Mấy giờ cầu quay?

18:27, 30/12/2011

Gửi: Hà - Cử!

Chẳng biết cầu quay lúc mấy giờ

Sông Hàn mở nước một tinh mơ

Gom những hè xưa chưa điện thoại

Lẻn về Đà Nẵng... lắng ngu ngơ.

Học trò xứ Quảng đang sắc phượng

Vì con gái Huế trễ mùa thi

Nghề giáo, em còn lo sĩ tử

Mình ta tắm biển... khiến đêm khuya.

 

Khiến ngày gặp lại còn dang dở

Nửa bán Sơn Trà vẫn nửa mơ

Anh ra ngoài Bắc lòng chăm nhớ

Chẳng biết cầu quay lúc mấy giờ?

Bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng’ hè 2011.


ĐỖ MINH TUẤN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vũ nữ hóa đá
Vách đá cũNhàu nhĩ nếp thời gianẦu ơ...Vũ điệu
30/12/2011
Hoa nắng Chợ tình
Núi cao giăng bốn phương trời Chim bay trễ cánh mưa rơi cầu vồngSương buông mỏng lối cách lòngNỗi niềm vò võ cân đong tháng ngày
30/12/2011
Mừng Xuân mừng Đảng
Thành phố Hà Giang đang chuyển mìnhĐón xuân rực rỡ ánh bình minhLòng dân ý Đảng hồn thời đạiXóa đói giảm nghèo dân ấm no.
30/12/2011
Thị trường Lịch năm 2012
HGĐT- Gần những ngày cuối năm, thị trường Lịch Tết ngày càng sôi động. Tìm hiểu một số cửa hàng tại chợ Lớn, các đại lý, Thế giới sách ở TP Hà Giang cho thấy, thị trường Lịch năm nay có nhiều mẫu mã mới, đa dạng và phong phú về chủ đề và chủng loại. Lịch tờ năm 2012 được in theo chủ đề truyền thống như: áo dài, kiến trúc nhà, sắc xuân, phong cảnh quê hương, tranh Đông Hồ,
30/12/2011