Rooney "chân gỗ", Defoe đưa ĐT Anh vào vòng knock-out

09:40, 24/06/2010

Bỏ lại đằng sau rất nhiều chỉ trích và những lục đục nội bộ, các cầu thủ Anh đã giành chiến thắng sát nút trước Slovenia, vượt qua cánh cửa hẹp để tiếp tục hành trình chinh phục vinh quang.


Mặc dù được đánh giá cao hơn rất nhiều so với các cầu thủ Slovenia, nhưng việc phải vào trận với áp lực tâm lý thi đấu khiến cho Tam sư dù nắm thế chủ động tốt hơn song vẫn tỏ ra khá căng cứng. Trong khoảng 20 phút đầu tiên, trước lối đá phòng ngự số đông mỗi khi tuyển Anh có bóng của Slovenia, các học trò của Capello đã có lúc phải tìm đến những cú sút xa mang tính cầu may.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu cũng sớm đến khi Jermain Defoe mở tỷ số trận đấu ở phút 23. Capello đã tỏ ra chính xác khi bố trí Jermain Defoe và James Milner đá ngay từ đầu (khác với 2 trận trước đó) và chính pha phối hợp của bộ đôi này đã mang đến bàn thắng giải tỏa cho Tam sư. Milner đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một tiền vệ cánh với một đường tạt hoàn hảo để tiền đạo của Tottenham băng vào dứt điểm cận thành mang về lợi thế, sự giải tỏa và một tâm lý thi đấu hưng phấn cho các cầu thủ Anh.

Defoe ghi bàn thắng duy nhất giúp Anh vượt qua Slovenia.

Trong những phút còn lại của hiệp 1, dù đã tạo ra được khá nhiều cơ hội “ngon ăn” nhưng cả Gerrard, Lampard, Rooney hay Defoe điều không thể tận dụng thành công để mang về bàn nhân đôi cách biệt cho Tam sư. Trong khi đó, Slovenia lại không đủ thực lực để dồn lên tìm kiếm bàn gỡ. Kết thúc hiệp 1, tỷ số tạm thời là 1 – 0 cho Anh.

Bước sang hiệp 2, kịch bản một chiều vẫn được các học trò Capello duy trì trên sân Nelson Mandela Bay của thành phố Elizabeth. Vô số những cơ hội đã được các cầu thủ Anh - đặc biệt là Rooney - tạo ra khiến khung thành của Samir Handanovic luôn trong tình trạng báo động cao. Mặc dù vậy, tất cả các pha dứt điểm đó đều tỏ ra rất "vô duyên".

Slovenia cũng cho thấy quyết tâm khi đã rất cố gắng tạo ra được một vài cơ hội nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nếu may mắn hơn, Slovenia đã có thể có được bàn gỡ ở phút 68 với 3 cú dứt điểm liên tiếp về khung thành David James. Kết thúc 90 phút, Anh giành thắng lợi với tỷ số 1 – 0.

Dù rất phấn khích khi đoạt vé đi tiếp nhưng tuyển Anh cũng chỉ đứng thứ 2 tại bảng C.


Tuy vậy, với kết quả đó đội tuyển Anh cũng chỉ có thể xếp thứ 2 bởi trong trận đấu còn lại của bảng C, bàn thắng ở phút 90 của L. Donovan đã mang về vị trí nhất bảng cho đội tuyển Mỹ.

Kết quả: Anh thắng 1 - 0

Ghi bàn: Jermain Defoe (23’)

Đội hình ra sân
Anh: 1-David James; 2-Glen Johnson, 15-Matthew Upson, 6-John Terry, 3-Ashley Cole; 16-James Milner, 4-Steven Gerrard, 8-Frank Lampard, 14-Gareth Barry; 19-Jermain Defoe, 10-Wayne Rooney.
Slovenia: 1-Samir Handanovic; 2-Miso Brecko, 4-Marko Suler, 5-Bostjan Cesar, 13-Bojan Jokic; 10-Valter Birsa, 8-Robert Koren, 18-Aleksandar Radosavljevic, 17-Andraz Kirm; 9-Zlatan Ljubijankic, 11-Milivoje Novakovic.

Bảng xếp hạng

 Bảng C
 T  T  H  T  BT  BB  HS  Đ
1. Mỹ *
3 1 2 0 4 3 1 5
2. Anh *
3 1 2 0 2 1 1 5
3. Slovenia
3 1 1 1 3 3 0 4
4. Algeria
3 0 1 2 0 2 -2 1


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

“Như... chú dê ca” !?
HGĐT- Xoát lại mấy chi tiết cuối để Chuyên mục “Uôn Cắp” chuẩn bị lên khuôn, tôi sực nhớ rồi nhờ cô bạn đồng nghiệp vào “gu-gừn” tra ngay hộ tên chính xác loại kèn đầy bí hiểm cứ “vo ve” suốt trên màn hình lẫn dưới các sân cỏ Nam Phi.
24/06/2010
Vượt qua Honduras, Tây Ban Nha lấy lại tinh thần
Tây Ban Nha nhẹ nhàng vượt qua Honduras bằng các pha tỏa sáng của David Villa để phần nào lấy lại sự tự tin của mình trên con đường chinh phục giấc mơ World Cup 2010. Với kết quả này, mọi chuyện lại nằm trong tầm kiểm soát của đội bóng đến từ xứ sở bò tót.
22/06/2010
Bồ Đào Nha thổi mưa, tiễn Triều Tiên rời World Cup
Một cơn mưa bàn thắng đã xuất hiện ở sân Nelson Mandela Bay, Bồ Đào Nha thể hiện đầy đủ đẳng cấp của mình để ghi tới 7 bàn thắng vào lưới CHDCND Triều Tiên. Một màn trình diễn hứng khởi của Ronaldo cùng các đồng đội đã dập tắt mọi nỗ lực của đội bóng đến từ Châu Á và chính thức chấm dứt giấc mơ World Cup của họ...
22/06/2010
Bồ Đào Nha thổi mưa, tiễn Triều Tiên rời World Cup
Một cơn mưa bàn thắng đã xuất hiện ở sân Nelson Mandela Bay, Bồ Đào Nha thể hiện đầy đủ đẳng cấp của mình để ghi tới 7 bàn thắng vào lưới CHDCND Triều Tiên. Một màn trình diễn hứng khởi của Ronaldo cùng các đồng đội đã dập tắt mọi nỗ lực của đội bóng đến từ Châu Á và chính thức chấm dứt giấc mơ World Cup của họ...
22/06/2010