Chelsea thắng tối thiểu để duy trì ngôi đầu bảng

09:14, 14/04/2010

Chelsea đã không còn duy trì một chiến thắng hoành tráng như trong các trận đấu vừa qua khi đối mặt với Bolton. Tuy nhiên, bàn thắng duy nhất của Nicolas Anelka là quá đủ để Chelsea thu về trọn vẹn 3 điểm, nới rộng khoảng cách với M.U và tràn trề hy vọng giành danh hiệu vô địch nước Anh ở mùa giải năm nay.


Chelsea cần có một chiến thắng để tiếp tục duy trì lợi thế của mình trong hành trình tiến tới ngôi vị vô địch nước Anh. Chính vì thế, đoàn quân của Ancelotti ngay lập tức dồn lên chiếm lĩnh thế trận ngay từ những phút đầu tiên nhờ sự vượt trội về mặt con người cũng như lợi thế sân nhà.

Anelka mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu (Ảnh: Internet)


TUy nhiên, Bolton bất ngờ chởi ất hay trong trận đấu này khi duy trì cao độ sự tập trung ở hàng phòng ngự khiến Chelsea gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Jaaskelainen. Ngay cả khi có các cơ hội dứt điểm thì sự xuất sắc của thủ thành người Phần Lan này đã khiến không ít lần các chân sút của Chelsea phải cảm thấy thất vọng.

Mãi cho tới phút thứ 43 của trận đấu, Chelsea mới tìm được bàn mở tỷ số. Anelka chọn đúng vị trí dứt điểm bằng đầu tung lưới Bolton sau đường chuyền của Drogba. Bàn thắng đó giúp Chelsea tỏ ra tự tin hơn rất nhiều trong hiệp đấu thứ hai nhưng Bolton cho thấy họ hoàn toàn không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt.

Bolton chơi cởi mở hơn nhiều trong 45 phút cuối và điều đó khiến Chelsea tỏ ra khá lúng túng. Thậm chí, họ còn phải cảm ơn thần may mắn khi trọng tài không nhìn thấy hai tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm địa của Terry và Drogba. Dù vậy, Chelsea vẫn thành công trong việc duy trì cách biệt của mình cho tới khi trận đấu kết thúc để mang về thêm 3 điểm nữa cho mình đồng thời nới rộng khoảng cách với M.U trên BXH lên thành 4 điểm.
Đội hình ra sân:

Chelsea: Cech, Paulo Ferreira, Alex, Terry, Zhirkov, Ballack, Mikel, Lampard, Kalou (J.Cole 77’), Drogba, Anelka (Malouda 67’).

Bolton: Jaaskelainen, Ricketts, Cahill, Knight, Robinson, Muamba, Lee (Klasnic 82’), Taylor, Wilshere (Elmander 82’), Steinsson, Kevin Davies.

Bàn thắng: Anelka 43'.


bonga

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mourinho muốn kế nhiệm Sir Alex: Tiếng gọi vinh quang
Kể từ khi chia tay Chelsea, chiến lược gia người Bồ Đào Nha luôn ao ước một điều rằng ông sẽ được ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng của MU khi “ông già gân” Ferguson về hưu. Và trong động thái mới đây, “người đặc biệt” càng cho thấy mong muốn của mình lớn đến như thế nào.
30/03/2010
Miley Cyrus trình diễn trên sân khấu American Idol
Nữ ca sĩ 17 tuổi Miley Cyrus sẽ xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu American Idol vào thứ tư tuần này, theo Reuters.
29/03/2010
Vòng 2 Premiership: Xua nỗi buồn M.U, Liverpool đại thắng Sunderland
Thất bại trước M.U nhanh chóng bị đẩy lùi vào quên lãng, khi Liverpool vùi dập Sunderland 3-0, với cú đúp của Torres và bàn khác nhờ công Johnson, tối 28/12.
29/03/2010
HLV Calisto: Những cầu thủ tốt nhất sẽ gặp Frankfurt
Cuối giờ chiều qua 25.3, trong cuộc họp báo giới thiệu về chuyến du đấu của CLB Eintracht Frankfurt (EF) nhân 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN và CHLB Đức, VFF cho biết, CLB này sẽ thi đấu với tuyển VN vào ngày 12.5 trên sân Mỹ Đình và gặp CLB ĐTLA ngày 14.5 tại sân Thống Nhất (TP.HCM).
26/03/2010