Trưởng thôn dám nghĩ, dám làm

08:01, 17/09/2014

HGĐT- Đó là nhận xét của bà con thôn Bản Đuốc, xã Yên Phong (huyện Bắc Mê) về Trưởng thôn Nông Văn Quy -  tấm gương đi đầu trong phát trển kinh tế, tích cực truyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng gia đình, bản làng văn hóa...


Đến gia đình anh Quy vào một buổi chiều đầu tháng 9 này, khi anh đang chăm sóc đàn bò ở khu trang trại chăn nuôi được xây dựng kiên cố rộng trên 100m2. Qua trao đổi, anh Quy cho biết, để có được thành quả như hôm nay, gia đình anh đã trải qua không ít những khó khăn, vất vả. Vốn sinh trong một gia đình nghèo, lớn lên do không có điều kiện ăn học, anh Quy sớm phải nghỉ học, lao động giúp đỡ gia đình. Năm 1984, anh lập gia đình, năm 1991 ra ở riêng. Với quyết tâm không cam chịu đói nghèo, từ diện tích ruộng bố mẹ chia cho, anh quyết tâm phát triển kinh tế từ chăn nuôi trâu, bò, lợn với niềm tin “Trước đây chăn nuôi kém hiệu quả là do không có sự đầu tư vào chăm sóc, thiếu kiến thức kỹ thuật trong chăn nuôi, đặc biệt không thực hiện tốt công tác vệ sinh chuồng trại cũng như  công tác phòng, chống dịch bệnh...”.


Ban đầu anh Quy xác định “lấy ngắn nuôi dài”, vừa chăn nuôi, vừa đầu tư, mở rộng xây dựng chuồng trại kiên cố, thông thoáng và mua 3 con bò sinh sản về nuôi. Trong quá trình chăn nuôi, anh tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc, cách phòng, chống dịch bệnh qua sách báo, ti vi để áp dụng nên 3 con bò của gia đình không bị dịch bệnh, sinh trưởng phát triển tốt. Không dừng ở đó, sau 2 năm, anh tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi trâu, bò hàng hóa; anh tập trung các nguồn vốn của gia đình và vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư mua 4 con bò về nuôi, sau 3 năm, đàn bò sinh sản thêm được 5 con, làm tăng đàn trâu, bò của gia đình lên 12 con. Cứ như vậy, hàng năm anh lại mở rộng thêm chuồng trại để tăng thêm số lượng đàn.


Đến nay, đàn trâu, bò của gia đình anh Quy có hơn 40 con và trên 10 con lợn thịt, hàng năm xuất ra thị trường 1-1,5 tấn lợn thịt và 2-3 con bò cho bà con trong và ngoài thôn; anh còn trồng trên 1ha cây ăn quả, 9.000m2 ngô, lúa. Trừ mọi chi phí, hàng năm anh thu được trên 80 triệu đồng.  


 
Không chỉ là tấm gương làm kinh tế, anh Quy còn là Trưởng thôn nhiệt tình với công việc, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất và cho các hộ nghèo không có điều kiện vay vốn từ 1-2 con trâu, bò nuôi rẽ để các hộ xóa đói, giảm nghèo. Năm 2001, anh được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn; những năm qua, anh đã cùng Chi bộ tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Gương mẫu trong việc đưa các giống lúa, ngô lai có hiệu quả kinh tế trồng trên đất của gia đình, bà con thấy hiệu quả nên tích cực làm theo anh. Cùng với đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” cũng được thôn chú trọng tuyên truyền để bà con thực hiện nếp sống văn hóa trong sinh hoạt, không chăn thả gia súc dưới gầm sàn, đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo và phòng,chống các tệ nạn xã hội. Nhiều năm liền, thôn Bản Đuốc đạt Làng văn hóa.


Với những thành tích đạt được, anh Quy được các cấp, ngành tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen; năm 2013, anh vinh dự được đại diện cho những người có uy tín, tham dự Hội nghị biểu dương những người có uy tín tiêu biểu củatỉnh.


HỒNG KHANH (Đảng ủy xã Yên Phong, Bắc Mê)

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vươn lên làm giàu từ nuôi lợn
HGĐT- Chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Trung Dũng (sinh năm 1969) và chị Đỗ Thị Yến, thôn Yên Ngoan, xã Tiên Yên (huyện Quang Bình) trong một ngày trung tuần tháng 8; đây là một gia đình phát triển kinh tế khá vững chắc từ mô hình chăn nuôi VAC mà Ngân hàng Nông nghiệp huyện giới thiệu với chúng tôi. Hình ảnh đầu tiên gây ấn tượng cho tôi khi vừa bước chân vào đến cổng
27/08/2014
Bệnh binh Vàng Kháy Sèng vươn lên thoát nghèo
HGĐT- Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, trong những năm qua, các thương, bệnh binh trên địa bàn huyện Xín Mần nói chung, xã Ngán Chiên nói riêng đã khắc phục khó khăn, luôn nêu cao ý chí tự lực tự cường, là những “chiến binh” đi đầu trong các phong trào, nhất là phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình và trở thành những tấm gương tiêu biểu
26/07/2014
“Ông Cựu binh” ở Nam Sơn
HGĐT- Đến xã Nam Sơn (Hoàng Su Phì), hỏi ông Chỉnh chủ xưởng sản xuất, chế biến chè lớn nhất nhì xã, không ai không biết ông. Nhưng, bà con nơi đây còn quen gọi ông là “ông Chỉnh cựu binh”. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê xã Kỳ Lâm, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Khi chiến tranh Biên giới phía Bắc nổ ra, năm 1986 theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc; ông gia nhập quân ngũ
24/07/2014
Chuyện về “Tân Đà điểu”
HGĐT- Dáng người mảnh khảnh, gương mặt tuấn tú, có nụ cười rất duyên, ăn nói nhẹ nhàng... đó là ấn tượng đầu tiên khi gặp đoàn viên Lê Ngọc Tân, ở tổ 7, thị trấn Việt Quang (Bắc Quang). Không ai có thể ngờ rằng Lê Ngọc Tân hiện đang là chủ nhân của hàng chục chú Đà điểu có hình dáng cao lớn, mà người dân xung quanh đó thường vẫn dành cho anh một cái tên rất trìu mến “Tân Đà
23/07/2014