Đại thắng Đan Mạch, Nhật học Hàn làm vang danh châu Á

07:45, 25/06/2010

Nằm ở bảng E, một bảng đấu với những tên tuổi lớn: Hà Lan, Đan Mạch và Cameroon song Nhật Bản đã xuất sắc vượt qua vòng bảng với hai chiến thắng thuyết phục trước Cameroon và Đan Mạch.


Bằng một lối chơi bùng nổ đậm chất kỹ thuật nhưng cũng không kém về thể lực, thầy trò Takeshi Okada không chỉ mang vinh quang về cho bóng đá xứ sở hoa Anh Đào mà còn làm rạng rỡ cả Châu Á vốn được xem là vùng trũng của bóng đá thế giới.

Cũng như Hàn Quốc, chỉ cần một trận hòa là đủ để Nhật Bản giành vé đi tiếp nhưng họ đã làm được nhiều hơn thế bằng chiến thắng thuyết phục trước toán "lính chì". Khôn khéo trong việc chọn lối chơi cùng với sự tỏa sáng của những cá nhân xuất sắc, Nhật Bản đã sớm đẩy đối phương vào bế tắc chỉ sau hơn 10 phút đầu tiên. Phút 17, Honda - người chơi hay nhất bên phía Nhật Bản có pha sút phạt hàng rào hoàn hảo để khuất phục thủ thành Sorensen mang về bàn mở tỷ số cho đội bóng Châu Á.

Honda (số 18) sớm mang về lợi thế dẫn bàn cho Nhật Bản.

Sau bàn thua, các cầu thủ Đan Mạch càng trở nên bế tắc và lúng túng. Những đợt tấn công của họ trở nên rời rạc, thiếu chính xác dễ dàng bị các cầu thủ Nhật Bản bẻ gẫy. Chưa thể tìm kiếm được bàn gỡ thì chỉ đúng 13 phút sau những chú Lính Chì tiếp tục phải nhận bàn thua thứ 2. Phút 30, Endo tỏ ra không thua kém người đồng đội khi tiếp tục tận dụng thành công một quả phạt trực tiếp để đem về bàn thắng thứ 2 cho Nhật Bản. Kết thúc 45 phút đầu tiên, Nhật tạm dẫn với tỷ số 2 - 0.

Endo nhân đội cách biệt bằng pha sút phạt rất đẳng cấp.

Sau giờ nghỉ, mọi chuyện vẫn tỏ ra không mấy lạc quan cho các cầu thủ Đan Mạch khi phút 50 Endo tiếp tục chứng tỏ tài đá phạt khi đưa bóng tìm đến cột dọc. Phải mãi đến những phút cuối của trận đấu, hy vọng lại được nhen nhóm cho Đan Mạch bằng bàn thắng của Tomasson với 2 lần dứt điểm liên tiếp khi thực hiện quả phạt 11m ở phút 81.

Có được bàn thắng nhưng Tomasson chẳng thể vui khi Đan mạch bị loại.

Tuy nhiên, hy vọng đó cũng bị các cầu thủ Nhật Bản dập tắt ít phút sau đó bằng bàn thắng ấn định tỷ số của Okazaki ở phút 87. Bàn thắng này in đậm dấu giày của Honda khi anh cho thấy sự xuất sắc của mình bằng một tình huống đột phá dũng mãnh và đầy kỹ thuật xé toạc hàng thủ Đan Mạch.

Okazaki hoàn tất màn trình diễn ấn tượng cho Nhật Bản.

Chiến thắng này giúp Nhật Bản đoạt chiếc vé thứ 2 của bảng E sau khi Hà Lan đã sớm giành tấm vé đầu tiên chỉ sau 2 lượt trận đầu tiên.

Kết quả: Nhật Bản thắng 3 - 1

Ghi bàn: Honda (17’), Endo (30’), Okazaki (87’) – Tomasson (81)

Đội hình ra sân
Đan Mạch: Sorensen, Jacobsen, Agger, Kroldrup, Simon Poulsen; Jorgensen, Christian Poulsen, Kahlenberg, Rommedahl; Tomasson, Bendtner.
Nhật Bản: Kawashima, Komano, Nakazawa, Tanaka, Nagatomo; Hasebe, Matsui, Abe, Endo, Okubo; Honda.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hoà New Zealand, Paraguay độc chiếm ngôi đầu bảng F
Dù không được chú ý nhiều như trận đấu giữa Italia và Slovakia nhưng trận đấu giữa đại diện Nam Mỹ Paraguay và New Zealand đến từ Châu Đại Dương cũng không kém tầm quan trọng. Nó sẽ góp phần quyết định hai đội bong đi tiếp và phân cặp cho vòng knock-out.
25/06/2010
Địa chấn World Cup: Ý về nước, Slovakia làm nên lịch sử
Pháp gọi, Italia trả lời. Bất ngờ thất thủ trước Slovakia, thầy trò Lippi đã chính thức trở thành những nhà cựu vô địch.
25/06/2010
Robben trở lại ấn tượng, Hà Lan giữ mạch toàn thắng
Đội hình ra quân của Hà Lan cho thấy HLV Bert Van Marwijk vẫn rất coi trọng trận đấu này dù nó chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với đội bóng Da Cam, chỉ có một sự thay đổi duy nhất ở vị trí hậu vệ phải khi hậu vệ của Stuttgart, Khalid Boulahouz được chọn thay cho Gregory Van der Wiel, người đã bị dính thẻ ở trận đấu với Nhật Bản trước đó.
25/06/2010
Hạ Serbia, Australia ngẩng cao đầu tạm biệt World Cup
Dù cơ hội đi tiếp là rất nhỏ nhoi, nhưng Australia đã chơi một trận rất kiên cường và rời giải với chiến thắng 2-1 ngọt ngào.
24/06/2010