Khuất phục M.U, Curbishley ra mắt ấn tượng tại West Ham

23:50, 19/12/2006

HLV Alan Curbishley đã đặt dấu ấn của mình ngay trong trận đấu đầu tiên tại Upton Park với chiến thắng hết sức ấn tượng trước đội bóng dẫn đầu Manchester United.


Bàn thắng duy nhất của đội trưởng Reo-Coker đã khiến "Quỷ đỏ thành Manchester" phải chấp nhận trận thua thứ 2 từ đầu mùa và là trận thua đầu tiên trên sân khách. Kết quả này cùng với cuộc "lội ngược dòng" ấn tượng của Chelsea trước đó, khoảng cách giữa Man Utd và đội bóng thành London chỉ còn lại là 2 điểm.

Trong khi đó, dù trận thắng này chưa thể giúp West Ham thoát ra khỏi nhóm 3 đội "cầm đèn đỏ" nhưng nó đã mở ra một tương lai hết sức tươi sáng cho "The Hammers" dưới thời HLV Alan Curbishley. Đội chủ sân Upton Park  đã thi đấu hết sức tự tin, xóa nhòa khoảng cách giữa đội dẫn đầu và đội xếp thứ 3 từ dưới lên trên BXH để rồi giành được một chiến thắng hết sức ấn tượng và xứng đáng.

Kết quả
Everton 2 - 3 Chelsea
Arteta (pen.) 38, Yobo 64 - Ballack 48, Lampard 81, Drogba 87

Man City 1 - 2
Tottenham
Barton 64 - Davenport 16, Huddlestone 24

West Ham 1 - 0 Man Utd
Reo-Coker 75

Trận đấu bắt đầu với một tốc độ chóng mặt với những pha tấn công liên tục của 2 đội. West Ham trong trận đấu ra mắt HLV Alan Curbishley tỏ ra không hề e ngại Manchester United.

Ngay sau pha tấn công đầu tiên của đội khách Man Utd, West Ham đã chơi rất quyết tâm và lấn lướt đối thủ ở cả thời gian kiểm soát bóng lẫn những cơ hội.

Phút thứ 10, quả tạt của Lee Bowyer thuận lợi với đà lao vào của Etherington nhưng cú đánh đầu của tiền vệ này ngay gần chấm 11 mét lại đưa bóng đi không chính xác. Tiếp sau đó, đến lượt Harewood đe dọa khung thành Van der Sar với "quả đại bác" trước vòng cấm địa vọt xà ngang trong gang tấc.

M.U cũng trả lời với một cú đánh đầu chệch cột dọc của Rooney và một cú sửa lòng chân phải của Saha, buộc thủ môn đội chủ nhà phải tung người hết cỡ cứu thua.

Tuy nhiên, cơ hội tốt nhất của hiệp 1 lại thuộc về đội chủ nhà West Ham. Phút 32, Zamora với một pha lao xuống hết sức dũng mãnh đã vượt qua sự truy cản của Ferdinand để đối mặt với thủ thành Van der Sar. Dù vậy, cú sửa lòng chủ động của tiền đạo này đã không chiến thắng được kinh nghiệm của thủ môn người Hà Lan. Một bàn thua trông thấy của M.U được Van der Sar xuất sắc giải nguy.

Trong những phút cuối hiệp 1, M.U dần chiếm lại ưu thế trên sân. Một mình tiền đạo người Pháp Luis Saha có 2 cơ hội khá tốt nhưng lại dứt điểm hoặc trúng người hậu vệ West Ham, hoặc không chiến thắng được thủ thành Robert Green. Hiệp 1 sôi động kết thúc với kết quả hòa không bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, Man Utd tiếp tục là đội chơi lấn lượt hơn với sự cơ động của tiền vệ Ronaldo, cầu thủ được Ferguson bất ngờ bố trí chơi bên cánh trái của đội khách trong trận này.

Phút 56, pha xâm nhậm vào vòng cấm rồi tung ra cú cứa lòng chân phải hết sức kỹ thuật của Ronaldo đã bị thủ thành Green xuất sắc cản phá. 3 phút sau, chính tiền vệ người Bồ Đào Nha này trả ra thuận lợi cho Giggs nhưng từ khoảng cách 11 mét, cầu thủ kỳ cựu của M.U lại dứt điểm vọt xà đáng tiếc.

Trong tình thế khó khăn, HLV Curbishley đã tung tiền đạo kỳ cựu Sheringham vào sân với hi vọng giúp West Ham tận dụng được những khoảng trống ở hàng thủ đội khách. Thay đổi này phát huy tác dụng chừng 10 phút sau đó khi vào phút 75, Sheringham khởi xướng đợt tấn công thông minh và mang về bàn thắng quý giá cho West Ham.

Bóng được Sheringham nhồi từ sát đường biên ngang vào gần gần khu 5m50 cho Harewood để tiền đạo này dùng thể lực che bóng trước sự truy cản của Ferdinand. Với một cú trả ra rất nhanh, Harewood đã giúp đội trưởng Reo-Coker dễ dàng đệm bóng cận thành tung lới Van der Sar.

Những tưởng sau khi để thua, Man Utd sẽ thi đấu quyết tâm hơn nữa nhưng điều đó đã không xảy ra. Lối chơi tấn công của đội khách thậm chí còn rời rạc hơn trước đó và họ chỉ nhờ chủ yếu vào tiền vệ Ronaldo. Dù vậy, cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha cũng không thể làm khác ngoài những cú sút xa cầu may. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 đầy bất ngờ nhưng hết sức xứng đáng cho chủ nhà West Ham.

Chủ nhật, 17/12, thực sự là một ngày buồn với thành Manchester khi trước đó, Man "xanh" cũng đã để thua 1-2 ngay trên sân nhà trước đội bóng đang rất lên chân, Tottenham Hotspur. Dù xếp thứ 13, cách West Ham 5 thứ hạng, nhưng Manchester City hiện chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng 1 trận thắng.

Đội hình ra sân
West Ham:
Green, Spector, Ferdinand, Collins, Konchesky, Bowyer, Reo-Coker, Mullins (Benayoun 71), Etherington (McCartney 77), Harewood, Zamora (Sheringham 59).
Man Utd: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, Heinze (Park 88), Ronaldo, Carrick (O'Shea 84), Scholes, Giggs (Solskjaer 73), Rooney, Saha.
Bàn thắng: Reo-Coker 75'.

Bảng xếp hạng
 Đội Trận Thắng Hòa Thua H/s Điểm
1 Manchester Utd 18 14 2 2 38:10 44
2 Chelsea 18 13 3 2 30:11 42
3 Liverpool 18 9 4 5 26:15 31
4 Arsenal 18 8 6 4 29:15 30
5 Bolton Wand. 18 9 3 6 20:15 30
6 Portsmouth 18 8 5 5 25:16 29
7 Tottenham 18 8 4 6 22:22 28
8 Reading 18 8 2 8 20:23 26
9 Aston Villa 18 5 10 3 21:18 25
10 Everton 18 6 6 6 22:20 24
11 Wigan Athletic 18 6 4 8 20:23 22
12 Newcastle Utd 18 6 4 8 17:20 22
13 Manchester City 18 5 5 8 15:22 20
14 Sheffield Utd 18 5 5 8 14:22 20
15 Fulham 17 5 5 7 16:27 20
16 Blackburn 17 5 4 8 16:22 19
17 Middlesbrough 17 4 5 8 14:22 17
18 West Ham Utd 18 5 2 11 11:24 17
19 Charlton Athletic 18 3 3 12 13:31 12
20 FC Watford 17 1 8 8 11:22 11

(Theo Vietnamnet)

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cannavaro xuất sắc nhất Thế giới
Hậu vệ người Italia, Fabio Cannavaro hoàn tất một năm đại thành công với "cú đúp" danh hiệu cá nhân cao quý, Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu và giờ đây là Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới.
19/12/2006
'3 HC vàng ASIAD có thể coi là thành công của đoàn VN'
Đoàn thể thao Việt Nam không đạt chỉ tiêu giành từ 5 đến 7 HC vàng tại Á vận hội Doha để bảo vệ vị trí trong top 15 châu lục. Tuy nhiên, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh vẫn coi đó là thành công.
19/12/2006
Khi kéo co xuất ngoại!
Tuy là một trò chơi sinh hoạt tập thể rất quen thuộc nhưng kéo co trong tâm trí người VN chỉ là một trò chơi không hơn không kém.
19/12/2006
Thể thao VN với ASIAD: Nên và không nên...
Ở Asiad 15, thể thao VN đã gửi một lực lượng đông gấp đôi so với bốn năm trước ở Busan. Nhưng kết quả kém hơn bốn năm trước một HCV, và trong bảng xếp hạng thì tụt bốn bậc (từ 15 xuống 19).
19/12/2006