Những ngày quân ngũ - Hành trình trưởng thành
BHG - Chỉ còn ít ngày nữa, cùng với các địa phương trong cả nước, Trung đoàn Bộ binh 877, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tổ chức tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, tiếp tục thực hiện những ước mơ, hoài bão của riêng mình. Rộn ràng, bâng khuâng là tâm trạng, cảm xúc của những người lính trẻ trước lúc chia tay cấp trên, đồng đội, nơi họ từng gắn bó, rèn luyện, trưởng thành.
Được biết, ngày 15.1 tới, 300 quân nhân nhập ngũ năm 2023 sẽ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương trong niềm vinh dự, tự hào của gia đình, quê hương. Theo Thượng tá Triệu Văn Phúc, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 877 cho biết: Trong thời gian tại ngũ, các chiến sỹ được học tập nhiều nội dung về lý luận chính trị, được huấn luyện kỹ, chiến thuật, điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội… 100% quân nhân hoàn thành nhiệm vụ, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật tốt, đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, có 32 đồng chí vinh dự được kết nạp Đảng trong thời gian tại ngũ, đây chính là những tấm gương thực tế, truyền cảm hứng cho các thế hệ tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc trong thời gian tới… Những ngày này, đơn vị đang gấp rút chuẩn bị mọi công việc cần thiết cho buổi chia tay đồng đội thật vui vẻ, ý nghĩa, tạo dấu ấn, tình cảm tốt đẹp của bộ đội với đơn vị trước khi xuất ngũ.
![]() |
Các chiến sỹ Trung đội 2, Đại đội 1, Trung đoàn Bộ binh 877 sắp xếp quân tư trang. |
Khoảng thời gian này trở nên thật đặc biệt với Binh nhất Vũ Hoàng Anh, Trung đội 2, Đại đội 1, Trung đoàn Bộ binh 877. Mỗi buổi huấn luyện, mỗi giờ tăng gia, mỗi câu chuyện về đồng đội đều được em ghi nhớ. Hoàng Anh tâm sự: Mới ngày nào tôi còn bỡ ngỡ rời xa vòng tay của gia đình, bước chân vào quân ngũ. Từ giờ giấc, nền nếp sinh hoạt, kế hoạch học tập, công tác, chế độ, quy định trong quân đội, mọi thứ đều mới lạ với tôi. Khó khăn, thử thách rất nhiều nhưng được sự giúp đỡ của cán bộ chỉ huy đơn vị, rồi tình cảm đồng chí, đồng đội ngày càng bền chặt đã giúp tôi trưởng thành và bản lĩnh hơn nhiều. Giờ đây, chúng tôi sắp chia tay nhau, mỗi người một phương, quên sao được những kỷ niệm gắn bó với đơn vị, với đồng chí, đồng đội.
Còn đối với Binh nhất Phạm Đức Tuấn tự hào khẳng định: Sau thời gian 2 năm rèn luyện, tôi cảm thấy mình bản lĩnh hơn, sống có trách nhiệm và nhiệt huyết hơn. Được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, tôi cảm thấy mình may mắn vô cùng. Bởi thế, tôi luôn cố gắng hoàn thiện mình từng ngày với lối sống, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật; phấn đấu hết mình hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó. Nói về dự định sau khi xuất ngũ, Tuấn cho biết thêm: Với số tiền tiết kiệm và thanh toán chế độ khi xuất ngũ, tôi sẽ dùng phụ giúp một phần cho gia đình và chi phí học nghề để ổn định công việc sau khi về địa phương.
![]() |
Tâm tình trước lúc rời đơn vị. |
Đơn vị là nhà, cán bộ, chiến sỹ là anh em ruột thịt, sau 2 năm gắn bó dưới một mái nhà chung, tình cảm luyến lưu, bịn rịn khiến những người lính trẻ chẳng muốn tạm biệt, rời xa. Không giấu nổi sự hụt hẫng khi nhìn đồng đội chuẩn bị đồ đạc lên đường về quê hương, Trung úy Nguyễn Duy Thắng, Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 1 chia sẻ: Là cán bộ, chỉ huy, tôi cảm thấy rất vui mừng khi thấy các chiến sỹ trưởng thành. Tin tưởng rằng, với những kiến thức, kinh nghiệm, bản lĩnh được trang bị, tôi luyện trong môi trường quân ngũ, các đồng chí sẽ luôn tự tin, vững bước, thành công trên hành trình tương lai phía trước.
Thượng tá Triệu Văn Phúc, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 877 mong muốn, khi về địa phương, các quân nhân phải tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong phát triển kinh tế, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đồng thời làm tốt công tác vận động quần chúng, giúp đỡ Nhân dân nhằm củng cố, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
Những ngày quân ngũ, dù ngắn hay dài đều là những kỷ niệm không thể quên trong đời mỗi người, đó là hành trình không chỉ rèn luyện mà còn khắc sâu giá trị về trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc, đặc biệt viết nên câu chuyện trưởng thành của các chiến sỹ nơi địa đầu Tổ quốc.
Bài, ảnh: Trọng Đạt
Ý kiến bạn đọc