Hạ Serbia, Australia ngẩng cao đầu tạm biệt World Cup

09:45, 24/06/2010

Dù cơ hội đi tiếp là rất nhỏ nhoi, nhưng Australia đã chơi một trận rất kiên cường và rời giải với chiến thắng 2-1 ngọt ngào.


Australia ra sân mà không có trung vệ Craig Moore và lão tưỡng Harry Kewell nhưng họ lại đón nhận tin vui khi nhạc trưởng Tim Cahill được xoá thẻ. Trong khi Serbia hầu như vẫn ra sân với đội hình trận thắng Đức, ngoại trừ Obradovic thay thế Kolarov ở vị trí hậu vệ trái.


Nhịp độ trận đấu khá cao ngay từ những phút đầu tiên.

Với sức ép phải thắng từ cả hai phía, tốc độ trận đấu được đẩy cao trong những phút đầu tiên nhưng chỉ có các cầu thủ Đông Âu mới là những người chiếm thế chủ động. Đoàn quân xứ chuột túi chơi rất bế tắc vì những pha treo bóng bổng vào trong bị hàng thủ Serbia vô hiệu hoá một cách dễ dàng. Trong khi đó, các học trò của Radomir Antic liên tục khoét vào hai biên nhằm tận dụng tốc độ và kỹ thuật của Krasic và Jovanovic và chiều cao của Zigic. Chiến thuật này đã phần nào có hiệu quả khi Serbia liên tiếp có được cơ hội từ hai biên với cú sút cận thành của Ivanovic ở phút 23 và cú đánh đầu của Zigic 5 phút sau đó. Nhưng đôi tay của Mark Schwarzer đã mua sạch các cú dứt điểm của Serbia.

Nhưng Mark Schwarzer quá may mắn khi chưa để thủng lưới trong hiệp 1 trước sức ép mà đối phương áp đặt lên khung thành. Cơ hội nguy hiểm nhất của Serbia đến ở phút 12 khi Stankovic phát động một pha phản công bằng đường chuyền xuyên khe giữa cặp trung vệ Australia để Krasic phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với Schwarzer. Krasic đã vượt qua thủ thành của Fulham, nhưng anh lại vội vàng dứt điểm lên trời. 45 phút đầu tiên trôi qua trong nuối tiếc của Serbia.

Krasic đã thắng được Mark Schwarzer, nhưng lại không thắng được chính mình ở cú dứt điểm.

Bước sang hiệp 2, với tình thế chẳng còn gì để mất, Australia dâng cao đội hình, hai hậu vệ cánh Wilshire và Carney thường xuyên lên tham gia tấn công khiến những đường tấn công của Australia có nét hơn. Và đến phút 68 của trận đấu, Austrlia đã tìm được điều họ muốn. Từ một quả tạt bên cánh phải của Brett Emerton, Tim Cahill đã chiến thắng Nemanja Vidic trong pha tranh chấp trên không để thực hiện cú đội đầu thành bàn. 1-0 cho Australia .  

Cú đánh đầu mở tỷ số của Tim Cahill.


Bị dẫn trước cộng thêm áp lực từ tỷ số 1-0 của Đức ở sân Soccer City , Serbia tràn lên tấn công nhằm giành lại chiếc vé vào vòng sau. Nhưng khi họ chưa kịp tao nên bất kỳ điều gì thì một gáo nước lạnh lại dội xuống những người Đông Âu. Phút 73, sau một pha tranh chấp thành công ở vạch giữa sân, Brett Holman dẫn bóng xông thẳng về phía khung thành Serbia mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào và tiền vệ trẻ này đã tung một cú sút từ khoảng cách 30m. Bóng đi chìm vào góc xa khung thành của Stojkovic và một lần nữa SVĐ Mbombela lại nổ tung với sắc vàng.


Trong 10 phút cuối, Serbia cố gắng vớt vát niềm tin và họ đã làm được với pha tận dụng cơ hội của Pantelic ở phút 83 sau pha bắt bóng không dính của Mark Schwarzer. Từ lúc này Serbia liên tiếp tràn lên và tạo ra vô số cơ hội trước khung thành của đối thủ, trong đó có pha đệm bóng cận thành của Pantelic ở phút 92, nhưng không có một bàn thắng nào được ghi và Serbia chính thức bị đá văng khỏi World Cup.

Bàn rút ngắn tỷ số của Pantelic cũng chưa đủ để vớt Serbia ở lại World Cup.

Chiến thắng 2-1 đã giúp Australia có thể ngẩng cao đầu rời giải, còn với Serbia, với hàng tá cơ hội bị bỏ lỡ, họ đã tự trao tấm vé đi tiếp vào tay Đức và Ghana một cách nghiệt ngã.

Đội hình ra sân

Australia (4-5-1): Schwarzer – Wilkshire (Garcia 81’), Beauchamp, Neill, Carney - Culina, Valeri (Holman 64’), Emerton, Cahill, Bresciano (Chipperfield 65’) - Kennedy.

Serbia (4-5-1): Stojkovic - Ivanovic, Vidic, Lukovic, Obradovic - Stankovic, Kuzmanovic (Lazovic 77’), Ninkovic, Krasic (Tosic 62’), Jovanovic – Zigic (Pantelic 66’).

 

Tỷ số: Australia - Serbia : 2-1

 

Bàn thắng: Australia - Cahill (68’), Holman (73’), Serbia - Pantelic (83’).


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Người hùng Donovan đưa Mỹ thẳng tới thiên đường
Đội hình đội tuyển Mỹ có hai sự thay đổi khá quan trọng khi hậu vệ Jonathan Bornstein có mặt ngay từ đầu bên hành lang trái hàng phòng ngự, thủ quân Carlos Bocanegra được đẩy vào giữa đá cặp trung vệ với Jay Demerit thay cho Oguchi o­nyewu, trong khi tiền đạo Herculez Gomez xuất hiện trên hàng công với Jozy Altidore.
24/06/2010
Rooney "chân gỗ", Defoe đưa ĐT Anh vào vòng knock-out
Bỏ lại đằng sau rất nhiều chỉ trích và những lục đục nội bộ, các cầu thủ Anh đã giành chiến thắng sát nút trước Slovenia, vượt qua cánh cửa hẹp để tiếp tục hành trình chinh phục vinh quang.
24/06/2010
“Như... chú dê ca” !?
HGĐT- Xoát lại mấy chi tiết cuối để Chuyên mục “Uôn Cắp” chuẩn bị lên khuôn, tôi sực nhớ rồi nhờ cô bạn đồng nghiệp vào “gu-gừn” tra ngay hộ tên chính xác loại kèn đầy bí hiểm cứ “vo ve” suốt trên màn hình lẫn dưới các sân cỏ Nam Phi.
24/06/2010
Vượt qua Honduras, Tây Ban Nha lấy lại tinh thần
Tây Ban Nha nhẹ nhàng vượt qua Honduras bằng các pha tỏa sáng của David Villa để phần nào lấy lại sự tự tin của mình trên con đường chinh phục giấc mơ World Cup 2010. Với kết quả này, mọi chuyện lại nằm trong tầm kiểm soát của đội bóng đến từ xứ sở bò tót.
22/06/2010