Trưởng thành sau 3 tháng huấn luyện chiến sỹ mới

08:24, 19/05/2024

BHG - Trải qua 3 tháng huấn luyện chiến sỹ mới, dưới sự đồng hành và giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của cán bộ, chỉ huy các cấp, 300 tân binh của Trung đoàn 877 đã hoà nhập và trưởng thành hơn trong môi trường quân đội. 

Tạm gác việc riêng để khoác màu xanh áo lính  

- Mẹ tin con trai của mẹ mạnh mẽ, mong con trai mẹ trong 2 năm huấn luyện sẽ giữ gìn sức khoẻ để hoàn thành tốt nghĩa vụ của Tổ quốc con trai nhé!
- Mẹ hãy an tâm ở con nhé, người khác làm được thì con trai mẹ cũng làm được

Đôi lời nhắn nhủ như lời chào tạm biệt, bác Thanh nghẹn ngào nắm lấy đôi bàn tay của cậu con trai Vi Ngọc Hà trong ngày nhập ngũ. Đã lần thứ 2 tiễn con đi nghĩa vụ quân sự, nhưng cảm xúc thì vẫn vẹn nguyên.
Đôi lời nhắn nhủ như lời chào tạm biệt, bác Thanh nghẹn ngào nắm lấy đôi bàn tay của cậu con trai Vi Ngọc Hà trong ngày nhập ngũ. Đã lần thứ 2 tiễn con đi nghĩa vụ quân sự, nhưng cảm xúc thì vẫn vẹn nguyên.
Tân binh Vi Ngọc Hà (24 tuổi) là một trong 1.229 công dân tỉnh Hà Giang tham gia nghĩa vụ Quân sự năm 2024. Là con trai thứ 2 trong gia đình, sau 5 năm học tập và làm nghề hướng dẫn viên du lịch tại Hà Nội, nhận được thông báo kêu gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, Hà đã tạm dừng công việc hiện tại, tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ để tiếp nối truyền thống của gia đình, thực hiện quyền và nghĩa vụ với Tổ quốc.
Tân binh Vi Ngọc Hà (24 tuổi) là một trong 1.229 công dân tỉnh Hà Giang tham gia nghĩa vụ Quân sự năm 2024. Là con trai thứ 2 trong gia đình, sau 5 năm học tập và làm nghề hướng dẫn viên du lịch tại Hà Nội, nhận được thông báo kêu gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, Hà đã tạm dừng công việc hiện tại, tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ để tiếp nối truyền thống của gia đình, thực hiện quyền và nghĩa vụ với Tổ quốc.
Hà kể  “Ông nội và bố tôi là những người lính mà tôi luôn ngưỡng mộ từ bé. Bố đã từng tham gia đóng quân tại mặt trận Hoàng Liên Sơn giai đoạn chiến tranh biên giới phía Bắc khi mới 17 tuổi. 2 năm trước, bố qua đời vì căn bệnh ung thư tủy. Kịp thời phát hiện ra bệnh tình đang ở giai đoạn đầu nên cả gia đình lúc ấy dồn hết tiền để chữa chạy cho bố. Bất lực thay, thời điểm đó lại đúng vào đợt dịch COVID-19 nên việc chữa chạy cho bố tôi gặp khó khăn
Hà kể “Ông nội và bố tôi là những người lính mà tôi luôn ngưỡng mộ từ bé. Bố đã từng tham gia đóng quân tại mặt trận Hoàng Liên Sơn giai đoạn chiến tranh biên giới phía Bắc khi mới 17 tuổi. 2 năm trước, bố qua đời vì căn bệnh ung thư tủy. Kịp thời phát hiện ra bệnh tình đang ở giai đoạn đầu nên cả gia đình lúc ấy dồn hết tiền để chữa chạy cho bố. Bất lực thay, thời điểm đó lại đúng vào đợt dịch COVID-19 nên việc chữa chạy cho bố tôi gặp khó khăn"
Nhắc về bố, Hà nói rằng đã mấy năm nay nhà không cần mua đào để chơi Tết vì trước cổng nhà đã có cành đào của bố trồng. Tết nào đào cũng ra hoa, nở rực rỡ. Dù bố đã mất nhưng hình ảnh của bố vẫn luôn hiện hữu trong nhà, từ những thứ nhỏ nhất.
Nhắc về bố, Hà nói rằng đã mấy năm nay nhà không cần mua đào để chơi Tết vì trước cổng nhà đã có cành đào của bố trồng. Tết nào đào cũng ra hoa, nở rực rỡ. Dù bố đã mất nhưng hình ảnh của bố vẫn luôn hiện hữu trong nhà, từ những thứ nhỏ nhất.
Cứ tầm thời gian của ngày nghỉ lễ, Hà sẽ nhận nhiều tour hơn để kiếm thêm thu nhập. Khác với những Tết trước, Hà về nghỉ lễ sớm và lâu hơn để dành thời gian ở bên gia đình trước khi nhập ngũ.
Cứ tầm thời gian của ngày nghỉ lễ, Hà sẽ nhận nhiều tour hơn để kiếm thêm thu nhập. Khác với những Tết trước, Hà về nghỉ lễ sớm và lâu hơn để dành thời gian ở bên gia đình trước khi nhập ngũ.
Nhà bác có 2 đứa con trai. Con cái ở xa nhưng cả hai đứa đều hiểu mẹ ở nhà một mình sẽ buồn nên hay ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm. Giờ nếu Hà đi nghĩa vụ thì hai mẹ con không liên lạc được với nhau nhiều nữa, bác ở một mình nhiều cũng thành quen rồi. Nhớ con, thương con cũng phải chịu thôi, phải để nó an tâm hoàn thành nghĩa vụ.”
Nhà bác có 2 đứa con trai. Con cái ở xa nhưng cả hai đứa đều hiểu mẹ ở nhà một mình sẽ buồn nên hay ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm. Giờ nếu Hà đi nghĩa vụ thì hai mẹ con không liên lạc được với nhau nhiều nữa, bác ở một mình nhiều cũng thành quen rồi. Nhớ con, thương con cũng phải chịu thôi, phải để nó an tâm hoàn thành nghĩa vụ.”
 
Trước lễ Giao binh, Hà tập trung tại Trung đoàn 877 để kiểm tra sức khoẻ lần 2, phát quân trang cho tân binh, ổn định chỗ ăn nghỉ, luyện tập các nội dung cơ bản trước buổi lễ.
Trước lễ Giao binh, Hà tập trung tại Trung đoàn 877 để kiểm tra sức khoẻ lần 2, phát quân trang cho tân binh, ổn định chỗ ăn nghỉ, luyện tập các nội dung cơ bản trước buổi lễ.
Lần đầu khoác màu xanh áo lính cũng là thời điểm tràn đầy cảm xúc của mỗi chiến sỹ trẻ: sự đan xen giữa niềm tự hào khi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc cùng một chút lo lắng về những thử thách đang đợi chờ phía trước.
Lần đầu khoác màu xanh áo lính cũng là thời điểm tràn đầy cảm xúc của mỗi chiến sỹ trẻ: sự đan xen giữa niềm tự hào khi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc cùng một chút lo lắng về những thử thách đang đợi chờ phía trước.

Một ngày huấn luyện tân binh “cơ bản, thiết thực, vững chắc” 

Năm 2024, Trung đoàn 877 tiếp nhận huấn luyện 300 tân binh tới từ nhiều địa phương, thuộc nhiều dân tộc khác nhau. Là đơn vị được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chọn để huấn luyện các tân binh hàng năm, nên trước khi nhận, cán bộ Trung đoàn 877 đã chuẩn bị từ giáo án, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện, nơi ăn, nghỉ… thật chu đáo. Trong đó, vấn đề chính trị và huấn luyện quân sự là hai khâu rất quan trọng để rèn luyện tân binh. 

Theo quy định, các tân binh nói riêng và các chiến sỹ trong Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung sẽ có 11 chế độ được xây dựng khoa học, vừa để cán bộ, chiến sỹ học tập, vừa rèn luyện tính cách, sức khỏe, phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ và cũng đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong toàn quân.

Trước khi được phân về các đơn vị, các tân binh phải trải qua 3 tháng huấn luyện chiến sỹ mới, học tập về chính trị, quân sự, rèn luyện về thể lực, tính kỷ luật. Đây là thời gian quan trọng để tân binh rèn luyện bản lĩnh, đủ kiến thức để có thể tác chiến độc lập khi được yêu cầu.
Trước khi được phân về các đơn vị, các tân binh phải trải qua 3 tháng huấn luyện chiến sỹ mới, học tập về chính trị, quân sự, rèn luyện về thể lực, tính kỷ luật. Đây là thời gian quan trọng để tân binh rèn luyện bản lĩnh, đủ kiến thức để có thể tác chiến độc lập khi được yêu cầu.
Một ngày của những tân binh sẽ bắt đầu từ 5 giờ 15 phút sáng, thực hiện chế độ tập thể dục buổi sáng, gấp xếp nội vụ, dọn vệ sinh với tác phong nhanh, gọn. Vào mỗi buổi sáng (trừ ngày nghỉ và ngày chào cờ), Trung đội trưởng có nhiệm vụ tiến hành kiểm tra quân phục, đầu tóc, móng tay, bàn chải đánh răng, khăn mặt… của các quân nhân.
Một ngày của những tân binh sẽ bắt đầu từ 5 giờ 15 phút sáng, thực hiện chế độ tập thể dục buổi sáng, gấp xếp nội vụ, dọn vệ sinh với tác phong nhanh, gọn. Vào mỗi buổi sáng (trừ ngày nghỉ và ngày chào cờ), Trung đội trưởng có nhiệm vụ tiến hành kiểm tra quân phục, đầu tóc, móng tay, bàn chải đánh răng, khăn mặt… của các quân nhân.
 
Giờ giấc được quy định liền mạch, thống nhất để rèn luyện nề nếp các chiến sỹ. Các tân binh nhanh chóng chuẩn bị vật chất, vũ khí trang bị học tập, huấn luyện và hành quân đến thao trường để thực hiện chế độ 5 - học tập huấn luyện. Súng, xẻng được cẩn thận mang theo ra thao trường.
Giờ giấc được quy định liền mạch, thống nhất để rèn luyện nề nếp các chiến sỹ. Các tân binh nhanh chóng chuẩn bị vật chất, vũ khí trang bị học tập, huấn luyện và hành quân đến thao trường để thực hiện chế độ 5 - học tập huấn luyện. Súng, xẻng được cẩn thận mang theo ra thao trường.
Mỗi trung đội sẽ có giáo án huấn luyện được thiết kế hằng ngày bởi trung đội trưởng. Nội dung luyện tập của hôm nay: Tập bắn súng, ném lựu đạn, học chiến thuật. Việc huấn luyện được thực hiện tỉ mỉ, kỹ lưỡng trong từng động tác.
Mỗi trung đội sẽ có giáo án huấn luyện được thiết kế hằng ngày bởi trung đội trưởng. Nội dung luyện tập của hôm nay: Tập bắn súng, ném lựu đạn, học chiến thuật. Việc huấn luyện được thực hiện tỉ mỉ, kỹ lưỡng trong từng động tác.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Tuân, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn BB1 và Đồng chí Mai Tuấn Hữu, Phó đại đội trưởng, Đại đội BB3, Tiểu đoàn BB1 theo sát, uốn nắn từng động tác giúp tân binh nắm vững nội dung lý thuyết, hạn chế sai sót khi thực hành.
Đồng chí Nguyễn Văn Tuân, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn BB1 và Đồng chí Mai Tuấn Hữu, Phó đại đội trưởng, Đại đội BB3, Tiểu đoàn BB1 theo sát, uốn nắn từng động tác giúp tân binh nắm vững nội dung lý thuyết, hạn chế sai sót khi thực hành.
 
Có những ngày luyện tập ngoài thao trường, cơn mưa bỗng nhiên ùn ùn kéo đến, những hạt mưa lất phất không cản được tinh thần “vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”. Chính những yếu tố thử thách của thiên nhiên đã tôi luyện bản lĩnh người chiến sỹ trẻ thêm rắn rỏi.
Có những ngày luyện tập ngoài thao trường, cơn mưa bỗng nhiên ùn ùn kéo đến, những hạt mưa lất phất không cản được tinh thần “vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”. Chính những yếu tố thử thách của thiên nhiên đã tôi luyện bản lĩnh người chiến sỹ trẻ thêm rắn rỏi.
 
Đúng 11 giờ 30 phút, kẻng báo giờ ăn vang lên, các chiến sỹ tập trung xếp hàng theo trung đội dưới sân, tay cầm theo bát đũa đi thành đội ngũ đến nhà ăn. Mỗi chiến sỹ sẽ hưởng chế độ ăn 65.000 đồng/ngày. Khẩu phần ăn đầy đủ dinh dưỡng giúp các chiến sỹ nạp lại năng lượng sau những giờ tập luyện trên thao trường.
Đúng 11 giờ 30 phút, kẻng báo giờ ăn vang lên, các chiến sỹ tập trung xếp hàng theo trung đội dưới sân, tay cầm theo bát đũa đi thành đội ngũ đến nhà ăn. Mỗi chiến sỹ sẽ hưởng chế độ ăn 65.000 đồng/ngày. Khẩu phần ăn đầy đủ dinh dưỡng giúp các chiến sỹ nạp lại năng lượng sau những giờ tập luyện trên thao trường.
Khi kết thúc bài huấn luyện ở thao trường, các chiến sỹ thực hiện chế độ 7: Lau vũ khí, khí tài trang bị. Trước và sau khi lau chùi phải khám kiểm tra.
Khi kết thúc bài huấn luyện ở thao trường, các chiến sỹ thực hiện chế độ 7: Lau vũ khí, khí tài trang bị. Trước và sau khi lau chùi phải khám kiểm tra.
 
Sau mỗi giờ ăn, hoạt động “tổ 3 người” được duy trì hàng ngày. Các chiến sỹ ngồi theo nhóm 3 người thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tuần, ôn luyện kiến thức. Đây cũng là dịp để mỗi thành viên trong tổ được giãi bày những vướng mắc trong cuộc sống.
Sau mỗi giờ ăn, hoạt động “tổ 3 người” được duy trì hàng ngày. Các chiến sỹ ngồi theo nhóm 3 người thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tuần, ôn luyện kiến thức. Đây cũng là dịp để mỗi thành viên trong tổ được giãi bày những vướng mắc trong cuộc sống.
Đồng hồ điểm 19 giờ cũng là thời điểm phát sóng chương trình Thời sự. Do đặc thù nhiệm vụ và yêu cầu về yếu tố bí mật quân sự, nên việc sử dụng mạng internet trong đơn vị được quy định, quản lý rất chặt chẽ.
Đồng hồ điểm 19 giờ cũng là thời điểm phát sóng chương trình Thời sự. Do đặc thù nhiệm vụ và yêu cầu về yếu tố bí mật quân sự, nên việc sử dụng mạng internet trong đơn vị được quy định, quản lý rất chặt chẽ.
Công tác sinh hoạt buổi tối được diễn ra theo từng tiểu đội ngay sau khi kết thúc chế độ đọc báo, nghe tin. Năm nay, nội dung 5 vũ điệu: “Vũ điệu niềm tin”, “Vũ điệu quân dân”, “Vũ điệu hành quân”, “Vũ điệu lính trẻ”, “Vũ điệu hòa bình” được bổ sung trong hoạt động sinh hoạt trong đơn vị.
Công tác sinh hoạt buổi tối được diễn ra theo từng tiểu đội ngay sau khi kết thúc chế độ đọc báo, nghe tin. Năm nay, nội dung 5 vũ điệu: “Vũ điệu niềm tin”, “Vũ điệu quân dân”, “Vũ điệu hành quân”, “Vũ điệu lính trẻ”, “Vũ điệu hòa bình” được bổ sung trong hoạt động sinh hoạt trong đơn vị.
 
Điểm danh, điểm quân số, các chiến sỹ tập hợp thành đội ngũ, trang phục đúng quy định. Chỉ huy đơn vị đọc danh sách các quân nhân ở từng phân đội theo quân số theo cấp bậc, họ tên từng người. Điểm danh xong, người chỉ huy nhận xét và phổ biến công tác ngày hôm sau. 21 giờ 30 phút, kẻng báo hiệu giờ nghỉ, kết thúc một ngày huấn luyện.
Điểm danh, điểm quân số, các chiến sỹ tập hợp thành đội ngũ, trang phục đúng quy định. Chỉ huy đơn vị đọc danh sách các quân nhân ở từng phân đội theo quân số theo cấp bậc, họ tên từng người. Điểm danh xong, người chỉ huy nhận xét và phổ biến công tác ngày hôm sau. 21 giờ 30 phút, kẻng báo hiệu giờ nghỉ, kết thúc một ngày huấn luyện.

Cùng nhau trưởng thành qua 3 tháng huấn luyện tân binh  

 
2 giờ sáng, binh nhất Nguyễn Văn Hoàn, Trung đội 1, Tiểu đội 1 cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ gác đêm. “Về khuya và gần sáng thì chúng em cảm thấy rất mệt mỏi và buồn ngủ nhưng vì sự an toàn của đồng đội trong đơn vị, mình phải cố gắng tỉnh táo để hoàn thành nhiệm vụ được giao” - Hoàn chia sẻ với ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, cảm nhận thấy sự trưởng thành nhất định của em sau 3 tháng trải qua kì huấn luyện.
2 giờ sáng, binh nhất Nguyễn Văn Hoàn, Trung đội 1, Tiểu đội 1 cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ gác đêm. “Về khuya và gần sáng thì chúng em cảm thấy rất mệt mỏi và buồn ngủ nhưng vì sự an toàn của đồng đội trong đơn vị, mình phải cố gắng tỉnh táo để hoàn thành nhiệm vụ được giao” - Hoàn chia sẻ với ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, cảm nhận thấy sự trưởng thành nhất định của em sau 3 tháng trải qua kì huấn luyện.
 
Những chàng trai tuổi đôi mươi xuất thân từ nhiều gia đình ở những địa phương khác nhau, nếp sinh hoạt khác nhau nhưng trong môi trường kỷ luật của quân đội, họ trở thành đồng chí, đồng đội cùng nhau sinh hoạt, chung một ý chí rèn luyện, lao động.
Những chàng trai tuổi đôi mươi xuất thân từ nhiều gia đình ở những địa phương khác nhau, nếp sinh hoạt khác nhau nhưng trong môi trường kỷ luật của quân đội, họ trở thành đồng chí, đồng đội cùng nhau sinh hoạt, chung một ý chí rèn luyện, lao động.
 
Ý thức, tinh thần đoàn kết được thể hiện qua mỗi nhiệm vụ, việc tăng gia sản xuất sau mỗi giờ huấn luyện trở thành một phần trách nhiệm hàng ngày của tân binh. Những vườn rau xanh mơn mởn, những ao cá hay những con gà tự nuôi trồng là nguồn thực phẩm được tăng cường cho các chiến sỹ trong đơn vị.
Ý thức, tinh thần đoàn kết được thể hiện qua mỗi nhiệm vụ, việc tăng gia sản xuất sau mỗi giờ huấn luyện trở thành một phần trách nhiệm hàng ngày của tân binh. Những vườn rau xanh mơn mởn, những ao cá hay những con gà tự nuôi trồng là nguồn thực phẩm được tăng cường cho các chiến sỹ trong đơn vị.
Hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí tạo nên một tinh thần gắn kết với lối sống lành mạnh.
Hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí tạo nên một tinh thần gắn kết với lối sống lành mạnh.
Đoàn thanh niên tại đơn vị tổ chức Hội thi 15 bài hát quy định trong quân đội và 5 vũ điệu trong sinh hoạt tập thể trong quân đội. Đây là một trong những hoạt động giao lưu nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các chiến sỹ mới.
Đoàn thanh niên tại đơn vị tổ chức Hội thi 15 bài hát quy định trong quân đội và 5 vũ điệu trong sinh hoạt tập thể trong quân đội. Đây là một trong những hoạt động giao lưu nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các chiến sỹ mới.
Cùng nhau hoà ca theo giai điệu của từng bài hát hào hùng đã khích lệ tinh thần của biết bao tuổi trẻ quân nhân
Cùng nhau hoà ca theo giai điệu của từng bài hát hào hùng đã khích lệ tinh thần của biết bao tuổi trẻ quân nhân
“Tôi sẽ cố gắng tiếp thu thật tốt để phục vụ cho Tổ quốc và còn bảo vệ cho những người tôi yêu quý nữa. Hãy cố gắng lên nhé chàng trai chiến sỹ trẻ”. Dòng nhật kí chững chạc của chiến sỹ 19 tuổi Phạm Văn Thắng. Nỗi nhớ gia đình và cảm giác cô đơn của lần đầu tiên xa nhà đã chuyển thành động lực cho Thắng phấn đấu học tập, từ những nguyên tắc nhỏ nhất, học kỷ luật, học cách sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và Tổ quốc.
“Tôi sẽ cố gắng tiếp thu thật tốt để phục vụ cho Tổ quốc và còn bảo vệ cho những người tôi yêu quý nữa. Hãy cố gắng lên nhé chàng trai chiến sỹ trẻ”. Dòng nhật kí chững chạc của chiến sỹ 19 tuổi Phạm Văn Thắng. Nỗi nhớ gia đình và cảm giác cô đơn của lần đầu tiên xa nhà đã chuyển thành động lực cho Thắng phấn đấu học tập, từ những nguyên tắc nhỏ nhất, học kỷ luật, học cách sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và Tổ quốc.
Gặp lại nhau sau hơn gần 3 tháng huấn luyện, nắng mưa nơi thao trường đã phủ lên làn da của lính trẻ, tân binh Vi Ngọc Hà chia sẻ: “Để hòa nhập với môi trường quân đội quả thật là không dễ dàng như tôi nghĩ, thế nên tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng đây là một cơ hội cho mình được học tập, giúp bản thân mạnh mẽ, vững vàng hơn. Qua đợt huấn luyện này, là tiền đề để tôi hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ với Tổ quốc.
Gặp lại nhau sau hơn gần 3 tháng huấn luyện, nắng mưa nơi thao trường đã phủ lên làn da của lính trẻ, tân binh Vi Ngọc Hà chia sẻ: “Để hòa nhập với môi trường quân đội quả thật là không dễ dàng như tôi nghĩ, thế nên tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng đây là một cơ hội cho mình được học tập, giúp bản thân mạnh mẽ, vững vàng hơn. Qua đợt huấn luyện này, là tiền đề để tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Tổ quốc".

Phóng sự ảnh: Khánh Linh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nhọc nhằn chiếc áo giáp chì – bộ “trang phục” đặc biệt của ngành Y
BHG - Nhắc đến ngành Y, chúng ta đã quen với hình ảnh các y bác sỹ mặc chiếc áo blouse trắng nhẹ nhàng. Nhưng có những y bác sỹ thường xuyên khoác lên mình chiếc áo giáp chì với trọng lượng khoảng 10kg.
29/02/2024
Chuyện người tuần rừng
Người tuần rừng
03/10/2022