HP.HN – HAGL 0-0 (HAGL thắng penalty 4-3): Người thắng kẻ thua đều thất vọng
Với những động thái khá tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới, một chút háo hức được người ta dành cho HAGL trước trận đấu chính thức đầu tiên của họ. Nhưng tất cả nhanh chóng nhận ra rằng, còn lâu đội bóng phố núi mới thoát khỏi “giấc ngủ đông”, chứ chưa nói đến việc tìm lại những ngày tháng hoàng kim của mình.
Tiền đạo Allan Wanga được quảng cáo là từng có 25 lần khoác áo ĐT Kenya và ghi được 17 bàn thắng. Song trong suốt cả trận đấu, anh không có lấy một pha bóng nào ra hồn. Nếu các “tuyển thủ quốc gia” từ các nước châu Phi đến VN hành nghề mà ai cũng đá như vậy thì cần phải xem lại khâu thẩm định lý lịch.
HAGL của Evaldo (trái) còn phải chờ khá lâu nữa mới có khả năng để chơi thứ bóng đá cống hiến và hấp dẫn như ngày nào. Ảnh: Quốc Khánh
Allan Wanga không phải là sự thất vọng duy nhất. Trong một buổi chiều ảm đạm của mùa đông miền Bắc, người đá cặp với anh là Evaldo cũng chẳng khá hơn. Còn cặp tiền đạo bên phía đối diện là Timothy và Olushola thì đúng là đều có xu hướng lấy thịt đè người, hầu như không thấy sự tinh tế, kỹ thuật nào trong những pha xử lý của họ.
Bế tắc trong một lối chơi tẻ nhạt, vô hồn là điều cả 2 đội bóng thể hiện trong suốt 90 phút. Nhiều khán giả thở dài: “Sao không đá penalty sớm hơn cho nhàn?!”. Đúng là trận đấu sau đó chỉ được thêm chút “gia vị” ở màn “đấu súng” trên chấm 11m, bằng không nhiều người đã phải tấm tức ra về trong sự ức chế vì không phải là đi xem bóng đá mà là đi xem 22 con người chạy theo quả bóng.
HP.HN đặt nhiều hy vọng vào Cúp QG vì đó là nơi họ có thể tìm kiếm cho mình một danh hiệu sau những sự đầu tư khá lớn. Vì vậy, không khó lý giải cho sự thất vọng của bầu Long, bầu Tuấn trên khán đài, hay sự buồn bã của HLV Nguyễn Thành Vinh trong cabin huấn luyện.
Đội bóng Thủ đô cũng có lý do để tiếc nuối vì một vài cơ hội rõ nét của họ đã không thành công, điển hình là pha bóng Thanh Trung đối mặt với thủ môn Thanh Tú. Nhưng nhìn toàn cục, HP.HN không hoàn toàn lấn lướt đối thủ để có thể kết liễu trận đấu trong 90 phút.
Ở chiều ngược lại, HAGL hiện nguyên hình là đội bóng hạng trung mà khả năng để chơi thứ bóng đá cống hiến và hấp dẫn ngày nào, giờ đây với họ là một điều xa xỉ.
Lực bất tòng tâm! Ước mơ vươn mình của đội bóng Thủ đô hay khát khao tìm lại ngày về vinh quang của đội bóng phố núi xem ra vẫn còn xa lắm.
Ý kiến bạn đọc