Ronaldo lập cú đúp bằng đánh đầu

08:07, 23/02/2021

Hai pha không chiến tốt giúp Cristiano Ronaldo lập cú đúp trong trận Juventus hạ Crotone ở vòng 23 Serie A hôm 22/2.

Ronaldo trong tình huống bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 ở phút bù giờ hiệp một. Ảnh: Juventus FC
Ronaldo trong tình huống bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 ở phút bù giờ hiệp một. 

Ghi bàn: Ronaldo 38' & 45'+1, McKennie 65'

Ronaldo mở tỷ số ở phút 38 bằng pha chạy chỗ vào cấm địa, đón cú treo bóng chếch từ trái vào của Alex Sandro, đánh đầu hạ thủ môn Codaz trong thế không người kèm. Tới phút bù giờ thứ nhất, vẫn từ một pha di chuyển nhanh vào cấm địa, Ronaldo bật nhảy cao hơn hai hậu vệ Crotone, đón quả tạt của Ramsey đánh đầu hạ Codaz lần thứ hai. Chính tiền đạo người Bồ Đào Nha khởi đầu tình huống ăn bàn này, khi nã đại bác tầm xa, khiến Codaz không bắt dính bóng, và Ramsey chớp thời cơ thoát xuống sát biên ngang rồi kiến tạo cho Ronaldo.

Ronaldo lẽ ra có thể kết thúc hiệp đầu với một cú hattrick, với cơ hội được trao gần hai phút sau đó. Nhưng cú cứa lòng của tiền đạo 33 tuổi lại đưa bóng đi chệch đích.

Nhờ cú đúp vừa ghi, Ronaldo vượt lên dẫn đầu danh sách ghi bàn Serie A mùa này với 18 bàn, nhiều hơn trung phong Inter Romelu Lukaku một bàn. Crotone trở thành đối thủ thứ 78 bị Ronaldo làm thủng lưới tính ở năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Tính từ năm 2000, anh chỉ xếp sau Zlatan Ibrahimovic - người ghi bàn vào lưới 79 đội - ở thống kê này.

Tiếp Crotone - đội đang xếp chót Serie A, Juventus chơi có phần nhàn nhã. Trước hai tình huống ăn bàn của Ronaldo, nhà ĐKVĐ còn một loạt cơ hội khác, nhưng lần lượt Kulusevki, Ramsey, rồi chính Ronaldo ở các phút 12, 28 và 28 đều kết thúc chệch đích. Một phút trước khi Ronaldo mở tỷ số, Ramsey còn lỡ một cơ hội ngon khác khi đón đường tạt của Chiesa rồi đánh đầu, nhưng bóng chạm đầu ngón tay Cordaz rồi tìm đến xà ngang.

Crotone chơi tốt hơn trong khoảng 15 phút đầu hiệp hai, nhưng sụp đổ sau khi nhận bàn thua thứ ba, ở phút 66. Ronaldo sút căng khiến Cordaz đẩy bóng chịu phạt góc, và tranh thủ bóng văng ra sau khi De Ligt bật cao đánh đầu từ quả phạt góc, tiền vệ Weston McKennie ra chân phải nhanh, làm tung lưới Crotone. Đây là bàn thứ năm của cầu thủ người Mỹ qua 20 lần ra sân cùng Juventus tại Serie A từ đầu mùa.

Ba điểm trước đội chót bảng giúp Juventus trở lại top 3 Serie A với 45 điểm, kém nhì bảng Milan bốn điểm và đầu bảng Inter tám điểm. Nhưng Ronaldo và đồng đội vẫn còn một trận chưa đấu.

Ở lượt trận tiếp theo, Juventus sẽ làm khách của Hellas Verona lúc 2h45 Chủ nhật 28/2.

Đội hình thi đấu:

Juventus: Buffon - Danilo, De Ligt, Demiral, Alex Sandro (Frabotta 85') - Chiesa (Di Pardo 85'), Bentancur (Fagioli 69'), Ramsey (Bernardeschi 75'), McKennie - Kulusevski (Morata 75), Ronaldo

Crotone: Cordaz - Magallan, Golemic, Luperto (Marrone 46) - Pereira, Messias, Molina (Zanellato 71), Vulic, Reca - Ounas (Simy 71), Di Carmine

Theo VnExpress.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Liverpool lần thứ hai hạ Tottenham

Liverpool chấm dứt chuỗi bốn trận tịt ngòi khi thắng 3-1 trên sân Tottenham ở vòng 20 Ngoại hạng Anh, tối 28/1. *Bàn thắng: Hojbjerg 49' - Firmino 45'+4, Alexander-Arnold 49', Mane 65'. Đây là chiến thắng thứ hai của Liverpool trước Tottenham trong hơn một tháng. Ở giai đoạn một của mùa giải, thầy trò Jurgen Klopp đánh bại đối thủ 2-1 vào ngày 16/12. Ba điểm giúp Liverpool đòi lại vị trí thứ tư từ West Ham. Họ còn kém đầu bảng Man City bốn điểm và đá nhiều hơn một trận.

29/01/2021
Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Quần vợt tỉnh

BHG - Chiều 29.1, Liên đoàn Quần vợt tỉnh Hà Giang khóa I, nhiệm kỳ 2017 – 2022 tổ chức hội nghị BCH mở rộng nhằm tổng kết công tác năm 2020 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Liên đoàn Quần vợt tỉnh hiện có 10 CLB trực thuộc tại các huyện, thành phố với 158 thành viên. Trong năm 2020 Liên đoàn Quần vợt đã chú trọng xây dựng nhiệm vụ trọng tâm, phát triển Liên đoàn từng bước theo mô hình tự chủ, hội nhập, đảm bảo tính nghiêm minh và trung thực...

29/01/2021
Thua thảm, Liverpool còn đón nhận cú sốc lớn

Liverpool vừa phải đón nhận thất bại trước Everton ngay tại thánh địa Anfield. Liverpool đang gây thất vọng lớn thời gian gần đây. Theo đó, nhà đương kim vô địch Premier League đã tụt lại khá xa trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Ở trận đấu vừa kết thúc, họ tiếp tục thể hiện một bộ mặt bạc nhược.

22/02/2021
Man City hiện là đội bóng ưng ý nhất của Guardiola?

Những gì Man City đang thể hiện phản ánh tương đối chính xác thứ bóng đá luôn ám ảnh Pep Guardiola kể từ khi bắt đầu sự nghiệp HLV. Khác với Barcelona hay Bayern Munich trước đây, Man City của Pep Guardiola hiện tại đang trình diễn một thứ bóng đá có nhiều điểm khác. Họ vững chắc hơn ở khâu phòng ngự, pressing ít hơn và đặc biệt, không phụ thuộc vào bất kỳ một cá nhân nào.

20/02/2021