Người hùng Donovan đưa Mỹ thẳng tới thiên đường

09:43, 24/06/2010

Đội hình đội tuyển Mỹ có hai sự thay đổi khá quan trọng khi hậu vệ Jonathan Bornstein có mặt ngay từ đầu bên hành lang trái hàng phòng ngự, thủ quân Carlos Bocanegra được đẩy vào giữa đá cặp trung vệ với Jay Demerit thay cho Oguchi o­nyewu, trong khi tiền đạo Herculez Gomez xuất hiện trên hàng công với Jozy Altidore.


Hiệp 1 diễn ra với thế trận tương đối cân bằng. Cả hai đội đều tập trung tấn công trung lộ và có khá nhiều pha sút xa đã được tung ra về phía khung thành hai bên nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi. Pha bóng đáng chú ý nhất của hiệp đấu là tình huống phút thứ 21 khi Clint Dempsey đưa được bóng vào lưới thủ môn M’Bolhi nhưng không được công nhận. Đây là lần thứ hai liên tiếp đội tuyển Mỹ bị từ chối một bàn thắng.

Cả hai đội bước vào hiệp 2 với sức ép lớn khi đội tuyển Anh đã có bàn thắng vào lưới Slovenia trong trận đấu cùng giờ. Mỹ buộc phải thắng, trong khi đó Algeria có nhiệm vụ khó khăn hơn khi phải thắng với cách biệt 2 bàn mới mong có hy vọng.

Niềm vui của toàn thể ĐT Mỹ...
Hiệp 2 tiếp tục diễn ra trong thế giằng co, nhưng càng về sau thế trận càng thuộc về đội tuyển Mỹ. HLV Bradley thể hiện quyết tâm thắng lợi rõ rệt với việc tung những cầu thủ có thiên hướng tấn công rõ rệt như Edson Buddle, Da Marcus Beasley vào sân nhưng trận đấu vẫn trôi về những phút cuối trong sự hy vọng ngày càng cạn dần của những CĐV Mỹ.
Đúng vào lúc số phận tưởng chừng đã an bài thì “thần tài” xuất hiện, không phải ai xa lạ, ngôi sao lớn nhất của bóng đá Mỹ Landon Donovan đã lên tiếng. Một pha tấn công với sự xuất hiện của Altidore, Donovan và Dempsey, bóng được Altidore căng ngang vào vòng cấm, dưới sức ép của Dempsey, thủ môn M’ Bolhi phải đẩy bóng ra và Donovan đã xuất hiện đúng lúc để đệm bóng đơn giản vào lưới. Gần như toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị đã tràn ra ăn mừng với cầu thủ số 10.
... Và nỗi buồn Algeria.
Về phía Algeria, họ đã nối thêm vào nỗi buồn Châu Phi khi trở thành đội bóng thứ 4 của lục địa Đen chính thức bị loại khỏi giải đấu. Dấu ấn cuối cùng của “Cáo sa mạc”, đáng buồn thay, lại là thẻ đỏ của thủ quân Antar Yahia. Hẹn gặp lại tại Brazil 2014, Algeria!

Đội hình thi đấu
Mỹ (4-4-2):
1-Tim Howard; 6-Cherundolo, 15-DeMerit, 12-Bornstein (Da Marcus Beasley 80’) , 3-Bocanegra; 10-Donovan, 4-Bradley, 19-Maurice Edu( Edson Buddle 64’), 8-Dempsey; 9-Gomez (Feilhaber 45’), 17-Altidore.
Algeria (3-4-2-1)
: 23-Mbouli; 4-Yahia, 5-Halliche, 2-Bougherra; 3-Belhadj, 19-Yebda, 8-Lacen, 21- Kadir; 15-Ziani(Guedioura 69’), 13-Matmour (Saifi 85’); 11-Djebbour (Ghezzal 65’)
Ghi bàn : Donovan (90 + 1‘).

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Rooney "chân gỗ", Defoe đưa ĐT Anh vào vòng knock-out
Bỏ lại đằng sau rất nhiều chỉ trích và những lục đục nội bộ, các cầu thủ Anh đã giành chiến thắng sát nút trước Slovenia, vượt qua cánh cửa hẹp để tiếp tục hành trình chinh phục vinh quang.
24/06/2010
“Như... chú dê ca” !?
HGĐT- Xoát lại mấy chi tiết cuối để Chuyên mục “Uôn Cắp” chuẩn bị lên khuôn, tôi sực nhớ rồi nhờ cô bạn đồng nghiệp vào “gu-gừn” tra ngay hộ tên chính xác loại kèn đầy bí hiểm cứ “vo ve” suốt trên màn hình lẫn dưới các sân cỏ Nam Phi.
24/06/2010
Vượt qua Honduras, Tây Ban Nha lấy lại tinh thần
Tây Ban Nha nhẹ nhàng vượt qua Honduras bằng các pha tỏa sáng của David Villa để phần nào lấy lại sự tự tin của mình trên con đường chinh phục giấc mơ World Cup 2010. Với kết quả này, mọi chuyện lại nằm trong tầm kiểm soát của đội bóng đến từ xứ sở bò tót.
22/06/2010
Bồ Đào Nha thổi mưa, tiễn Triều Tiên rời World Cup
Một cơn mưa bàn thắng đã xuất hiện ở sân Nelson Mandela Bay, Bồ Đào Nha thể hiện đầy đủ đẳng cấp của mình để ghi tới 7 bàn thắng vào lưới CHDCND Triều Tiên. Một màn trình diễn hứng khởi của Ronaldo cùng các đồng đội đã dập tắt mọi nỗ lực của đội bóng đến từ Châu Á và chính thức chấm dứt giấc mơ World Cup của họ...
22/06/2010