Những chiến sỹ quân hàm xanh giữ sắc hồng biên cương

12:49, 28/01/2025

BHG - Khi sắc hoa đào nở rộ, giữa khung cảnh đó, hình ảnh những chiến sỹ Biên phòng hiện lên vừa mạnh mẽ, vừa lãng mạn như một bức tranh hoàn hảo của lòng yêu nước và sự hy sinh lặng lẽ để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vững chắc lãnh thổ quê hương.

Những cành đào bắt đầu hé nụ, khoe sắc dọc biên cương cực Bắc đón chào  Xuân Ất Tỵ năm 2025 đang tới. Cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Bộ đội Biên phòng tỉnh vẫn căng mình tuần tra kiểm soát từng đường mòn, lối mở ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng cấm qua biên giới. Cùng hành quân theo tuyến đường tuần tra lên hướng cột mốc số 294, thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ. Đại úy Nguyễn Huy Bình, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Tùng Vài chia sẻ: “Đoạn biên giới đơn vị phụ trách có chiều dài hơn 33 km với 56 cột mốc, trong đó gồm 40 mốc chính và 16 mốc phụ trên địa bàn 3 xã: Cao Mã Pờ, Tả Ván và Tùng Vài. Đây là địa bàn khó khăn, địa hình có dộ dốc cao, những ngày cuối năm nhiều đợt không khí lạnh tăng cường mang theo mưa và giá buốt ùa về khiến thời tiết ở vùng biên càng trở nên khắc nghiệt.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc) tuần tra đường biên.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc) tuần tra đường biên.

Ngày Xuân, những vườn hoa đào ở thôn biên giới Vàng Chá Phìn, xã Cao Mã Pờ luôn có một vẻ đẹp thật đặc biệt, bởi sắc hoa nhuộm hồng cả một vùng trời. Hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp ấy, các chiến sỹ Đồn Biên phòng Tùng Vài có thêm động lực và niềm vui với nhiệm vụ bảo vệ vùng biên cương Tổ quốc. Cánh hoa đào mỏng manh nhưng kiên cường, như tấm lòng của người lính luôn vững vàng trước mưa gió, rét buốt giữ vững sự bình yên  cho đất nước.

Càng di chuyển lên cao, nhiệt độ ngày càng giảm sâu. Xé ngang cái lạnh buốt, Đội trưởng Nguyễn Huy Bình chỉ tay về phía hàng rào thép gai chia sẻ: Dịp cuối năm, cận tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng mạnh, các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng những vị trí địa hình hiểm trở, lực lượng chức năng mỏng để đưa hàng hóa thẩm lậu vào nội địa. Do đó, dù thời tiết khắc nghiệt, lạnh buốt nhưng chúng tôi thường xuyên ứng trực, kiểm tra, kiểm soát người qua lại khu vực đường mòn, lối tắt và tăng cường tuần tra tại các điểm xung yếu.

Vừa đi vừa nghe những câu chuyện về công tác quản lý, bảo vệ biên giới trong ngày Xuân, thoáng một chút chúng tôi đã có mặt tại khu vực cột mốc 294. Từ trên cao phóng tầm mắt xuống dưới, thấp thoáng trong mây là những vườn hoa đào mang vẻ đẹp nên thơ như nguồn động viên tinh thần cho các chiến sỹ Biên phòng, giúp họ thêm vững lòng bảo vệ quê hương.

Đường tuần tra trên đỉnh Cao Mã Pờ (Quản Bạ) giữa mùa Xuân.
Đường tuần tra trên đỉnh Cao Mã Pờ (Quản Bạ) giữa mùa Xuân.

Cũng như ở Tùng Vài, trong những ngày Tết, không khí tại Đồn Biên phòng Lũng Cú (Đồng Văn) rộn rã nhộn nhịp, quang cảnh đơn vị đẹp đẽ, khang trang hơn do được quét dọn, chăm chút trước đó nhiều ngày. Đứng trên sảnh nhà chỉ huy nhìn ra các xóm bản cũng đẹp hơn bởi sắc hoa đào đang bung nở, làm bừng sáng những con đường liên thôn bản. Để chuẩn bị chu đáo cho CBCS ở lại trực Tết, Ban Chỉ huy đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lương thực, thực phẩm như thịt lợn, gà, rau củ quả, cá tươi và bánh chưng từ nguồn đơn vị tăng gia. CBCS ở lại trực Tết tại đơn vị đều sẵn sàng tạm gác lại nỗi nhớ nơi hậu phương để có tâm lý thoải mái, tâm thế vững vàng, ổn định, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng.

Dịp trước Tết, đơn vị đã tăng cường CBCS xuống từng thôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân không buôn bán, tàng trữ pháo nổ, hàng cấm; tuyên truyền cho du khách khi vào tham quan các điểm du lịch chấp hành nghiêm  pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, xóa bỏ các phong tục, hủ tục trong ngày Tết…

Dù đón Tết xa quê, không được gần gũi cùng người thân, gia đình trong thời khắc giao hòa năm cũ năm mới, nhưng trực tại đơn vị, đón Xuân cùng đồng chí đồng đội và đồng bào các dân tộc khu vực biên giới cũng tràn đầy niềm vui, sự ấm áp, thiêng liêng như được ở bên gia đình. Trung úy Lỷ Văn Trung, Đội trưởng Đội Tham mưu hành chính chia sẻ: “Tết ở đơn vị diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo sân chơi, môi trường giải trí, giao lưu giữa các CBCS rất vui vẻ và lành mạnh. Tình yêu thương, sự đoàn kết, gắn bó, sẻ chia giữa anh em trong đơn vị ở lại trực Tết lại càng được nhân lên, thể hiện rõ hơn. Chúng tôi cùng đồng cảm và quan tâm đến nhau và mọi người cũng phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà. Trực Tết là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả và quan trọng nhất là bảo vệ sự bình yên trên vùng biên, vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng để luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

Giây phút giải lao.                                                             Ảnh: PV
Giây phút giải lao. Ảnh: PV

Đối với những tân binh tuổi đôi mươi khi lần đầu tiên xa nhà, xa quê hương để đón Tết cùng đồng đội và bà con dân bản tại nơi phên giậu Tổ quốc, họ đều có chung niềm tự hào khi trở thành người lính mang quân hàm xanh, tự hào khi mang trên mình trọng trách bảo vệ Tổ quốc. Binh nhất Lê Xuân Bắc phấn khởi cho biết: “Tết Ất Tỵ năm nay là Tết đầu tiên tôi xa gia đình và cũng là lần đầu tiên đón Xuân ở trên chốt trong môi trường Quân đội. Tôi rất vui và tự hào bởi hằng ngày được ăn ở, sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ cùng các chú, các anh trong đơn vị tại chốt biên phòng nơi đây”.

Như thường lệ, mỗi khi Xuân về, khu vực cổng Đồn Biên phòng Lũng Cú và dọc tuyến đường vào xã Lũng Cú lại phủ lên sắc hồng mộng mơ của những cây mai anh đào, tô thêm vẻ đẹp của mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Thượng úy Quán Anh Tuấn, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Mã Lủng A, cho biết: “Ngày nào chúng tôi cũng đi tuần tra trên cung đường này. Ẩn sau những cung đường với vách đá tai mèo hiểm trở, nơi đây còn thu hút du khách bằng vẻ đẹp của những loài hoa đặc trưng riêng có. Mùa Xuân, có hoa tam giác mạch, hoa mai anh đào bung sắc hồng rực rỡ khiến bất cứ ai một lần chứng kiến cũng ngẩn ngơ quên lối về”.

Một mùa Xuân nữa lại về trên khắp mọi miền đất nước, mang theo niềm tin và quyết tâm. CBCS Bộ đội Biên phòng tỉnh vẫn vững bước chân trên những cung đường tuần tra để giữ sắc hồng trên biên giới.

Bài, ảnh: Xuân Minh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bình yên sau mỗi nếp nhà
BHG - Vào những ngày cuối năm, khi những bông hoa đào đã bung nở trong tiết trời mùa Xuân, mọi người sum họp để chuẩn bị đón Tết, đó cũng là thời điểm các cán bộ chiến sỹ Công an huyện Vị Xuyên nói riêng và lực lượng vũ trang nói chung gác lại niềm vui và hạnh phúc riêng của mình, giữ bình yên cho Nhân dân đón một mùa Xuân mới an vui, hạnh phúc.
27/01/2025
Công an tỉnh sơ kết tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
BHG - Ngày 21.1, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 1 và sơ kết 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
22/01/2025
Vui Xuân không quên nhiệm vụ
BHG - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, các đơn vị trong Bộ CHQS tỉnh đặc biệt quan tâm, ưu tiên cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quyết không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống.
22/01/2025
Trung đoàn 877 sẵn sàng đón tân binh
BHG - Để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các chiến sỹ mới vào học tập, huấn luyện, Đảng ủy Trung đoàn 877 đã khẩn trương triển khai làm tốt mọi công tác chuẩn bị để sẵn sàng đón các tân binh.
21/01/2025