Vùng đất bình yên và thơ mộng

13:09, 21/03/2022

BHG - Đến thôn Cao Bành, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Với khí hậu mát mẻ quanh năm, những thửa ruộng bậc thang vàng quyến rũ vào mùa lúa chín, cùng với bản sắc văn hóa dân tộc được gìn giữ, giúp thôn vùng cao này có tiềm năng trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn.

Du khách chụp ảnh lưu niệm cùng hoa Tam giác mạch.
Du khách chụp ảnh lưu niệm cùng hoa Tam giác mạch.

Từ thành phố Hà Giang, qua những đoạn đường uốn lượn quanh triền núi, thôn Cao Bành hiện ra trước mắt như một bức tranh tuyệt đẹp về xứ sở bình yên và thơ mộng. Thôn có 85 hộ, 731 khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Dao. Người dân chủ yếu sản xuất nông, lâm nghiệp thuần túy với thế mạnh là chè Shan tuyết, Thảo quả và chăn nuôi. Hiện toàn thôn có 87 ha chè, 59 ha Thảo quả, những loại cây này đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhân dân địa phương.

Cao Bành có khí hậu mát mẻ quanh năm, nằm bao quanh là rừng tự nhiên, với nhiều loại gỗ quý hiếm và nhiều thác đẹp, như: Thác gà, thác vịt, suối nước bằng, nên ở Cao Bành có sự hoang sơ và rất đỗi thơ mộng. Điểm nhấn ấn tượng ở thôn Cao Bành là những thửa ruộng bậc thang trải dài uốn lượn trên các sườn núi. Vào mùa Hè, những thửa ruộng ngập tràn màu xanh như tấm thảm khổng lồ tươi mát. Cuối Thu, tấm thảm chuyển sang màu vàng rực rỡ, tạo nên bức tranh đẹp mê hoặc lòng người. Ruộng bậc thang không chỉ cung cấp lương thực cho người dân mà còn là bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Đến Cao Bành, du khách có thể đứng trên đỉnh núi cao ngắm trọn thành phố Hà Giang hay trông ngang sang triền núi chiêm ngưỡng những ngôi nhà sàn lợp ngói âm dương mang đậm bản sắc. Trên đỉnh núi, cây rừng, hoa rừng nở bốn mùa khiến cho không gian huyền ảo đầy bí ẩn.

Những chàng trai, cô gái dân tộc Dao trong trang phục truyền thống.
Những chàng trai, cô gái dân tộc Dao trong trang phục truyền thống.

Đặc biệt, trong ngày Xuân, cùng với sắc hồng của hoa đào, sắc trắng của hoa mận, mảnh đất này còn trở nên thơ mộng hơn bởi những triền hoa Tam giác mạch rực hồng trong nắng. Hoa Tam giác mạch là thứ “đặc sản” riêng có của Hà Giang nói chung, Cao nguyên đá nói riêng, làm say đắm lòng người mỗi độ cuối Thu, đầu Đông, thì nay khoe sắc ngay gần thành phố. Giữa không gian mênh mông của núi rừng, những bông hoa xinh xắn, tràn đầy sức sống thu hút nhiều đoàn du khách đến tham quan, hòa mình với cảnh sắc thiên nhiên nơi đây.

Chị Nguyễn Thị Thanh, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: Thông thường, hoa Tam giác mạch được trồng trên Cao nguyên đá và nở vào dịp cuối năm. Trong chuyến du Xuân, chúng tôi thật may mắn được chiêm ngưỡng loài hoa này ngay gần thành phố. Dưới tiết trời Xuân se lạnh, được hòa mình với cảnh sắc thiên nhiên, ngắm cánh đồng hoa và chụp những bức ảnh lưu niệm cùng các cô gái dân tộc Dao, thật tuyệt vời.

Anh Hoàng Văn Chung, chủ vườn hoa Tam giác mạch cho biết: Sau khi thu hoạch xong lúa, người dân thường để đất trống. Để khai thác niềm năng phát triển du lịch, tôi đã liên kết với bà con đầu tư trồng 50 ha hoa Tam giác mạch. Mặc dù không phải chính vụ, nhưng do địa hình cao, khí hậu lạnh nên cây phát triển tốt, thu hút hàng nghìn lượt du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Hiện tại, tôi đang trồng thí điểm hoa Hướng Dương, nếu thành công sẽ tiếp tục mở rộng diện tích, vừa giúp người dân nâng cao thu nhập, vừa trở thành điểm du lịch độc đáo tại thành phố Hà Giang.

Một nét độc đáo là thôn Cao Bành có 100% dân tộc Dao cùng sinh sống, người dân luôn đoàn kết, gắn bó bên nhau và lưu giữ nhiều bản sắc văn hóa, tiêu biểu như trang phục, những điệu múa, làn điệu dân ca và một số nghi lễ như lễ cấp sắc, lễ vào nhà mới… Bên cạnh đó, ẩm thực cũng vô cùng phong phú, với những món đặc sản như gà đồi, lợn bản, cơm nếp... mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên, khiến cho trái tim du khách không khỏi thổn thức.

Đồng chí Bàn Văn Nhì, Trưởng thôn Cao Bành cho biết: Với điều kiện tự nhiên sẵn có, lãnh đạo thôn đã tham mưu, đề xuất các cấp xây dựng kế hoạch thu hút đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch. Đồng thời, tích cực vận động người dân giữ gìn bản sắc văn hóa, cảnh quan môi trường sạch, đẹp để phát triển dịch vụ du lịch.

Không gian yên tĩnh, vẻ đẹp hoang sơ và những nét văn hóa truyền thống giàu bản sắc, Cao Bành hứa hẹn sẽ là điểm đến độc đáo cho du khách khi đến với thành phố Hà Giang.

Bài, ảnh: Thanh Thủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quản Bạ sẵn sàng mở cửa du lịch
BHG - Theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 15.3, cùng với các địa phương trên toàn quốc, tỉnh đã mở cửa trở lại hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả trong điều kiện bình thường mới. Là địa điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh, huyện Quản Bạ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sẵn sàng cho việc đón khách du lịch.
21/03/2022
Tích cực truyền thông để cải tạo, bài trừ tập tục lạc hậu trong đồng bào các dân tộc thiểu số
BHG - Với 87% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS), hầu hết các dân tộc Hà Giang đều có tiếng nói riêng và được đồng bào sử dụng thuần thục trong giao tiếp hàng ngày; một số dân tộc có tỷ lệ dân số đông như Mông, Tày, Dao, Nùng, thì ngôn ngữ của họ trở thành tiếng phổ thông giao tiếp trong khu vực.
20/03/2022
Chấn chỉnh những hiện tượng phản cảm không phù hợp với văn hoá truyền thống
Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 17/3, Bộ đã có văn bản số 861/BVHTTDL-VHDT về việc chấn chỉnh những hiện tượng phản cảm không phù hợp với văn hóa truyền thống.
18/03/2022
Về Nặm Ngặt nghe kể chuyện anh hùng
BHG - Từ ngày trở về Hà Giang làm việc, ngày 17.2 nào tôi cũng đến Đài hương 468, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, Vị Xuyên để được gặp những người lính cách đây hơn 40 năm đã chiến đấu ở những cao điểm máu lửa nhất của mặt trận Vị Xuyên. Đài hương 468 được xây dựng để tưởng nhớ những chiến binh đã nằm xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Những người lính chỉ mới mười tám đôi mươi, bỏ lại sau lưng những gì đẹp nhất, hi sinh xương máu giữ từng tấc đất quê hương. Trong những chuyến trở về với đồng đội của những CCB, tôi tin không chỉ là để thắp nén hương chi ân đồng đội đã nằm xuống mà còn là để tìm lại quãng thời gian đẹp nhất của mình đã để lại nơi đây.
18/03/2022