Uruguay vùi dập chủ nhà Nam Phi vào đại bại

07:45, 17/06/2010

Sau trận đấu đầu tiên rất thành công trước một đối thủ khác đến từ châu Mỹ là Mexico, các cầu thủ Nam Phi nhập trận với một tinh thần khá thoải mái.


Thế nhưng lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 50.000 khán giả tại sân Loftus Versfeld không đủ để khỏa lấp đi những yếu kém về con người cũng như lối chơi của các cầu thủ Nam Phi. Dù đã chủ động chọn lối chơi phòng ngự với số đông, Nam Phi cũng không thể tạo ra bất ngờ nào trước một đối thủ “cứng cựa” như Uruguay.


Không  giấu diếm tham vọng nuốt gọn chủ nhà để giành “pole” tại bảng A, Uruguay đã tràn sang phần sân đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bằng lối chơi nhanh, kỹ thuật và có độ “nhuyễn” rất cao, hàng công của đội bóng Nam Mỹ đã liên tục đặt hàng phòng ngự của Nam Phi (vốn đã không chắc chắn) vào tình trạng báo động cao.
Forlan chói sáng với cú đúp.

Trong một thế trận như vậy, chẳng có gì khó hiểu khi Diego Forlan có bàn thắng mở tỷ số trận đấu ở phút 24, sau một loạt những tình huống hãm thành liên tục trước đó. Sau bàn thua, các cầu thủ Nam Phi cũng đã cố gắng đẩy cao đội hình nhưng tất cả là chưa đủ để họ có được bàn gỡ trong 45 phút đầu tiên. Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 1 - 0 cho Uruguay.

Bước sang hiệp hai, kịch bản của 45 phút đầu tiên vẫn tiếp tục được tái hiện tại sân Loftus Versfeld. Trong khi Uruguay tiếp tục trình diễn những pha tấn công sắc xảo thì chủ nhà Nam Phi lại trở nên bế tắc. Hy vọng về một hiệp 2 bùng nổ như trận đấu với Mexico của các CĐV đã không thể trở thành hiện thực. Đáng buồn hơn, Bafana Bafana còn tiếp tục nhận thêm 2 bàn thua nữa ở những phút cuối trậncùng với một chiếc thẻ đỏ cho thủ thành Khune.

Pereira ấn định tỷ số 3 - 0 cho Uruguay.

Thua tan tác trước Uruguay, Nam Phi gần như hết cơ hội đi tiếp tại bảng A. Trong khi đó, đội bóng Nam Mỹ lại gần như chắc xuất có mặt tại vòng 1/16 sau thắng lợi quan trọng này.

Tỷ số: Uruguay thắng 3 - 0

Ghi bàn: Forlan (24’, 80’), Pereira (90’)

Đội hình thi đấu
Nam Phi:
Khune; Gaxa, Masilela, Khumalo, Mokoena; Letsholonyane, Dikgacoi, Pienaar, Modise, Tshabalala; Mphela.
Uruguay: Muslera; Lugano, God, Fucile, Pereira, Perez, Arevalo, Cavani, Pereira, Suarez, Forlan

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sút 22 quả, Chile chỉ thắng Honduras... 1-0
Nhờ lối chơi ấn tượng, sự toả sáng của Alexis Sanchez và một chút may mắn, Chile đã đạt được mục tiêu 3 điểm trong trận ra quân trước Honduras. Mặc dù chỉ vượt qua đội bóng Trung Mỹ với tỷ số sát nút 1-0, song chừng đó cũng đủ để Chile hài lòng. Đáng chú ý là Chile đã sút tới 22 quả trong 90 phút, nhưng chỉ ghi được đúng 1 bàn trong một tình huống khá may mắn.
17/06/2010
Tây Ban Nha gục ngã ngày ra quân: Cơn địa chấn đầu tiên
Tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng các cầu thủ Tây ban Nha lại tận dụng không thành công. Đau hơn, họ còn phải nhận một bàn thua sau một pha tấn công chớp nhoáng của Thụy Sĩ. Đây cũng là trận thua gây chấn động nhất kể từ khi World Cup 2010 khai màn.
17/06/2010
Ước mơ “Liên Triều” của người cựu binh láng giềng
HGĐT- Trước trận Cộng hòa DCND Triều Tiên phải chạm trán Bra – xin, mới chớm “không giờ”, đã thấy người cựu binh ở vào tuổi “thất thập cổ lai hy” sang nhà. Tôi cùng đám thanh niên kính cẩn trêu: -Chào bố, hôm nay bỏ sân nhà sớm thế?
16/06/2010
Brazil "mướt mồ hôi" giành đủ 3 điểm trước Triều Tiên
Đã không có cơn địa chấn nào ở Johannesburg, khi Brazil có được 3 điểm trọn vẹn dù rất vất vả trước đội bóng châu Á, CHDCND Triều Tiên.
16/06/2010