Đôi vợ chồng trẻ người Mông cùng làm... “ông, bà xã”

08:08, 21/08/2014

HGĐT- Có lẽ trong toàn tỉnh ta hiện chỉ có duy nhất Sùng Mí Ly và Ly Thị Kía là cặp vợ chồng người Mông cùng làm Phó Chủ tịch xã. Đặc biệt là Kía (sinh năm 1984) nhưng từ năm 2011, cô đã được bầu làm Phó Chủ tịch UBND xã Sà Phìn (Đồng Văn). Chồng Kía, Sùng Mí Ly (sinh 1978) năm 2012, anh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND xã Phố Cáo (Đồng Văn). Câu chuyện về Ly - Kía là câu chuyện dài về sự quyết tâm của những con người vượt khó nơi miền đá...



Ly Thị Kía (người mặc áo đen) luôn tran hòa với người dân. (Trong ảnh, Kía thăm hỏi người dân điều trị tại trạm Y tế xã Sà Phìn).


Năm 1999, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Nông lâm, Ly được phân về làm cán bộ khuyến nông xã Sảng Tủng. Tại đây, thấy Kía chăm chỉ, hiền lành, Ly đem lòng yêu rồi họ cưới nhau. Kía theo chồng về xã Sà Phìn, nơi có dinh thự Sà Phìn nổi tiếng và bắt đầu tham gia công tác phụ nữ của xã từ năm 2004. Đến năm 2006, cô được bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Sà Phìn. Năm 2011, cô trở thành một trong những nữ Phó Chủ tịch xã trẻ nhất ở huyện Đồng Văn.


Nhớ về những ngày đã qua, Kía cho biết, năm 1998 khi gần 15 tuổi, Kía mới bắt đầu đi học... lớp 1. Học chữ thích lắm, nhưng khổ nỗi học đến lớp 2, do không có lớp, Kía phải bỏ giở việc học. Một năm sau, nhờ có lớp phổ cập giáo dục tiểu học, Kía mới tiếp tục được thực hiện ước muốn của mình là học chữ. Hoàn thành phổ cập, thấy sự năng động của Kía, xã Sảng Tủng cho Kía tham gia công tác phụ nữ ở xã. Với sự ham học, Kía quyết tâm ra huyện theo học bổ túc. Kía tâm sự, ngày trước, cả gia đình cô đều không ai biết cái chữ. Để có được công việc như hiện nay là cả nỗi nhọc nhằn và hy sinh rất lớn, bởi ở quê Kía, nhiều người con gái khi lớn là lại nghĩ đến chuyện yên bề gia thất.


Nhọc nhằn hơn khi từ năm 2007, vợ chồng Ly và Kía tách ra ở riêng. “Công cuộc” vừa đi học, vừa đi làm, vừa nuôi con bắt đầu. Kía cho biết, phong tục của người Mông khi ra ở riêng thì phải tự lập hết. Nhiều lúc bí quá, 2 vợ chồng phải nhờ anh em, bà con trông hộ con để đi làm, đi học. Căn nhà nhỏ của 2 vợ chồng Ly – Kía ở xóm Há Hơ, xã Sà Phìn nhiều năm qua cứ mỗi sớm, chiều đều thấy bóng dáng tất tưởi của 2 vợ chồng trẻ. Như Kía, dù đi làm cách nhà 6km, nhưng vì việc xã, có hôm phải 8 giờ tối cô mới về đến nhà. Hiện giờ, đứa con lớn mới 7 tuổi, đứa nhỏ mới 5 tuổi, nhưng đã tự biết đeo chìa khóa ở cổ và tự mở cửa mỗi khi bố mẹ chưa đi làm về. Trong câu chuyện dài, có lúc Kía bật khóc. Kía kể, 2 vợ chồng về muộn, con bị sốt, cơm chưa nấu, nghĩ thật thiệt thòi cho 2 đứa bé. Có lúc con ốm, nhưng vì việc xã, bố mẹ vẫn phải gửi con cho cô giáo ở điểm trường Há Hơ. Tan học, không có người đón, cô giáo thương trẻ, giúp đưa về tận nhà...


Dù trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng vợ chồng Kía vẫn động viên nhau phải quyết tâm học đại học. Kía nói, năm 2007 cô mới học xong cấp III. Từ đó đến nay, 2 vợ chồng lại tiếp tục người trước, người sau theo học các lớp đại học tại chức. Bao nỗi lo đè nặng lên vai 2 vợ chồng Kía. Thiếu tiền thì lại đi vay... ngân hàng để đi học, Kía nói. Để giảm bớt khó khăn, ngoài giờ làm việc xã, vợ chồng Kía tích cực tăng gia trồng thêm mấy ống ngô, rau xanh, nuôi lợn, gà, ngan. Kía tâm sự, có lần vợ chồng Kía định nuôi thêm con bò, nhưng bố chồng bảo, nuôi thế thì khổ cho con bò lắm, Kía lại không nuôi nữa.


Với chồng Kía, tuy con đường học tập, công danh có “chậm” hơn so với vợ, nhưng anh Ly lại rất biết động viên vợ, ủng hộ vợ làm... chính trị. Cả hai vợ chồng đều cùng làm Phó Chủ tịch xã nên đều thông cảm cho công việc của nhau và động viên nhau vượt lên khó khăn. Nhiều bữa cơm tối, Kía nấu cơm và chờ đến khuya muộn khi chồng về mới cùng ăn. Thấy nỗi vất vả của vợ chồng Ly - Kía, cấp ủy, chính quyền các xã Sà Phìn, Phố Cáo, bà con anh em hàng xóm thường hay động viên. Vợ chồng Ly - Kía nói, sự động viên ấy còn hơn cả tiền bạc.


Dù nhọc nhằn với cuộc sống, nhưng trong công việc, cả 2 vợ chồng đều rất có ý thức tập trung, thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời luôn nêu gương trong cuộc sống. Anh Vàng Chá Thào, Bí thư Đảng ủy xã Phố Cáo nói, dù cả 2 vợ chồng cùng làm Phó Chủ tịch xã, nhưng vượt lên khó khăn, Sùng Mí Ly là người rất xông xáo, trách nhiệm với công việc...


Trong câu chuyện dài với chúng tôi ở Sà Phìn, Kía khóc, những giọt nước mắt lăn dài như để xoa dịu bớt những nỗi nhọc nhằn của chặng đường đã qua và để quyết tâm hơn cho những chặng đường còn đầy gian nan phía trước. Ở miền Cao nguyên đá là vậy, con người ta vẫn sống kiên cường trên đá. Chuyện về Ly và Kía là câu chuyện của những con người trẻ hiện nay trên miền đá, đầy nghị lực, quyết tâm và thành công.


HUY TOÁN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bệnh binh Vàng Kháy Sèng vươn lên thoát nghèo
HGĐT- Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, trong những năm qua, các thương, bệnh binh trên địa bàn huyện Xín Mần nói chung, xã Ngán Chiên nói riêng đã khắc phục khó khăn, luôn nêu cao ý chí tự lực tự cường, là những “chiến binh” đi đầu trong các phong trào, nhất là phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình và trở thành những tấm gương tiêu biểu
26/07/2014
“Ông Cựu binh” ở Nam Sơn
HGĐT- Đến xã Nam Sơn (Hoàng Su Phì), hỏi ông Chỉnh chủ xưởng sản xuất, chế biến chè lớn nhất nhì xã, không ai không biết ông. Nhưng, bà con nơi đây còn quen gọi ông là “ông Chỉnh cựu binh”. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê xã Kỳ Lâm, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Khi chiến tranh Biên giới phía Bắc nổ ra, năm 1986 theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc; ông gia nhập quân ngũ
24/07/2014
“Mẹ” Thủy của người dân Sủng Khể
HGĐT- Với những người nông dân ở thôn Sủng Khể, xã Lũng Chinh (Mèo Vạc) thì chị là một “bà đỡ” bởi nhiều lần mang tiền nhà giúp người nghèo khó, cho nuôi rẽ trâu, bò để tạo điều kiện giúp họ thoát nghèo, sẵn sàng cho gạo khi họ thiếu ăn. Câu chuyện hiếm nhưng có thật ấy đều xuất phát từ việc “học tập” và “làm theo” gương Bác Hồ vĩ đại của người phụ nữ dân tộc Dao mang tên
24/06/2014
Chuyện về “Tân Đà điểu”
HGĐT- Dáng người mảnh khảnh, gương mặt tuấn tú, có nụ cười rất duyên, ăn nói nhẹ nhàng... đó là ấn tượng đầu tiên khi gặp đoàn viên Lê Ngọc Tân, ở tổ 7, thị trấn Việt Quang (Bắc Quang). Không ai có thể ngờ rằng Lê Ngọc Tân hiện đang là chủ nhân của hàng chục chú Đà điểu có hình dáng cao lớn, mà người dân xung quanh đó thường vẫn dành cho anh một cái tên rất trìu mến “Tân Đà
23/07/2014