Xóa dớp trước Everton, Chelsea sẵn sàng thách thức Man United

07:55, 16/10/2011

Cuối cùng thì Chelsea cũng xóa được cái dớp không thể thắng Everton tại Stamford Bridge khi xuất sắc đánh bại đối thủ với tỉ số 3-1. Với chiến thắng này, The Blues chỉ còn kém Man United 1 điểm trên BXH mà thôi.


Ngoài sự vắng mặt của Fernando Torres, Chelsea đón tiếp Everton trên sân nhà Stamford Bridge với đội hình gần như mạnh nhất của mình.

Everton là đội nhập cuộc tốt hơn và tổ chức được một số pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành đối phương trong ít phút đầu trận. Ngay từ phút thứ 3, Cahill đã cho thấy sự nguy hiểm của mình với cú đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành Petr Cech. Chưa đến 10 phút sau, Saha đe dọa thủ môn người CH Czech một lần nữa nhưng khung thành Chelsea vẫn nguyên vẹn.


Sau khi để cho đội khách áp đặt lối chơi, Chelsea đã dần lấy lại được sự cân bằng. Phút 23, Ramires đón đường chuyền của Mata rồi tung ra cú cứa lòng chân phải đẹp mắt nhưng rất tiếc khi bóng bóng lại đi ra ngoài khung thành.

Phút 31, nhận đường chuyền thông minh của Mata, Ashley Cole nhanh nhẹn thoát xuống rồi nỗ lực căng ngang vào trong cho Sturridge dễ dàng đánh đầu cận thành tung mành lưới Everton.

Phải nhận bàn thua, Everton nỗ lực tấn công nhưng không thể làm được gì trước lối chơi khoa học mà Chelsea đang áp dụng. Trước khi hiệp Một kết thúc, The Blues đã có bàn thắng nhận đôi cách biệt. Phút 45+1, nhận đường chuyền tuyệt vời từ pha đá phạt trực tiếp của Lampard, Terry chọn đúng điểm rơi đánh đầu tung lưới thủ thành Tim Howard.

Ngay từ đầu hiệp Hai, Everton đã tràn lên tấn công, Osman có đường chuyền khá hiểm vào trong vòng cấm của Chelsea khiến Cech bị lỡ trớn nhưng rất may cho đội chủ nhà khi bóng đi ra ngoài khung thành trong tình huống này.

Cũng như hiệp Một, những phút tiếp theo của trận đấu diễn ra khá cân bằng với tốc độ chậm rãi. Và một lần nữa, các ngôi sao lại tỏa sáng để làm nên bàn thắng cho The Blues. Phút 62, trong một pha phản công chớp nhoáng, Drogba mở bóng cho Mata băng lên và tiền vệ sáng tạo của Chelsea lại có cú căng ngang chính xác cho Ramires dễ dàng nâng tỉ số trận đấu lên 3-0.

Cũng khá tiếc cho Ramires lẫn Chelsea khi sau pha lập công này không lâu, anh phải rời sân vì chấn thương để nhường chỗ cho Florent Malouda.

Khi chiến thắng dường như đã nằm trong tầm tay, Chelsea tiếp tục chơi khá chậm rãi và vẫn kiểm soát được trận đấu. Đây cũng là cơ hội cho HLV Villas Boas thử nghiệm các nhân tố trẻ như Oriole Romeu.

Phút 81, từ đường căng ngang của Drenthe bên phía cánh trái, cầu thủ cầu thủ vừa vào sân thay người Vellios đã có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 cho Everton. Đó cũng là những gì mà đội khách có thể làm được cho đến khi trận đấu kết thúc.


bongda.com.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thời trang Victoria Beckham có mặt tại Việt Nam
Thương hiệu thời trang của Victoria Beckham có mặt tại Việt Nam từ ngày 25/9. Luala trở thành nhà phân phối độc quyền của thương hiệu này.
14/10/2011
VFF trong quan hệ với VPF: Ai hơn ai?!
Hôm qua, Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn cho biết các nội dung cơ bản cũng như điều lệ của thành lập VPF (Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN) đã được Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ ký để trình lên Bộ VH-TT-DL phê duyệt.
14/10/2011
TTCN nhìn từ BTV - Becamex IDC Cup 2011: "Chợ vắng" ở Bình Dương
Tại BTV - Becamex IDC Cup lần này, không có nhiều nhà tuyển trạch xuất hiện trên sân Bình Dương để tìm quân.
13/10/2011
Đầm thu đông của Fiona
Luôn theo sát với thời trang thế giới, bộ sưu tập đầm thu đông của thương hiệu thời trang công sở cao cấp Fiona thể hiện rõ các xu hướng thời trang thu đông 2011.
13/10/2011