một đường chuyền của đồng đội, nhưng bóng lại chỉ vọt qua ngang mặt khung thành.

Quyết giành trọn ba điểm, Villas-Boas sau đó tung Fernando Torres và Raul Meireles, đều là cựu cầu thủ của Liverpool, vào sân hòng kiếm tìm nhiều hơn cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, chính đội khách mới là những người tạo được nhiều đường bóng nguy hiểm.

Không lâu sau tình huống dứt điểm chệch đích phung phí của Dirk Kuyt, phút 87 Liverpool đã có được bàn ấn định chiến thắng 2-1. Từ đường chuyền của Adam, Johnson mạnh dạn đi bóng vào cấm địa, vượt qua Ashley Cole và Malouda trước khi dứt điểm sệt qua tầm với của Petr Cech thành bàn.

Với 12 điểm ít hơn đội đầu bảng Man City, Chelsea rõ ràng đang tự làm khó mình trên con đường tìm kiếm chức vô địch.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Cech, Ivanovic, Cole, David Luiz, Terry, Ramires (Meireles 84), Lampard, Mikel (Sturridge 46), Malouda, Mata, Drogba (Torres 84).

Bàn thắng: Sturridge 55

Liverpool: Reina, Johnson, Jose Enrique, Agger, Skrtel, Maxi (Downing 77), Lucas, Adam, Suarez (Carroll 89), Kuyt, Bellamy (Henderson 66).

Bàn thắng: Maxi 33, Johnson 87


vnexpress.net

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thua Indonesia, U23 Việt Nam tan giấc mộng vàng
Lại một lần nữa, đội U23 Việt Nam phải ngậm ngùi nói lời chia tay với giấc mơ vàng tại SEA Games khi để thua đội chủ nhà U23 Indonesia 0-2. Thất bại này không phải là điều quá bất ngờ, nếu như nhìn vào những màn trình diễn kém ấn tượng của U23 Việt Nam suốt từ đầu giải.
20/11/2011
Mỗi ngày một phong cách mới cùng KAM
Mùa đông sẽ ấm áp hơn với những khối sắc màu biết nói và đan xen vào nhau một cách hài hòa . Theo sự tư vấn của thời trang KAM, với thời tiết se lạnh thì chị em mình chỉ cần một chiếc đầm khoét nách kết hợp với một chiếc áo vest nhẹ nhàng, chị em sẽ thực sự ấm áp mà vẫn rất quyến rũ.
18/11/2011
Giành 69 HC vàng, đoàn Việt Nam chờ cán đích
Sáng nay, tin vui đã bay về từ Palembang: lực sỹ Trần Lê Quốc Toàn nâng thành công 280kg, qua đó đăng quang ở hạng 56kg môn cử tạ. Chỉ còn cách mục tiêu đúng 1 HC vàng, đoàn Việt Nam đang chạm sát đến vạch đích.
18/11/2011
Silat đại thắng với bốn HC vàng
Trong sáng nay, các võ sỹ pecak silat Việt Nam đã chiến thắng ở bốn trận chung kết, lập hat-trick đẹp, góp phần vào sáu HC vàng giành được cho đoàn Việt Nam.
17/11/2011