Nhặt được của rơi trả lại người mất

12:03, 03/02/2020

BHG - “Nhặt được của rơi đem trả người mất” là một nét đẹp trong phẩm chất đạo đức của mỗi con người và phẩm chất này, ngay từ khi còn bé,  mỗi chúng ta đều được răn dạy. Nét đẹp này được gìn giữ thông qua những việc làm tử tế đã lan tỏa và gieo vào lòng mỗi người về niềm tin, tình người; dù những bon chen trong cuộc sống thường nhật vẫn không thể xóa nhòa.

Chị Phạm Thanh Huyền trả lại chiếc ví nhặt được cho chủ nhân.
Chị Phạm Thanh Huyền trả lại chiếc ví nhặt được cho chủ nhân.

Mỗi tấm gương người tốt, việc tốt đều là hành động đẹp không phân biệt địa vị, tuổi tác và đều đáng được trân trọng, tuyên dương. Lan tỏa nét đẹp trong những ngày đầu năm 2020, có thể kể đến tấm gương điển hình nhặt được của rơi trả lại người mất của chị Phạm Thanh Huyền (sinh 1985, công chức UBND xã Tùng Vài (Quản Bạ) và cháu Lê Mạnh Hùng (sinh 2009), học sinh lớp 5A1,  Trường Tiểu học Tam Sơn (Quản Bạ).

Vào chiều ngày 2 tháng 1 năm 2020, trên đường từ trung tâm xã Tùng Vài ra thị trấn Tam Sơn, chị Phạm Thanh Huyền, công chức UBND xã Tùng Vài nhặt được một chiếc ví da màu nâu; kiểm tra bên trong ví có nhiều giấy tờ và tài sản có giá trị gồm: Giấy CMTND, thẻ Đảng viên, Giấy phép lái xe mang tên Dương Thìn Ngọc (sinh 1985), trú thôn Lùng Hóa, xã Lùng Tám (Quản Bạ) cùng 1 số giấy tờ quan trọng khác và số tiền mặt 9.760.200 đồng. Ngay sau khi nhặt được chiếc ví, chị Huyền đã giao nộp toàn bộ số tài sản nhặt được trên cho Công an huyện. Tiếp nhận số tài sản từ chị Phạm Thanh Huyền, Công an huyện Quản Bạ nhanh chóng tìm cách liên hệ với chủ nhân của chiếc ví. Đến 16 giờ, ngày 3.1, toàn bộ số tài sản trên được Công an huyện và chị Phạm Thanh Huyền trao trả lại cho anh Dương Thìn Ngọc. Cũng giống như chị Phạm Huyền, em Lê Mạnh Hùng (sinh 2009), học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học Tam Sơn (Quản Bạ) là đại diện cho những tấm gương sáng đáng được tuyên dương, khích lệ và lan tỏa trong các đơn vị trường học. Ngày 30.12.2019, trên đường đi học về đến cổng chợ trung tâm huyện, em Hùng nhặt được 1 chiếc điện thoại di động màu đen, nhãn hiệu OPPO. Ngay sau khi nhặt được tài sản trên, em đã đến Công an huyện trình báo với mong muốn nhanh chóng tìm lại chủ nhân của chiếc điện thoại. Tiếp nhận chiếc điện thoại của em Hùng, Công an huyện Quản Bạ đã tìm cách liên hệ và trả lại cho đúng người đánh rơi.

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Quản Bạ đã có nhiều tấm gương sáng về nhặt được của rơi, trả lại người mất. Từ những cán bộ, công chức cho đến những nông dân và các cháu học sinh nhỏ tuổi. Đây đều là những việc làm tử tế mà mỗi người chúng ta nên làm; không chỉ riêng với chị Phạm Thanh Huyền và em Lê Mạnh Hùng mà còn rất nhiều gương sáng khác luôn tâm niệm rằng: Khi giúp được ai đó việc gì, dù là việc nhỏ nhất để nhận thấy niềm vui và nụ cười của mỗi người xung quanh thì sẽ cảm thấy mình đã sống có ý nghĩa hơn, bởi giúp người cũng như giúp chính bản thân mình. Hành động “Nhặt được của rơi trả lại người mất” của hai tấm gương nêu trên xứng đáng để cho mỗi chúng ta noi theo, học tập và cần lan tỏa rộng rãi trong cuộc sống.

Bài, ảnh:  Hoàng Chính (Quản Bạ)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Huyện Vị Xuyên hỗ trợ gia đình bị cháy nhà tại xã Ngọc Minh

BHG - Vừa qua, đồng chí Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên, đã đến thăm hỏi động viên gia đình ông Lưu Văn Giang, ở thôn Pạu, xã Ngọc Minh, không may bị cháy nhà vào rạng sáng ngày mùng 1 Tết vừa qua.  Được biết vụ cháy xảy ra lúc 5 giờ sáng, mọi người đang trong giấc ngủ, khi phát hiện, ngọn lửa đã lan cháy rất nhanh, rất may 6 người trong gia đình đã kịp chạy ra ngoài, toàn bộ ngôi nhà sàn bằng gỗ 5 gian và  tài sản đã bị cháy trụi. Theo ước tính, toàn bộ tài sản và ngôi nhà có tổng trị giá trên 250 triệu đồng. 

31/01/2020
Khẳng định uy tín trên mỗi công trình

Xuân 2020 - Là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng các công trình, kinh doanh vật liệu xây dựng, khai thác đá, cát, sỏi... những năm qua, Công ty TNHH MTV Hoàng Quân 668 luôn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của huyện Bắc Mê.

 

31/01/2020
Thôn Suối Đồng 40 năm đón Tết hạ sơn

BHG - Về với bà con dân tộc Mông thôn Suối Đồng, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên những ngày này, ai cũng cảm nhận được hương sắc mùa Xuân đang ngập tràn mọi nơi. Xuân len lỏi trong sắc màu rực rỡ của trang phục người Mông đi chơi, đi chợ Tết, trong cái vị cay nồng của rượu ngô, trong hương thơm đặc trưng của những món ăn, cùng những trò chơi dân gian độc đáo… Tròn 40 năm, bà con dân tộc Mông thôn Suối Đồng nơi đây được đón một cái Tết no đủ, đầm ấm và hạnh phúc nơi hạ sơn.

 

31/01/2020
Cách phân biệt khi nhiễm virus corona và cảm lạnh thông thường

Cảm lạnh là một căn bệnh rất phổ biến ở con người đặc biệt khi giao mùa, thay đổi thời tiết. Trong trường hợp bình thường, cảm lạnh và sốt không phải là vấn đề lớn, bạn cần sử dụng thuốc hạ sốt và uống nhiều nước là có thể đỡ dần sau vài ngày, miễn là không có nhiễm trùng do vi khuẩn, virus.

31/01/2020