"Giải mã" Đức, TBN lần đầu lọt vào Chung kết World Cup

07:32, 08/07/2010

Thi đấu chắc chắn trong phòng thủ, linh hoạt trong tấn công, các cầu thủ Tây Ban Nha đã làm chủ gần như hoàn toàn cuộc chơi trước ĐT Đức. Vì thế, bàn thắng đến với "bò tót" do công của trung vệ Puyol như một hệ quả tất yếu, và nhờ pha lập công này Tây Ban Nha đã lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào một trận Chung kết World Cup.


Không phải Cesc Fabregas, Fernando Llorente hay Torres, cầu thủ trẻ Pedro mới là người được lựa chọn đá cặp tiền đạo cùng David Villa trên hàng công của Tây Ban Nha. Ở trục giữa, Xabi Alonso kết hợp với Busquets hình thành nên cặp tiền vệ trung tâm. Đá ngay phía trên là Xavi và Iniesta.

Cú đánh đầu suýt thành bàn của Puyol ở hiệp một.

Trong khi đó, so với trận gặp Argentina ở Tứ kết, đội hình ra sân của Đức chỉ có một sự thay đổi. Theo đó, Pior Trochowski được bố trí đá thay vị trí của Mueller, cầu thủ không thể ra sân do lĩnh án treo giò.
Nhờ sự cơ động nơi hàng tiền vệ, trong đó nổi bật lên vai trò của Xavi cùng sự nhiệt huyết của Pedro ở tuyến trên, Tây Ban Nha đã dần dần làm chủ cuộc chơi, đẩy đội tuyển Đức lùi sâu về phần sân nhà để bảo khung thành của môn Neuer.

Không chỉ có vậy, ở hành lang hai cánh, hai hậu biên Ramos và Capdevila thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công. Tất cả được vận hành một nhịp nhàng và thống nhất. Vì thế, không bất ngờ khi tỷ lệ kiểm soát bóng của Tây Ban Nha vượt trội so với tuyển Đức.

Người Đức phản đòn bằng những cú tạt cánh đánh đầu.

Tuy nhiên, số cơ hội để Tây Ban Nha chuyển thành bàn thắng không nhiều. Trong hiệp một, “cuồng phong đỏ” chỉ hai lần tiếp cận được khung thành của thủ môn Neuer. Đó là cú sút của David Villa sau đường chuyền chọc khe tinh tế của Xavi và cú đánh đầu đi vọt xà ngang trong gang tấc của trung vệ Carles Puyol.

Bên kia chiến tuyến, đội bóng của Joachim Loew chấp nhận chơi phòng ngự với số đông, nhưng rất chủ động trong các đường bóng phản công. Trong cách đá này, vai trò của Ozil và Schweinsteiger rất nổi bật khi bộ đôi này vừa giữ nhịp cho lối chơi của Đức, vừa tung ra các đường chuyền để tuyến trên bứt tốc tìm kiếm bàn thắng.

Hiệp hai, Tây Ban Nha tiếp tục làm chủ cuộc chơi...

Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, Tây Ban Nha tiếp tục làm chủ thế trận, trong khi “cỗ xe tăng Đức” căng sức ra chống đỡ các đợt tấn công đến từ “cuống phong đỏ”. Và dù đã cố gắng thi đấu hết sức kín kẽ, nhưng theo diễn tiến của thời gian, hàng thủ đội tuyển Đức dần để lộ khoảng trống, tạo điều kiện cho các tiền vệ của Tây Ban Nha xâm nhập vòng cấm. Tiếc là những Iniesta, Xavi, Alonso hay Villa lại không tận dụng cơ hội thành công.

Tình thế buộc HLV Joachim Loew phải có sự điều chỉnh nhân sự, khi tung Jensen và Kroos vào sân. Sự thay đổi này lập tức phát huy hiệu quả khi vừa vào sân, cầu thủ Kroos đã có cú đệm lòng cận thành vô cùng nguy hiểm, rất may Iker Casillas đã xuất sắc đổ người cản phá.

... Và bàn thắng đến từ cú đánh đầu của Puyol.

Không nao núng với pha bóng này, Tây Ban Nha tiếp tục chơi tấn công, và thành quả đã đến. Phút thứ 73, đón quả đá phạt góc của đồng đội, trung vệ Puyol bật cao đánh đầu làm rung lưới thủ môn Neuer, mở tỷ số trận đấu. 1-0 cho Tây Ban Nha.

Không còn gì để mất, chiến lược gia Loew đánh canh bạc cuối cùng bằng “con bài” Mario Gomez. Còn Tây Ban Nha vẫn chưa chịu dừng lại khi Torres được rời băng ghế dự bị, thay David Villa. Từ thời điểm này, trận đấu đã hấp dẫn lại càng hấp dẫn thêm. Người Đức cố gắng tấn công tìm kiếm bàn gỡ, nhưng bất thành.

Chiến thắng 1-0 trước Đức đã đưa Tây Ban Nha lần đầu tiên lọt vào một trận Chung kết của World Cup.

Còn Tây Ban Nha chủ động chơi phòng ngự phản công, và nếu dứt điểm tốt hơn, La Roja đã có thêm bàn thắng nâng tỷ số trận đấu. Nhưng họ cũng chẳng phải buồn,  bởi bàn thắng duy nhất của Carles Puyol đã quá đủ để giúp Tây Ban Nha lần đầu tiên lọt vào một trận Chung kết World Cup.

Đội hình ra sân
Tây BanNha: Casillas; Capdevila, Puyol, Piqué, Ramos; Busquets, Xabi Alonso, Xavi; Villa, Iniesta, Pedro.
Đức: Neuer; Boateng, Mertesacker, Friedrich, Lahm; Schweinsteiger, Khedira, Özil; Podolski, Trochowski, Klose.

Tỷ số: Tây Ban Nha 1 - 0 Đức

Ghi bàn: Puyol (73')

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đâu có chồng là ta... cứ xem!?
HGĐT- Nhà Khoái hôm nay mở tiệc. Mời toàn cặp “vợ – chồng bóng đá”. Cũng là để xem ròng rã hơn nửa tháng nay Uôn Cắp “bắn súng vào mặt hồ yên ả” của các tổ ấm ra sao?
30/06/2010
Nhật Bản- Paraguay: Giấc mơ châu Á vỡ tan trên chấm 11m
Phải dùng đến những loạt đá luân lưu 11m, Paraguay mới đánh bại được Nhật Bản để giành tấm vé thứ 7 bước vào vòng Tứ kết.
30/06/2010
Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha: Bản lĩnh ông vua châu Âu
Trước một Bồ Đào Nha chơi phòng ngự phản công đầy sắc sảo, Tây Ban Nha đã có những phút giây bế tắc và chật vật. Tuy nhiên, từ một pha phối hợp ngẫu hứng, Villa đã có pha kết thúc thành công đem về bàn thắng duy nhất giúp Tây Ban Nha góp mặt vào vòng tứ kết.
30/06/2010
Hà Lan 2–1 Slovakia: Kết thúc chuyện thần tiên Slovak
Trước một Hà Lan không ngoan và bản lĩnh, đội bóng Đông Âu đã không thể viết tiếp câu chuyện thần tiên của mình tại kỳ World Cup 2010. Dù vậy, thất bại 1-2 cũng đã giúp NHM có những cảm xúc lạ về một tinh thần của người Slovak.
29/06/2010