Arsenal xa dần giấc mộng vô địch Ngoại hạng Anh

07:55, 25/04/2011

Trận thua tủi hổ 1-2 trên sân của Bolton tối chủ nhật khiến khoảng cách giữa Arsenal với đội đầu bảng MU giãn rộng thành 9 điểm.


Khoảng cách chín điểm và bốn trận còn lại của mùa giải. Về lý thuyết Arsenal chưa hoàn toàn mất hết cơ hội. Nếu tới đây họ thắng ba trận và cùng lúc đó MU thua ba trận, hai đội sẽ bằng nhau về điểm số.

Nhưng thôi. Điều đó chỉ có thể xảy ra trong truyện cổ tích, mà lúc này Arsenal đâu còn cái quyền mộng mơ như thế nữa. Thực tế chỉ ra rằng, tất cả đã chấm hết với Arsenal. Một mùa giải nữa trắng tay, thêm vào năm mùa giải tay trắng trước đó là một thực tế thầy trò Arsene Wenger phải học cách chấp nhận ngay từ bây giờ.

Một lý do quan trọng nữa để có thể nói rằng Arsenal khó tạo chuyển biến trong quãng đường ngắn ngủi còn lại là bởi họ dường như không còn khả năng chiến đấu. Điều đó được minh chứng chính trong trận thua tối qua. Một trận đấu mà Bolton chơi không quá hay, nhưng Arsenal xứng đáng nhận thất bại. Trong bối cảnh buộc phải thắng, họ lại thi đấu một cách rời rạc, nghèo nàn ý tưởng, thiếu tính gắn kết và vô hồn.

Nỗi buồn của Fabregas.
Nỗi buồn của Fabregas.

Cách đây chưa lâu Bolton còn được xem như một miếng mồi ngon đối với Arsenal. Trong ba chuyến làm khách đến sân Reebok gần đây, họ toàn thắng. Những trận đó nằm trong chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp Arsenal có được trước Bolton gần đây.

Trên thực tế Arsenal đã tiếp cận trận đấu một cách hứa hẹn. Họ chiếm lĩnh về thời lượng kiểm soát bóng và chơi với ý đồ tấn công rõ ràng. Tuy nhiên hai tiền vệ cánh Samir Nasri và Theo Walcott hầu như không đóng góp được gì nhiều cho lối chơi của đội khách. Trong khi đó lấy tấn công trung lộ làm chủ đạo (chiếm đến 78% tỷ lệ lên bóng) nhưng các cầu thủ Arsenal đều không thể phối hợp một cách chỉn chu cho ra tấm ra miếng, nên chẳng thể xuyên thủng được hàng thủ Bolton.

Trong khi đó chấp nhận nhường thế trận nhưng Bolton phản công rất sắc sảo. Cơ hội càng có lý do để đến với đội chủ nhà khi hàng thủ của Arsenal - đặc biệt là Johan Djourou - thi đấu mong manh. Trong một lần mắc sai lầm trung vệ này đã vô tình trao cơ hội cho Matthew Taylor, và lưới của Arsenal đã có thể bị tung lên nếu như thủ thành trẻ Szczesny không kịp thời hóa giải.

Tuy nhiên phút 38 Bolton cũng đã có bàn mở tỷ số. Từ một tình huống phạt góc, cú đánh đầu của Gary Cahill bị Nasri chặn lại ngay trước vạch vôi. Nhưng Daniel Sturrdidge nhanh như chớp rướn người đánh đầu. Đây là bàn thắng thứ 7 trong 9 trận của cầu thủ này từ khi chuyển đến Bolton theo dạng cho mượn từ Chelsea.

Ngay phút đầu tiên của hiệp hai, Bolton được hưởng một quả phạt đền sau khi Sturrdidge bị Djourou truy cản trong cấm địa. Tuy nhiên Szczesny đã chiến thắng Davies trên chấm phạt đền, giúp hy vọng giành chiến thắng của Arsenal được duy trì. Và tưởng như hy vọng ấy đã trở nên rõ rệt khi phút 48 Robin van Persie ghi bàn gỡ hòa 1-1 sau khi nhận cú mớm bóng của Cesc Fabregas và dứt điểm chân trái đưa bóng đi vào góc thấp.

Tuy nhiên, đó lại chính là tất cả những gì Arsenal làm được. Nasri đã có hai cơ hội rất rõ nhưng phung phí một cách đáng trách. Trong đó có tình huống thoát xuống đối mặt với thủ thành Jussi Jaaskelainen, nhưng anh vội vàng sút trúng người đối thủ thay vì xử lý thêm một nhịp để mở rộng góc sút. Chamark rồi Arshain lần lượt được tăng cường cũng không đủ giúp hàng công Arsenal mạnh hơn lên.

Và khi tưởng như sẽ phải nhận trận hòa thứ ba liên tiếp thì điều tồi tệ hơn đã xảy đến với Arsenal. Đúng phút đá chính cuối cùng, lưới của họ bị tung lên khi Cohen dũng mãnh lao vào đánh đầu sau quả đá phạt góc, ấn định chiến thắng 2-1 cho Bolton trong nỗi uất nghẹn của Arsenal. Bây giờ ngay cả vị trí thứ hai cũng khó có thể trở về với Arsenal, bởi họ đang kém Chelsea ba điểm và thua thiệt về cả hiệu số.

Đội hình thi đấu

Bolton: Jaaskelainen, Steinsson, Robinson, Cahill, Knight, Muamba (M Davies 71), Taylor, Lee, Elmander (Klasnic 90+2), Davies, Sturridge (Cohen 85).

Bàn thắng: Sturridge 38, Cohen 90

Arsenal: Szczesny, Sagna, Koscielny, Djourou, Clichy, Fabregas, Nasri, Walcott (Arshavin 73), A Song (Chamakh 65 ), Wilshere (Ramsey 84), Van Persie.

Bàn thắng: Van Persie 48

Ngoại hạng Anh 2010-2011
TT Đội Trận H/S Điểm

vnexpress.net

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hải Phòng thảm bại trước đội bét bảng
Nhợt nhạt thiếu sinh khí, Hải Phòng không để lại chút ấn tượng nào trong chuyến viếng thăm sân Hàng Đẫy ở vòng 12 V-League chiều chủ nhật, vì thế họ dễ dàng bị Hà Nội ACB vượt qua với tỷ số đậm 5-0.
25/04/2011
Hình ảnh mới của Choi Ji Woo: Vẫn như mới 20
"Nữ hoàng khóc" của màn ảnh Hàn Quốc xuất hiện vô cùng trẻ trung và tươi tắn tại buổi chiếu VIP bộ phim điện ảnh Sunny tối 21/4 khiến không ít người trầm trồ.
22/04/2011
Tuần này HLV Falko Goetz đến gặp VFF
Chiều nay, 20.4, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Lân Trung cho biết, dự kiến ngay trong tuần này, một trong hai ứng cử viên người Đức sẽ có mặt tại Hà Nội.
22/04/2011
Mai Phương dạo Tây Hồ cùng Alcado
Cô diễn viên đến từ TP HCM trẻ trung và xinh đẹp trong những bộ trang phục của Alcado dưới tiết trời đầu hạ ven Hồ Tây, Hà Nội.
21/04/2011