Hòa thất vọng, “Quỷ đỏ” xa dần hy vọng vô địch
Không có Rooney, MU thể hiện bộ mặt nhạt nhòa và bế tắc khi để chủ nhà Blackburn cầm hòa 0-0 trong trận đấu tối 10/4. Chỉ có được 1 điểm khi rời Ewood Park, thày trò Alex Ferguson đang đứng trước nguy cơ bị Chelsea bỏ xa trong cuộc đua tới ngôi vô địch.
Do Chelsea bận đá bán kết cúp FA nên nếu giành 3 điểm trước Blackburn, MU sẽ lấy lại ngôi đầu từ tay The Blues và gây sức ép lên đội bóng thành London. Tuy nhiên, không có chân sút chủ lực Rooney, nhà ĐKVĐ chỉ còn là cái bóng của chính mình khi thi đấu đầy bế tắc và không một lần tìm được mành lưới
Berbatov tiếp tục gây thất vọng và cho thấy anh không thể thay thế được vị trí của “số 10”. Trong khi đó, dù được tung vào sân ngay từ đầu nhưng tiền đạo người Italia Macheda cũng không thể mang lại “vận son” cho MU như ở mùa trước và bị thay ra trong hiệp hai.
Sự thất vọng của Berbatov cũng chính là hình ảnh MU tại Ewood Park
HLV Alex Ferguson đã đặt niềm tin vào kinh nghiệm của Ryan Giggs và Paul Scholes khi điền tên bộ đôi này vào đội hình xuất phát nhưng cả hai cũng lực bất tòng tâm, không tạo được dấu ấn nào đáng kể. Như vậy, sau khi bị Bayern Munich loại khỏi Champions League, kết quả đáng thất vọng này khiến “Quỷ đỏ” rơi vào thế bất lợi lớn trong cuộc đua tại Premier League và đứng trước nguy cơ bị Chelsea bỏ xa.
Vòng 34 Premier League
|
Ngày 10/4
Wolves 0-0 Stoke
Blackburn 0-0 MU
Liverpool 0-0 Fulham
Man City 5-1 Birmingham
Tevez 38' (pen), onuoha 40', 74', Adebayor 43', 88' - Jerome 42'
|
Diễn biến trận đấu trong hiệp 1 chỉ ở mức trung bình và không có nhiều tình huống nguy hiểm ở hai đầu cầu môn. MU là đội chơi chủ động và lấn lướt ở tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng các pha phối hợp tấn công của “Quỷ đỏ” thường không đủ sắc bén để vượt qua tuyến phòng ngự tập trung số đông của Blackburn.
Dù yếu thế hơn nhưng đội chủ nhà là những người có pha dứt điểm đáng kể đầu tiên khi Samba thử tài Van der Sar với cú đánh đầu dũng mãnh từ cự ly hơn 10m nhưng thủ thành người Hà Lan đã xuất sắc bay người cản phá.
Nani và
Giggs mờ nhạt trong suốt những phút trên sân
Về cuối hiệp 1, “Quỷ đỏ” dần tăng cường sức ép lên cầu môn
Sau giờ nghỉ,
Sự kém sáng tạo của tuyến giữa khiến HLV Ferguson quyết định tung Gibson vào thay lão tướng Ryan Giggs chơi mờ nhạt kể từ đầu trận. Chưa có thêm nhiều hiệu ứng tích cực ở tuyến giữa, ít phút sau, tới lượt Park Ji Sung vào sân thay Macheda.
Trước sức ép từ MU, đội chủ nhà tổ chức phòng ngự chặt chẽ và dựng lên “chiếc xe buýt” trước khung thành Robinson để ngăn chặn các đợt tấn công của MU. Bởi vậy, “Quỷ đỏ” gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận cầu môn
"Gà son" Macheda (phải) cũng không thể mang đến vận may cho MU
Phút 80, từ đường tạt vào bên cánh phải của Neville, bóng được phá đến đúng vị trí Berbatov nhưng cú sút của tiền đạo người Bulgaria không đủ lực và đi đúng vào vị trí mà Robinson đã chọn.
Mải tấn công, MU suýt nữa dính đòn “hồi mã thương” của Blackburn khi đội chủ nhà có tình huống phối hợp khá ăn ý ở trung lộ. Nhận bóng từ Diouf, tiền vệ người Nam Phi N'Zonzi tung cú sút chéo góc trong vòng cấm nhưng Neville đã chơi lăn xả để cản phá bóng.
Bảng xếp hạng Premier League 2009/10
|
|||||||
TT
|
Đội
|
Điểm
|
Trận
|
T
|
H
|
B
|
H/s
|
1
|
FC Chelsea
|
74
|
33
|
23
|
5
|
5
|
84:30
|
2
|
Manchester United
|
73
|
34
|
23
|
4
|
7
|
77:27
|
3
|
FC Arsenal
|
71
|
33
|
22
|
5
|
6
|
75:34
|
4
|
Manchester City
|
62
|
33
|
17
|
11
|
5
|
69:41
|
5
|
Tottenham Hotspur
|
58
|
32
|
17
|
7
|
8
|
58:32
|
6
|
FC Liverpool
|
56
|
34
|
16
|
8
|
10
|
54:33
|
7
|
Aston Villa
|
54
|
32
|
14
|
12
|
6
|
44:32
|
8
|
FC Everton
|
50
|
33
|
13
|
11
|
9
|
52:44
|
9
|
Birmingham City
|
46
|
34
|
12
|
10
|
12
|
35:43
|
10
|
Stoke City
|
43
|
33
|
10
|
13
|
10
|
32:35
|
11
|
Blackburn Rovers
|
43
|
34
|
11
|
10
|
13
|
35:50
|
12
|
FC Fulham
|
42
|
33
|
11
|
9
|
13
|
35:37
|
13
|
AFC Sunderland
|
38
|
34
|
9
|
11
|
14
|
44:52
|
14
|
Wolverhampton
|
33
|
34
|
8
|
9
|
17
|
28:51
|
15
|
Bolton Wanderers
|
32
|
33
|
8
|
8
|
17
|
36:61
|
16
|
West Ham United
|
31
|
34
|
7
|
10
|
17
|
41:57
|
17
|
Wigan Athletic
|
31
|
33
|
8
|
7
|
18
|
30:64
|
18
|
FC Burnley
|
27
|
34
|
7
|
6
|
21
|
36:72
|
19
|
Hull City
|
27
|
33
|
6
|
9
|
18
|
32:70
|
20
|
FC Portsmouth
|
14
|
33
|
6
|
5
|
22
|
28:60
|
Ý kiến bạn đọc