Công an xã Phiêng Luông nhận đỡ đầu bé trai trở thành người lương thiện
BHG - Qua công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn, Công an xã Phiêng Luông (Bắc Mê) phát hiện 1 cháu bé thường xuyên tiếp xúc, tụ tập với các đối tượng trộm cắp vặt trên địa bàn và các xã lân cận. Công an xã đã chủ động xác minh, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng, xác định cháu là Ly Mí Chứ, sinh năm 2012, có hộ khẩu thường trú tại xã Phiêng Luông.
![]() |
Cán bộ Công an xã Phiêng Luông hướng dẫn cháu Ly Mí Chứ học bài. |
Được biết, bố cháu Chứ mất từ khi còn nhỏ, mẹ bỏ đi lấy chồng khác, hiện nay Chứ đang ở cùng bác ruột, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chính vì vậy, thời gian chăm sóc và quản lý Ly Mí Chứ không được tốt, cháu thường xuyên bỏ nhà đi lang thang và gặp gỡ, tụ tập cùng các đối tượng khác.
Để động viên, giúp đỡ cháu Ly Mí Chứ trở thành người lương thiện, không vi phạm pháp luật, với tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, Công an xã Phiêng Luông đã đề xuất lãnh đạo Công an huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương cho chủ trương để Công an xã được hỗ trợ, đỡ đầu trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo đó, mỗi tháng Công an huyện Bắc Mê hỗ trợ cháu số tiền 500.000đ (bắt đầu từ tháng 8.2023), nguồn tiền do cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an toàn huyện đóng góp. Mỗi ngày sau giờ làm việc, giờ trực, cán bộ Công an xã thường xuyên thay nhau kèm cháu học bài, rèn luyện sức khỏe để cháu được phát triển một cách tốt nhất, đúng với lứa tuổi.
Từ khi nhận đỡ đầu đến nay, cháu Ly Mí Chứ đã tập trung vào học tập, giúp đỡ gia đình, không đi lang thang tụ tập với các đối tượng xấu. Công an xã sẽ tiếp tục hỗ trợ, đỡ đầu để cháu được học tập và phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, là công dân tốt, có ích cho xã hội.
Mạnh Thắng - Minh Thuận
Ý kiến bạn đọc