Liverpool bị cầm hòa trên sân của Sparta Prague

10:04, 18/02/2011

Tỷ số 0-0 trong chuyến làm khách ở Cộng hòa Czech hôm qua, trong khuôn khổ lượt đi vòng 32 đội Europa League, có thể xem là lợi thế cho Liverpool.


Trận lượt về diễn ra sau đây một tuần. Khi đó Liverpool được chơi trên sân nhà Anfield, nên cơ hội đi tiếp của đội bóng nước Anh được đánh giá cao hơn.

Liverpool (áo trắng) may mắn không để thua tối qua.


Ở vào hai hoàn cảnh khác nhau về nhân sự cũng như địa thế, nên hai đội có cách tiếp cận trận đấu cũng trái ngược.

Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của Sparta kể từ ngày 15/12/2010, do kỳ nghỉ đông kéo dài ở Cộng hòa Czech. Họ vì vậy có đầy đủ binh lực, mạnh dạn tấn công liên tục gây ra nhiều nguy hiểm - đặc biệt là trong hiệp một. Tuy nhiên các cú dứt điểm hoặc bị thủ thành Pepe Reina cản phá hoặc chệch đích vô duyên.

Liverpool trong khi đó thiếu vắng không ít cầu thủ quan trọng nên có phần dè dặt. Thậm chí phải đến phút 70 đội khách mới tạo ra một cơ hội thực sự ngon ăn từ chân hậu vệ Glen Johnson. Sau một pha dâng cao xông xáo, anh vượt qua hai chốt chặn rồi dứt điểm kỹ thuật nhưng chệch đích.

"Đây là một trận đấu khó khăn", HLV Kenny Dalglish thừa nhận. "Chúng tôi đã phải chấp nhận chơi phòng ngự nhiều hơn".

Ông cũng nhấn mạnh rằng màn trình diễn của Liverpool bị ảnh hưởng bởi việc thiếu vắng một số cầu thủ như thủ quân Steven Gerrard, Daniel Agger hay Christian Poulsen. Trong khi đó Fabio Aurelio chỉ có thể thi đấu đến phút 37 đã phải ra nghỉ vì dính chấn thương. "Trận lượt về sẽ khác", Dalglish tự tin nói.

Khoảng 15 phút trước khi kết thúc, trận đấu đã có lúc phải tạm dừng do cổ động viên đội chủ nhà ném bom khói xuống sân.

Ở trận đấu diễn ra trước đó một ngày đội bóng đồng hương của Liverpool, Man City, cũng hòa 0-0 trên sân của Aris Salonika (Hy Lạp).

Đội hình thi đấu

Sparta Prague: Blazek, Repka, Brabec, Abena, Pamic, Matejovsky (Pekhart 90+2), Kusnir, Vacek, Leonard Kweuke, Kadlec (Zeman 89), Keric (Sionko 73).

Liverpool: Reina, G Johnson, Aurelio (Cole 38), Kyrgiakos, Wilson, Carragher, Meireles, Maxi, Lucas, Kuyt, Ngog (Skrtel 84).


bongda

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Milan mất mặt tại San Siro: Bài học đắt giá.
7 chiếc cúp vô địch châu Âu trong quá khứ của Milan chẳng thể dọa nổi khí thế như nước vỡ bờ của “tân binh” cúp C1/Champions League, Tottenham Hotspur.
17/02/2011
Chấm điểm trận Arsenal vs Barcelona: Nasri, nhạc trưởng tại Emirates
Trận đấu được mong chờ giữa Arsenal và Barcelona đã kết thúc với chiến thắng xứng đáng dành cho các Pháo thủ. Samir Nasri với tài năng của mình xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất của
17/02/2011
Shakhtar Donetsk hạ bệ AS Roma ngay tại thánh địa Olympico
Hôm qua, thành Milan bị công phá bởi cái tên Tottenham đến từ Anh Quốc. Hôm nay, một bức tường thành khác ở Ý cũng bị sụp đổ, lần này là thánh địa Olympico.
17/02/2011
02h45 ngày 17/02, Arsenal vs Barcelona: Hiệp sĩ Catalan công phá thành London
Đêm nay, sân Emirates sẽ là tâm điểm chú ý của mọi cặp mắt yêu bóng đá khi hai đội bóng có lối chơi tấn công hoa mỹ và đẹp mắt nhất châu Âu hiện nay hội ngộ nhau.
16/02/2011