Cần lắm những tấm lòng với gia đình có ba chị em mắc bệnh bại liệt!
Ở xóm nghèo Sủng Nhỉ B, xã Sủng Máng, huyện Mèo Vạc, không ai không biết gia cảnh người Dao là vợ chồng ông bà Phùng Xuân Chìu và Phàn Mẩy Quái. Ông Chìu sinh 1958 trong một gia đình nghèo khó, lớn lên ông lập gia đình và lần lượt sinh 7 đứa con, thì 3 người con bị mắc bệnh bại liệt, gồm: Phùng Liều Mẩy, sinh 1987, Phùng Rằng Mẩy, sinh 1990 và Phùng Vàng Páo, sinh 1996. Từ khi ra đời, 3 chị em chỉ biết bò và lê trong nhà. Sáu cái đầu gối của 3 chị em do bò, lê nhiều đã... chai sạn. Một điều thương tâm nữa là từ khi lọt lòng mẹ đến giờ, 3 chị em không gọi được một từ bố hoặc mẹ.
Ông Phùng Xuân Chìu cho biết, trước đây bố đẻ ông là Phùng Sảnh Chiêm có tham gia kháng chiến chống Mỹ và nay đã chết. Dù hiện cả gia đình rất nỗ lực lao động, nhưng vì phải nuôi thêm 3 đứa con bại liệt nên năm nào cũng thiếu ăn. Lúc có đồng tiền, gia đình đều đưa con đi khám, chữa. Việc chăm sóc 3 người con làm cả gia đình ông Chìu gần như không có một tiếng cười trọn vẹn suốt hơn 20 năm qua. Ngoài ra, hiện vợ chồng ông Chìu còn phải nuôi người mẹ già đã mất sức lao động.Vì khó khăn nên người con gái cả của ông Chìu cũng phải bỏ học giữa chừng để ở nhà phụ giúp bố mẹ làm nương nuôi các em bại liệt.
Biết được khó khăn của gia đình ông Chìu, cách đây vài năm, xã Sủng Máng đã đề xuất giải quyết chế độ trợ cấp tàn tật cho các con ông. Giờ đây, hàng tháng mỗi người con bại liệt của ông được 400.000đ/tháng. Dù vậy, số tiền đấy cũng chỉ đáp ứng một phần nhỏ... Trước hoàn cảnh của gia đình ông Chìu, rất mong những tấm lòng nhân ái, sẻ chia. Mọi đóng góp xin gửi về Phòng Lao động - thương binh và xã hội huyện Mèo Vạc.
MINH ĐỨC
(Đài TT-TH Mèo Vạc)
Ý kiến bạn đọc