Những giọt nước mắt... vàng!

17:09, 09/07/2010

HGĐT- Đang mải xem “bò tót” Tây Ban Nha húc “xe tăng” Đức, thấy thằng Văn cứ nheo nhéo bên tai “Đâu, đâu... Con thương chú Triều Tiên”. Hóa nổi cáu: -Tiên, tiên cái... sư mày. Húc mãi còn chưa đổ đây này. Nó thua từ hai vòng trước rồi con ạ.


Chị vợ biết chồng đang rất sốt ruột cho niềm tin gửi gắm nơi tuyển “Bán Nhà”, dịu nhẹ dỗ con vào buồng. Thằng bé chưa thôi nức nở: -”Hôm hát Quốc ca, chú ấy đứng ngay trên sân khóc đấy thôi. Con nhớ lắm!”. Hình ảnh xúc động mà những tuyển thủ Cộng hòa DCND Triều Tiên thể hiện suốt các trận đấu vòng loại bỗng hiện về, rõ mồn một, khiến chị cũng... rưng rưng.


Sau cơn sung sướng trước chiến thắng ngọt ngào của những thần tượng “bò tót”, Hóa sững người khi thấy hai mẹ con thằng Văn vẫn chưa ngủ. Dấu ấn những “xung động tình cảm” còn nguyên trên khóe mắt.


Hiểu ra, Hóa ân hận ôm hai mẹ con vào lòng: -Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi! Thằng Văn nhà mình còn... bất ngờ hơn trái bóng tròn. Cảm ơn các “chú Triều Tiên”, đúng là những giọt nước mắt... vàng!


ĐỖ MINH TUẤN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đâu có chồng là ta... cứ xem!?
HGĐT- Nhà Khoái hôm nay mở tiệc. Mời toàn cặp “vợ – chồng bóng đá”. Cũng là để xem ròng rã hơn nửa tháng nay Uôn Cắp “bắn súng vào mặt hồ yên ả” của các tổ ấm ra sao?
30/06/2010
Mổ xẻ thất bại của ĐT Đức qua 5 chữ "T"
“Cỗ xe tăng” Đức đã dừng cuộc phiêu lưu của mình tại World Cup 2010, họ không thể biến Tây Ban Nha thành kẻ bại trận dưới tay mình như người Anh và người Argentina.
09/07/2010
Kim Hyun Joong tiếp tục thử sức với phim truyền hình
Chiều 8/7, thông tin Kim Hyun Joong - đại diện mới của làn sóng Hàn Quốc nhận vai diễn chính trong bộ phim "Thơ ngây" phiên bản Hàn Quốc trở thành tâm điểm chú ý trên khắp các thông tin giải trí Hàn Quốc.
09/07/2010
Villa: “Một lịch sử vĩ đại khác đang chờ chúng tôi”
Sau trận đấu với đội tuyển Đức, tiền đạo David Villa cho biết đội bóng của anh đã làm nên lịch sử, nhưng một lịch sử vĩ đại khác còn đang chờ họ ở phía trước, và cần phải hết sức tập trung cho trận đấu với Hà Lan.
09/07/2010