Phác họa xuân hè 2010

07:54, 18/03/2010

Sau một năm dài trầm lắng bởi khủng hoảng toàn cầu, làng thời trang bỗng chốc trở nên thực dụng đến kỳ lạ. Điều này chẳng phải là tốt hơn sao?


Thực dụng lên ngôi

Sắc màu sặc sỡ không còn đủ sức để gây ấn tượng, kiểu cách hay họa tiết cầu kỳ có lẽ đã khiến người ta chán mắt, nên một cơn gió mới mang tên Thực Dụng đã được thổi đến Tuần lễ thời trang Paris Xuân Hè 2010 một cách hào hứng. Khi những buổi trình diễn đầu tiên chưa kịp kết thúc thì giới mộ điệu tất thảy đều đồng nhất quan điểm: thực dụng sẽ là một trong những trào lưu chinh phục xuân hè 2010.

Những cô gái nhà Chloe được Hannah MacGibbon tung hô bằng vẻ đẹp kín đáo đến hoàn hảo

Thiết kế của Alexander Wang trong bộ sưu tập Xuân hè 2010

Hơn 200 bộ sưu tập với đủ kiểu cách khác nhau nhưng đều có một điểm chung: sự đơn giản thay thế tối đa cho những góc cạnh rườm rà, nhưng sự lịch lãm, biến ảo không hề mất đi, mà còn cộng thêm vào đó ưu điểm dễ xuất hiện trong nhiều hoàn cảnh, Chloé, Céline, Alexander Wang, Hermes... là những cái tên bảo hộ chẳng thể tốt hơn cho trào lưu hay ho thời hậu khủng hoảng này.

Đầu tiên là những cô gái nhà Chloé được Hannah MacGibbon tung hô bằng vẻ đẹp kín đáo đến hoàn hảo. Dư âm của những bộ âu phục quân đội trong mùa mốt thu đông vừa qua vẫn tiếp tục được Hannah khai thác và trau chuốt. Lấy những gam màu giản dị như nâu đất, cát hay be, thêm những điểm nhấn bằng da nâu sậm chéo ngực và gấu áo, sandale bệt, vẻ đẹp ngoan ngoãn được Chloé khởi xướng.

Chưa hết, cái đẹp thực dụng nhưng phá cách tiếp tục được Hannah khẳng định bằng những chiếc váy mousseline dài bay bổng, đơn giản, không họa tiết rườm rà, trong suốt và những chiếc áo veste boyfriend XXL không măng-sét mới lạ (một trong những xu thế không thể chối bỏ của xuân hè 2010).

Celine đã phác họa một trong những trào lưu ấn tượng bậc nhất của mùa mốt xuân hè 2010

Hermes lại tìm đến những trận tennis, polo để làm mới và nóng sàn catwalk

Vẫn lấy cảm hứng từ những bộ âu phục, bộ sưu tập đầu tiên mang dấu ấn Phoebe Philo (cựu giám đốc sáng tạo nhà Chloé) trong vai trò giám đốc sáng tạo nhà Céline khiến sàn catwalk bừng tỉnh sau giấc ngủ đông. Áo sơ mi phá cách rộng, ngắn ngang thắt lưng, cổ đứng, cao, ve lớn hơn bình thường biến hóa từ âu phục quân nhân, bờ vai rộng, trễ, tay lỡ kết hợp với jupe ngắn, sandale cao gót, Céline đã phác họa một trong những trào lưu ấn tượng bậc nhất của một mùa xuân hè 2010.

Trong khi đó nhãn hiệu không biết đến khủng hoảng Hermes lại tìm đến những trận tennis, polo để làm mới và nóng sàn catwalk. Sàn diễn Paris không thể phủ nhận sự thăng hoa của cuộc so găng đậm chất Wimbledon: ruy băng tennis trên đầu, những chiếc mini jupe ngắn xếp nếp tôn vinh nữ quần vợt Pháp Suzanne Lenglen, những chiếc túi xa xỉ mang đậm phong cách Hermes kết hợp với tinh thần Lacoste của những năm 30.

Trench trở lại

Bộ sưu tập xuân hè 2010 của Burberry

Trong thế giới mốt giao mùa đông-xuân, trench được coi là bà hoàng của các bà hoàng, được biết đến như là biểu tượng vĩnh hằng trong thời trang. Và trên sàn catwalk xuân hè 2010, trench trở lại với hấp lực đầy mới lạ. Lẽ dĩ nhiên, đã là trench thì không thể không nhắc đến Burberry.

Chỉ có điều, áo choàng nhà Burberry xuân hè 2010 khác hẳn với phong cách truyền thống của niềm tự hào xứ sở sương mù nhờ bàn tay giám đốc sáng tạo mới Christopher Bailey. Những chiếc áo choàng tiếng tăm xưa nay mang nhãn hiệu Burberry chợt trẻ trung và tươi mới hơn với gam màu tươi tắn, thắt lưng cao hơn, bờ vai được tái cấu trúc bởi những nếp gấp cầu kì, ve áo mềm hơn bởi những nếp gấp đan chéo hình chiếc nơ mới mẻ.

Christopher Bailey đã tạo ra những chiếc áo choàng mang đến sự trẻ trung, tươi mới trên sàn catwalk 2010

Jean Paul Gaultier thì đem tới sàn diễn những chiếc áo choàng dài hơn bình thường với sắc màu tươi trẻ. Còn Castel-bajac lại phiêu với thế hệ trench lấy cảm hứng từ trang phục của các nữ y tá. Alberta Ferretti thì say mê với những chiếc áo choàng mềm mại dài đến giữa bắp chân. Trong khi đó Kenzo cùng giới mộ điêu trải nghiệm thế hệ áo choàng kẻ độc đáo, thoáng nhìn đã biết không thể của ai khác ngoài Kenzo. John Galliano cũng tạo thêm cú hích cho sự trở lại thú vị này bằng cách xuất hiện cuối buổi trình diễn trong chiếc áo choàng gắn liền với hình ảnh nghệ sĩ Bogart.

Jupe ngắn tung hoành

Những chiếc jupe siêu ngắn của Louis Vuitton Xuân hè 2010

Xuân tới đồng nghĩa với sức sống tiềm ẩn của thứ thời trang tôn thờ những cặp chân dài trỗi dậy. Được bợ đỡ bởi những tên tuổi sáng giá, được trau chuốt đến mới lạ và phá cách bởi những bộ óc hàng đầu của làng thời trang, jupe là một mảng màu không thể thiếu trong mùa mốt xuân hè 2010. Bằng chứng là jupe ngắn, thậm chí rất ngắn, xuất hiện mới mẻ trong gần 200 bộ sưu tập ở Tuần lễ thời trang Paris xuân hè 2010 vừa qua.

Jupe nhà Chanel là một ví dụ điển hình. Vẫn luôn là một Chanel biết cách dẫn dắt giới mộ điệu phải đi hết từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác. Vẫn ở Grand Palais, nhưng Karl Lagerfeld lại đưa cả thế giới thời trang tìm về âm hưởng đồng quê với khán phòng được décor mô phỏng những kho thóc của những năm 1920. Và tâm điểm đã xuất hiện những chiếc jupe vải tweed đình đám của Coco Chanel một thời được tái sinh mang hơi thở thời thượng cua Karl Lagerfeld.

Những chiếc jupe ngắn nhà Chanel

Sự biến ảo và đa phong cách xoay chuyển sàn diễn. Vẫn những chi tiết tinh tế nhìn đã biết là của Chanel, những cô gái nhà Chanel khi lịch lãm trên tweed xẻ chéo cách điệu, vest chữ V mở kiểu cách, áo blouson khỏe khoắn trên thắt lưng, khi lại gợi cảm và quyến rũ với lớp đăng ten hững hờ (đăng ten cũng được nhắc đến như một điểm sáng của xuân hè 2010), khi lại bay bổng, ngây thơ với những họa tiết hoa rực rỡ trên chất liệu mousseline mềm mại,

Trào lưu tôn vinh những cặp chân dài còn phải nhắc đến những khúc nhạc rộn ràng từ thời trang phố phường của nhà Louis Vuitton hay những âm hưởng khác lạ của Alexander McQueen và dấu ấn của trào lưu đồ lót nhập cuộc nhà Dior.

Váy xòe mê hoặc

Thu hút giới yêu thời trang bởi vẻ đẹp trẻ trung, vô tư và tinh nghịch, váy xòe được dự báo là một trong những xu thế sẽ thẳng tiến vào mùa mốt xuân hè 2010. Bằng chứng là ngay khi buổi trình diễn của Stella McCartney kết thúc, chiếc váy xòe trên nền in hoa rực rỡ ngay lập tức trở thành tâm điểm trong cuộc bình chọn những trang phục tiêu biểu cho mùa mốt xuân hè 2010 của các blogger mê và sành thời trang. Hoa in đỏ tươi, bờ vai chéo hững hờ thêm phần gợi cảm bởi những nếp gấp to, bồng, sóng sánh, cô gái nhà Stella trẻ trung và thu hút các tín đồ thời trang theo từng bước chân.

Trong khi đó, D&G lại tìm đến dáng vẻ của những cô gái gipsy sexy và có phần nổi loạn khi cố tình kết hợp những chiếc jupon xòe vải tuyn được nhấn bằng những nếp gấp tinh tế với áo sơ mi denim cá tính, boot thấp, thắt lưng cao (một trong những cách tân tiêu biểu của mùa mốt xuân hè 2010). Nhà Valentino tạo tiếng vang cho thế hệ váy xòe bằng những chiếc nơ to rất lạ ở ngực, và thắt lưng chất liệu tuyn hoặc mousseline mềm mại.

Jean tỏa sáng

Ralph Lauren phiêu với jean trong bộ sưu tập xuân hè 2010

D&G mang đến vẻ mạnh mẽ và cá tính trên sàn catwalk

Sẽ lại thêm một mùa mốt chứng kiến sự thăng hoa của jean bởi đơn giản, jean là ngôi sao trong số những ngôi sao đã tỏa sáng trên sàn catwalk xuân hè 2010. Hãy nhìn cách Ralph Lauren phiêu với jean, mọi khúc mắc sẽ được lý giải. Quần thụng, ống bó, bụi, sờn thêm những tua rua và thêu... ngọc. Chưa hết, thế hệ vest jean XL cũng bắt đầu tái xuất trên sàn diễn. Sự lai căng giữa những bộ trang phục bảo hộ lao động, jean và vest cũng là một trong những mới mẻ của sức sống jean xuân hè 2010.

Trong số những nhãn hiệu hứng thú với trào lưu jean còn phải nhắc tới Chloé. Jean nhà Chloé tạo ấn tượng bởi những mảng vá chẳng thể nghệ thuật hơn. Nhà D&G lại buộc giới mộ điệu nhận thấy sự trở lại của các cow girl mạnh mẽ và cá tính. Vẫn tôn thờ thế hệ jean sờn, bụi, D&G lột xác jean bằng những chiếc áo phá cách, những chiếc váy xòe jean khỏe khoắn, những chiếc quần thụng, xắn gấu phong cách và mới lạ.

Sắc màu tạo hiệu ứng

Những gam màu mang lại hiệu ứng của Oscar de La Renta

Kiểu cách và chất liệu chưa phải là tất cả để tạo nên một xu thế, những trải nghiệm trong thế giới màu sắc đa dạng khiến xuân hè 2010 hứa hẹn là một mùa mốt nóng bỏng. Các gam màu nóng, sặc sỡ của dòng fluo vẫn được nhắc tới trong hầu hết các nhãn hiệu. Và gam màu xám, xem ra không có đối thủ cạnh tranh. Dẫu vậy thì trong bảng màu xuân hè 2010 vẫn đón nhận những cơn gió mới lạ. Nó mang tên kaki.

Lý do rất đơn giản, những bộ âu phục quân đội làm cảm hứng cho khúc biến tấu xuân hè trở nên viên mãn hơn khi mang màu sắc của kaki. Mảng màu này đang được tôn vinh cùng tên tuổi của Chloé, Céline, Louis Vuitton, Oscar de La Renta.

Chanel lại một lần nữa tạo ra hiệu ứng của một loạt các gam màu trắng, trắng ngà và be bởi vẻ đẹp đến hoàn hảo của các thiên thần nhà Chanel trong buổi trình diễn xuân hè 2010 vừa qua. Hồng phấn vẫn là gam màu được đón nhận dù đã tung hoành khắp sàn diễn đến phố phường năm ngoái. Xanh da trời lại được dự báo sẽ tạo nên một trào lưu cho mùa mốt này.

Tuy nhiên, xuân hè không bao giờ thiếu những gam màu hoặc nhẹ nhàng hoặc sặc sỡ của họa tiết in hoa. Những họa tiết in hoa to thêu kĩ càng nhà Chanel hay những họa tiết hoa quả nhà Yves Saint Laurent sẽ là những trào lưu khó chối từ khi xuân sang. Sự xuất hiện thế hệ vải vichy của nhà Christopher Kane cũng hứa hẹn được đón nhận mạnh mẽ.

Giày cao gót thăng hoa

Những đôi giày cao gót độc đáo tại tuần lễ thời trang Xuân hè 2010

Xuân hè 2010 dường như là thời điểm được các nhà thiết kế lựa chọn để làm bùng nổ cuộc cách mạng giày cao gót. Gót giày cao hơn, những cấu trúc lạ vì thế mà cũng có dịp thăng hoa trên sàn diễn. Để độc đáo và cá tính hơn, giày cao gót xuất hiện biến hóa cùng tất ngắn đến mắt cá. Burberry, Alexander Wang, Givenchy là những cái tên cổ súy cho trào lưu này.

Thêm một điểm sáng cho thế hệ giày cao gót là những mẫu guốc giầy nhà Chanel tung hoành trên sàn diễn đang được dự báo sẽ là một xu thế được yêu thích trong mùa mốt tới đây.

Và dù giày cao gót có hot đến mấy cũng không thể lấn át sức sống tiềm ẩn của thế hệ sandale bệt và giầy bệt. Xuất hiện xuyên suốt bộ sưu tập nhà Chloé, Marc Jacobs, sandale bệt hứa hẹn trở thành một trong những góc không thể thiếu của thế giới phụ kiện xuân hè 2010.

Cuối cùng thì có vẻ như tất cả những gì thuộc hàng ngôi sao trong làng mốt như jupe ngắn, váy xòe, áo choàng, quần jean, giày cao gót... đều đồng loạt tỏa sáng để đón chào mùa xuân hè thứ 10 của thế kỷ. Và có một điều không thể phủ nhận, xuân hè sẽ rực rỡ và rộn ràng hơn với thời trang đa phong cách.


tintuconline.vietnamnet.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Liverpool tiến bước ở Europa League
Chiến thắng ngược dòng trên sân của Unirea Urziceni tại lượt về vòng 32 đội tối qua giúp thầy trò HLV Rafael Benitez giành quyền vào vòng 16 đội.
26/02/2010
Patricia Cornwell: “Angelina là sự lựa chọn hoàn hảo”
Nhà văn trinh thám nổi tiếng Patricia Cornwell, người sáng tạo ra nhân vật nữ người hùng Kay Scarpetta cho rằng, Angelina là sựa lựa chọn hoàn hảo cho bộ phim dựng lại từ truyện của bà mang tên "The Tourist" - sau khi Jodie Foster từ chối vai diễn.
26/02/2010
Lượt đi knock-out Champions League: Đả bại Chelsea, cửa của Inter vẫn hẹp
Hai pha ghi bàn của Milito và Cambiasso giúp Inter đánh bại Chelsea (rạng sáng 25/2) và thắp lên giấc mơ giành vé vào chơi vòng tứ kết, dù vẫn còn 90 phút đầy cam go của trận lượt về.
25/02/2010
Đá sớm vòng 28 Premiership: Rooney truyền cảm hứng, M.U 'thổi bay' West Ham
Xóa nhòa kí ức buồn ngày về Goodison Park, Rooney lập tức bùng nổ trở lại, với hai pha lập công mẫu mực, góp phần vào chiến thắng 3-0 trước West Ham, rạng sáng 24/1.
24/02/2010