Chelsea nhọc nhằn cắt đứt chuỗi trận không thắng

08:14, 30/12/2010

Pha làm bàn duy nhất của Malouda giúp nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh hạ đội khách Bolton 1-0 và nhờ đó, trở lại top 4, đồng thời kết thúc chuỗi trận kém cỏi nhất từ năm 1999 trở lại đây - 6 trận liền toàn hòa và thua.


Kết quả trận đấu được định đoạt ở phút 61 với bàn thắng ít nhiều gây tranh cãi của Malouda. Các cầu thủ Bolton vây lấy trọng tài Michael Jones và phản đối dữ đội vì cho rằng tiền đạo của Chelsea, Drogba đã việt vị khi thoát xuống căng ngang cho Malouda dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, trọng tài Jones vẫn quyết định công nhận bàn thắng và các pha chiếu chậm sau đó cũng cho thấy đây vị cầm cân nảy mực này không sai. Vào thời điểm nhận bóng từ Essien, Drogba vẫn đứng ngang hàng với hậu vệ Bolton, Sam Ricketts.

Nhọc nhằn, nhưng Malouda và Chelsea đạt mục tiêu giành 3 điểm trước Bolton (áo trắng). Ảnh: AFP.

Vẫn còn sớm để nói trận đấu nhọc nhằn sẽ dặt dấu chấm hết cho thời kỳ khủng hoảng của Chelsea gần đây. Nhưng ít nhất, 3 điểm trước Bolton đã giúp thầy trò Ancelotti lấy lại cảm giác chiến thắng, thứ mà họ không có kể từ khi hạ Fulham cũng bằng tỷ số tối thiểu 1-0 ở vòng 12, đồng thời giảm áp lực đang đè nặng lên HLV người Italy vì mạch trận tồi tệ ấy. Niềm tin cũng ít nhiều được khôi phục khi Chelsea trở lại top 4 và cách biệt với ngôi đầu bảng do MU, đội đá ít hơn một trận, chiếm giữ được rút ngắn còn 4 điểm.

Vòng 20

"Chiến thắng trước Bolton là kết quả rất quan trọng, bởi cuộc đua tới ngôi cao đã rộng mở trở lại với Chelsea", Ancelotti phát biểu với vẻ nhẹ nhõm sau trận. "Tôi không chắc mọi việc có suôn sẻ ngay lập tức hay không, bởi đội vẫn phải chờ xem kết quả trận tiếp theo như thế nào. Chelsea chưa đạt trạng thái tốt nhất cả về phong độ lẫn niềm tin và vẫn cần phải làm việc cật lực để cải thiện tình hình".

Khi thua Arsenal 1-3 hôm đầu tuần, Ancelotti đã nói rằng các học trò của ông "đá như mơ ngủ" và họ phải "tỉnh giấc" nếu còn muốn đưa Chelsea trở lại đường đua vô địch. Trước Bolton, các nhà ĐKVĐ đã không thể sớm dứt khỏi cơn mê như HLV người Italy mong muốn, bất chấp một số thay đổi nhân sự nhằm giúp đội khá hơn - Bosingwa thay Paulo Ferreira đá hậu vệ phải, Ramires thay Obi Mikel ở giữa sân và Anelka trở lại sau chấn thương để thay Kalou sát cánh với Drogba.

Cả hiệp một, Chelsea gần như không thể thực hiện được pha dứt điểm nào ra hồn. Lampard mới trở lại sau thời gian dài nghỉ dưỡng thương và có vẻ như anh vẫn chưa thể bắt nhịp trở lại. Khi ngòi nổ này tịt ngòi, các đợt lên bóng của Chelsea bị bẽ gãy một cách dễ dàng bởi hiếm khi họ thực hiện chuẩn hai đường chuyền liên tiếp khi tiến gần tới vòng cấm địa đối phương.

Dưới cơn mưa nhẹ ở Stamford Bridge, Bolton đã chọn đấu pháp hợp lý hơn và nhờ đó, chiếm ưu thế. Họ thường xuyên phất bóng dài lên tuyến trên cho cặp tiền đạo lực lưỡng Davies - Elmander, chủ động khoét vào Bosingwa và Ivanovic - hai mắt xích yếu nhất trong hàng thủ Chelsea. Nhờ đó, Bolton đã tạo ra một số pha sóng gió trước cầu môn của Petr Cech, đáng kể là tình huống Matt Taylor dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc ở phút 22 sau khi Bosingwa không chặn được đường chuyền từ cảnh phải của Sam Ricketts.

Khó khăn chưa qua, nhưng niềm tin ít nhiều đã trở lại với John Terry và đồng đội. Ảnh: AFP.
Khó khăn chưa qua, nhưng niềm tin ít nhiều đã trở lại với John Terry và đồng đội. Ảnh: AFP.

Màn trình diễn nhạt nhòa ở hiệp đầu khiến thầy trò Ancelotti bị hơn 40.000 CĐV nhà la ó dữ dội khi bước vào giờ giải lao và đây có lẽ là chất xúc tác, giúp Chelsea chuyển mình trong hiệp hai. Phút 50, từ pha kiến tạo thông minh của Lampard, Drogba thoát xuống đối mặt và đánh bại Jaaskelainen, nhưng bàn thắng lại không đến khi trái bóng chạm mép trong cột dọc trước khi bị Zat Knight lùi về hóa giải. Cơ hội tiếp tục đến với Chelsea sau đó khi Essien nhảy múa giữa hàng thủ Bolton nhưng lại dứt điểm đúng vị trí Jaaskelainen đã chọn.

Mãi đến phút 61, nỗ lực công thành của Chelsea mới cho kết quả với bàn thắng gây tranh cãi của Malouda. Nỗi ấm ức của Bolton như càng nhân lên bội phần sau bàn thua này, khi các trọng tài từ chối cho họ hưởng một quả phạt đền mà các cầu thủ khách tin rằng họ xứng đáng khi John Terry để bóng chạm tay trong vòng cấm sau quả phạt của Stuart Holden. Nhưng cũng vì những ấm ức đó, Bolton đã đánh mất sự tỉnh táo ở một số cơ hội mà họ tạo ra về cuối hiệp hai và rút cuộc, phải tay trắng ra về.

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Petr Cech - Bosingwa (Ferreira 90), Ivanovic, Terry, Cole - Essien, Ramires, Lampard - Anelka (Kalou 90), Drogba, Malouda.

Bolton: Jaaskelainen - Robinson, Cahill, Zat Knight, Sam Ricketts - Moreno (Klasnic 72), Muamba, Holden (Mark Davies 82), Matt Taylor (Petrov 78) - Kevin Davies, Elmander

Bàn thắng: Malouda 61'.

Ngoại hạng Anh 2010-2011
TT Đội Trận H/S Điểm

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trọng tài sai lầm, M.U đánh rơi chiến thắng
Chuỗi trận thăng hoa của M.U đã chấm dứt khi họ để tuột mất chiến thắng trong những phút cuối cùng ở chuyến làm khách đến sân của Birmingham City. Điều đáng tiếc cho Quỷ Đỏ là việc họ phải trả giá từ
29/12/2010
Tương lai của Kaka sắp được quyết định.
Theo các thông tin mới nhất mà giới truyền thông Tây Ban Nha loan tải thì HLV Mourinho sẽ sớm quyết định tương lai của Kaka trong một vài ngày tới.
28/12/2010
Berbatov 'tặng quà' cho MU
Cú đúp bàn thắng của tiền đạo người Bulgaria đã cụ thể hóa sự vượt trội của MU để đánh bại Sunderland 2-0 và củng cố chắc ngôi đầu trong Lễ Tặng Quà (Boxing Day) tối chủ nhật.
27/12/2010
5 album Giáng sinh được chờ đợi nhất
Sự trở lại của một số diva và nhóm nhạc đã làm thị trường nhạc Giáng sinh năm nay thêm rộn rã.
27/12/2010