Bữa bánh cuốn... “cuộn tròn” cảm xúc!

17:12, 12/07/2010

HGĐT- Chẳng cần biết anh nào giật Cúp, bà Thảo – chủ quán bánh cuốn sáng đầu xóm – đều vui. Chẳng bán chác gì sất, bà quyết thoáng dành cả vốn lẫn lãi bữa nay chiêu đãi toàn gia, cả... hàng xóm nữa?!


Chẳng thế sao? Vừa là để bồi bổ cho bố con nhà nó nhân dịp hội ngộ đầy đủ hiếm hoi trong cái rạng sáng diễn nốt Lễ bế mạc cùng trận chung kết, vừa... “tiễn đưa” những khó chịu suốt tháng trời nay do bị đảo lộn nếp sống thường nhật. Không đúng à? Đêm nào bà chả bị đối xử như... quả bóng. Không chịu nổi những pha giật đùng đùng và la hét vô tội vạ nơi chồng, bà định làm một giấc lánh hạ với con dâu (chồng nó bận công tác nên phải Uôn Cắp tận Đồng Văn. Khổ thân, giờ mới được ôm vợ mà bóng bánh) thì lại dính... vỏ dừa. Con gái chi mà muộn thế nó vẫn dán mắt vào lũ đàn ông chạy đi chạy lại trên màn hình, còn luôn tay ngọ nguậy ghi chép. Nhắc khéo, nó cứ nhe nhởn: -Bu ơi, trực tiếp mới hứng. Đúng là “ngang” như cái tên người ta đặt cho trên báo (Cô lấy bút danh Cua biển mà).


Công sức hì hụi và “âm mưu” của bà thâu đêm qua đã hiện thành bữa sáng tươm tất, nóng hổi; kịp “rước” những... người thân “nổi loạn” ngay sau tiếng còi mãn trận, mãn cả một kỳ vô giờ giấc.


Hồn nhiên sà xuống bàn, ông bố văn vở: -Mẹ mày “cuộn” cả không khí Uôn Cắp sao mà hôi hổi thế này? Bà sung sướng mát mẻ: -Bố con anh nuốt hộ tôi mấy cái “cục tức” đi. Cậu con trai ở Đồng Văn về, tâm lý: -Thôi mà mẹ, nhà con có cái này. Rồi anh anh chìa cho bà xem Giấy khen cùng phần thưởng “nóng” của Tổng Biên tập Báo tặng vợ, vì những bài bình luận bóng đá thú vị, thời sự; dù Uôn Cắp chưa kết thúc, trước khuôn mặt đỏ lự, bẽn lẽn của cô.

Cả nhà xì xụp dùng bữa trong trào dâng hạnh phúc hiểu biết lẫn nhau.


Lục tục có khách. Trời sáng dần, soi rõ tấm biển, đúng nét chữ nghệch ngoạc của bà: “Miễn phí, mừng chung... hết”. Có lẽ bà vội nên lỡ nhầm “kết” thành “hết”. Chẳng sao, chút may mắn trong bóng đá đã giúp bà, đều có nghĩa cả, lại còn hợp cảnh và ý nghĩa đằng khác.


Chủ cùng khách hòa làm một, nâng ly chúc cho bốn năm sau: Đến hẹn lại... lăn!


Đỗ Minh Tuấn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Elton John quay trở lại với album
Huyền thoại âm nhạc Anh Elton John cho biết sẽ không tiếp tục chạy theo các đĩa đơn riêng lẻ mà tập trung vào việc phát hành một album hoàn chỉnh, BBC ngày 7.7 đưa tin.
12/07/2010
Vượt qua “lốc da cam”, Tây Ban Nha lên ngôi vua
Trong một trận chung kết nghẹt thở, Tây Ban Nha phải cần đến những phút thi đấu của hiệp phụ để có thể vượt qua “lốc da cam” và lần đầu đăng quang ngôi vô địch World Cup bằng bàn thắng tuyệt đẹp của Iniesta.
12/07/2010
Phát triển thể thao thành tích cao: Cần hướng đi bài bản
HGĐT- Xây dựng và phát triển các bộ môn thể thao thành tích cao là mối quan tâm hàng đầu của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch. Để các môn thi đấu thể thao như Pencatsilat, Usu trở thành thế mạnh có thể gây bất ngờ và gặt hái được thành công trên đấu trường thể thao khu vực thì sự đầu tư đúng đắn về cơ sở vật chất, đào tạo bài bản về trình độ VĐV sẽ là yếu tố quyết định đến
09/07/2010
Những giọt nước mắt... vàng!
HGĐT- Đang mải xem “bò tót” Tây Ban Nha húc “xe tăng” Đức, thấy thằng Văn cứ nheo nhéo bên tai “Đâu, đâu... Con thương chú Triều Tiên”. Hóa nổi cáu: -Tiên, tiên cái... sư mày. Húc mãi còn chưa đổ đây này. Nó thua từ hai vòng trước rồi con ạ.
09/07/2010