Nhật Bản khuất phục "sư tử bất khuất" Cameroon

07:31, 15/06/2010

Trận đấu thứ hai của bảng E là cơ hội để Nhật Bản và Cameroon giành lợi thế khi trước đó, Đan Mạch đã phải hứng chịu một thất bại trước người Hà Lan. Không thể ngờ Sư tử châu Phi lại thất thế như vậy trước "Samurai" Nhật Bản.


Trong khi Cameroon đưa ra đội hình tốt nhất có thể với mũi nhọn Eto’o thì Nhật Bản lại gây bất ngờ khi HLV Takeshi Okada cất ngôi sao Shunsuke Nakamura trên băng ghế dự bị và để tiền vệ tổ chức đang chơi cho CLB CSK Moscow là Keisuke Honda đá chính.

Trận đấu quyết liệt từ những phút ban đầu.
Và cũng không thể ngờ Sư tử châu Phi lại thi đấu bạc nhược đến như thế trước đại diện của châu Á. Dường như trong đội hình của đội bóng châu Phi không có một nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi đúng nghĩa. Các pha bóng chủ yếu được dồn lên cho tiền đạo Samuel Eto’o, nhưng tiền đạo của Inter Milan cũng bất lực.

Eto’o bất lực cũng bởi đội bóng đến từ xứ sở hoa anh đào đã rất khôn khéo cắt cử 2 đến 3 cầu thủ thường xuyên 'bắt chết' tiền đạo nguy hiểm này. Với lối chơi khéo léo và cũng không hề thua kém về thể lực, Nhật Bản có một thế trận khá chắc chắn, khiến những Jean Makoun hay Pierre Webo không thể phát huy được khả năng, trong khi cánh chim đầu đàn Eto’o đã bị khoá chặt.

Hiệp một diễn ra đều đều tưởng chừng như kết thúc thì bất ngờ, nhạc trưởng Honda, người được tin tưởng nhất bên phía Nhật Bản đã chọn vị trí rất tốt và ghi bàn mở tỉ số cho đội bóng châu Á ở phút thứ 45.

Hiệp hai diễn ra vẫn với thế trận chậm rãi và thêm phần chắc chắn cho các cầu thủ Nhật Bản. Trong khi đó, Cameroon không thể vùng lên khi các cầu thủ của họ chơi quá đuối sức và thiếu sức chiến đấu. Eto’o vẫn cố gắng, nhưng các đồng đội của anh không cùng đẳng cấp. Cũng có một lần bóng đập vào xà ngang của Kawasima bên phía Nhật Bản sau pha sút bóng rất căng của Emana.

Honda và đồng đội đã chiến thắng bằng sự quả cảm.

Với chiến thắng ấn tượng này, Nhật Bản đã tiếp bước Hàn Quốc  để tạo nên một niềm tự hào châu Á thứ hai. họ hiên ngang đứng thứ hai bảng đấu sau Hà Lan và tràn trề cơ hội vào vòng sau. Cameroon vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn tiếp tục cuộc hành trình tại Nam Phi năm nay.

Ghi bàn: Honda (45’)

Đội hình xuất phát
Nhật Bản:
Eiji Kawashima, Marcus Tulio Tanaka, Yuji Nakazawa, Yuto Nagatomo, Yuichi Komano, Yuki Abe, Yasuhito Endo, Makoto Hasebe, Yoshito Okubo, Keisuke Honda, Daisuke Matsui
Cameroon: Souleymanou Hamidou, Sebastien Bassong, Nicolas N'Koulou, Benoit Assou-Ekotto, Stephane M'Bia, Joel Matip, Eyong Enoh, Jean Makoun, Eric Maxim Choupo-Moting, Pierre Webo, Samuel Eto'o.

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vòng 14 V-League: Diện mạo mới, sức mạnh cũ
Khởi động lượt về bằng màn ra mắt của các tân binh nhưng từ Đà Nẵng, Bình Dương... cho đến ứng cử viên xuống hạng Nam Định đều chưa cho thấy những thay đổi về sức mạnh. Nỗ lực có chăng của các nhân tố mới chỉ là nét điểm xuyết trên nền năng lực chung đã có từ giai đoạn một.
31/05/2010
Đức vô địch cuộc thi hát Eurovision 2010
Tối 29/5, với bản pop ballad ngọt ngào "Satellite", nữ ca sĩ Lena mang về cho nước Đức chiến thắng thứ hai trong lịch sử 55 năm của cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát lớn nhất châu Âu.
31/05/2010
Lee DeWyze giành ngôi quán quân American Idol 2010
Chàng trai 24 tuổi Lee DeWyze đến từ bang Illinois đã chính thức trở thành “thần tượng âm nhạc” mới của nước Mỹ năm 2010.
28/05/2010
Hà Lan nhuộm cam Soccer City với chiến thắng đầu tiên
Được đánh giá cao nhất ở bảng D, cơn lốc màu da cam xuất quân với niềm tin lớn về một chiến thắng, thậm chí là hoành tráng dù đối thủ của họ là một Đan Mạch không hề kém cỏi về đẳng cấp.
15/06/2010