Ngày cuối năm trên "Pháo đài thép"

17:21, 01/01/2021

BHG - Bao nhiêu cán bộ, chiến sĩ đóng quân trên 15 nhà giàn DK1 là ngần ấy trái tim thổn thức nhớ về đất liền. Giữa bộn bề sóng nước, ngày cuối cùng của năm cũ, nỗi nhớ đất liền canh cánh trong lòng. Tuy nhiên các anh vẫn vững vàng tay súng canh biển trời đất mẹ cho nhân dân cả nước trọn niềm vui ngày đầu năm mới.

Nhà giàn DK1.                                           Ảnh: PHƯƠNG HOA
Nhà giàn DK1. Ảnh: PHƯƠNG HOA

Nhiều trò chơi dân gian

Ngày cuối cùng của năm cũ, cán bộ, chiến sĩ trên 15 “Pháo đài thép” DK1 đều có chung một tâm trạng nhớ đất liền, nhớ bố mẹ và quê hương. Từ Nhà giàn DK1/16, Chỉ huy trưởng, Trung tá Lê Xuân Nam cho biết qua điện thoại: “Các chiến sĩ mới, lần đầu đón Tết Dương lịch ngoài nhà giàn đều có chung tâm trạng nhớ nhà, nhưng anh em cũng rất yên tâm công tác”.

Anh Nam cho biết thêm, để cán bộ, chiến sĩ có không khí Tết Dương lịch, Ban chỉ huy nhà giàn đã tổ chức nhiều trò chơi dân gian như nhảy bao bố, cờ tướng, đánh bóng bàn, nhảy giây đón, vật tay và rèn luyện sức khỏe. Ngoài ra, ai câu được con cá đầu tiên của ngày đầu năm mới 2021 sẽ được “lì xì”, ai thắng trò vật tay thì người thua sẽ phải nấu cơm 2 ngày thế cho người thắng cuộc. Những trò chơi dân gian vừa để bộ đội hiểu về nguồn cội, vừa rèn luyện sức khỏe lại tạo sân chơi bổ ích. Đây là phương pháp “kích cầu” mà chúng tôi tổ chức vào ngày cuối năm để động viên khích lệ bộ đội” - Trung tá Nam, cho hay.

Lần đầu tiên đón Tết Dương lịch giữa biển trời quê hương, binh nhất Nguyễn Quang Huy (Nhơn Trạch - Đồng Nai) luôn trong tâm trạng nhớ nhà. Trước khi đi nhà giàn nhận nhiệm vụ, Huy làm “lính vệ binh” ở Lữ đoàn 171 Hải quân, sau đó về Tiểu đoàn DK1 rồi đi nhà giàn. Chia sẻ nỗi nhớ đất liền qua điện thoại, từ Nhà giàn DK1/21, Huy nói: “Lần đầu tiên đón Tết xa gia đình cũng nhớ lắm anh. Ngày thường đã nhớ đất liền rồi, cuối năm tâm trạng em cứ xốn xang. Em đem ảnh bố mẹ và em gái ra xem”. – Em muốn nói gì với đất liền không? Tôi hỏi. – Có anh. Xin chúc đất liền đón Tết vui vẻ. Dù khó khăn gian khổ, song chúng em quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hy sinh hạnh phúc riêng tư

Vững tay súng canh trời, giữ biển trước thềm năm mới, Thiếu úy Chính trị viên Nhà giàn DK1/7 Nguyễn Hùng Cường “tâm tư” trên zalo: “Trưa nay ngủ dậy tôi nghe tiếng chuông điện thoại của phòng bên cạnh reo. Bỗng nghe tiếng của một bé trai chừng bốn tuổi hỏi, “bố ơi tuần này sao bố chưa về”? Lòng tôi bỗng dưng thắt lại. Vì theo quán tính của đứa trẻ, ngày nào cũng thấy bố đi làm về mỗi buổi chiều, còn tuần này thì không. Đứa trẻ không biết bố nó đã đi công tác xa nhà cả 8 tháng nay, mà thực ra nó không biết đi công tác là đi đâu.

Những người lính Nhà giàn DK1 thường phải đi công tác xa đất liền và xa gia đình hơn 200 hải lý, đối mặt với bao bão tố cuồng phong và cơn bão lòng. Cảm xúc lại ùa về vào những buổi chiều và những ngày cuối của năm cũ. Thèm lắm bữa cơm đoàn viên. Quay lại câu chuyên của đứa bé, khi nghe điện thoại của con, người bố là một nhân viên của tôi. Thấy bỗng dưng anh trầm lại và nói với con “tuần này bố vẫn chưa về được con nhé”.

Ai cũng vậy, cũng là con người có cảm xúc, nhưng vì nhiệm vụ cao cả thiêng liêng của Tổ quốc, họ sẵn sàng hy sinh tình cảm cá nhân để cống hiến. Ai bảo những người lính không biết khóc”.

Dòng cuối zalo, Cường viết: “Lính DK là vậy. Tôi cũng thế, vì Tổ quốc tôi sẵn sàng hy sinh”.

Trang lịch cuối cùng của năm 2020 đã bóc đi, năm 2021 đã mở ra cùng đất trời vạn vật. Trong khi ở đất liền dòng người đang hối hả chào năm mới, thì giữa ngàn khơi Tổ quốc, những người lính Trường Sa, DK1 đang từng phút, từng giây không ngơi tay súng. Họ đang thầm lặng hi hinh hạnh phúc riêng tư và cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

Mai Thắng (Vũng Tàu)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bộ đội Hải quân giúp ngư dân Quảng Ngãi khắc phục sự cố tàu cá

BHG - Ngày 28.9, Trung tâm dịch vụ - Hậu cần kỹ thuật đảo Sinh Tồn, thuộc Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn đã khắc phục thành công sự cố máy chính của tàu cá QNg 90684 TS. Trước đó khoảng 22h30phút ngày 26.9, tàu cá QNg 90684 TS đang đánh bắt hải sản ở Đông Nam đảo Sinh Tồn khoảng 45 hải lý thì bị rò nhớt, nhiệt độ máy chính tăng. Do đã biết trước vị trí và hướng vào trung tâm, nên thuyền trưởng đã nhanh chóng cơ động tàu cá về Trung tâm dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn để kiểm tra và khắc phục.

29/09/2020
Điều trân quý nơi đầu sóng, ngọn gió

BHG - Được tác nghiệp ở quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, thật sự là niềm vinh dự và tự hào. Hòa mình với cuộc sống của lính biển và những câu chuyện mộc mạc của họ đã cho chúng tôi những trải nghiệm không thể quên.

 

28/12/2020
Tiếp bước truyền thống Bộ đội Hải quân anh hùng

BHG - Trước những diễn biến phức tạp trên biển và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã, đang nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

 

28/10/2020
Biển, đảo và tình người cực Bắc – Kỳ cuối: Tình quân - dân gắn bó

BHG - Những năm qua, công tác tuyên truyền biển đảo, luôn được Đảng bộ tỉnh Hà Giang quan tâm và có nhiều hoạt động hướng về biển, đảo - người chiến sĩ Hải quân. Đã hơn 8 năm, nhưng với anh Đặng Quang Vượng, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Hà Giang, thành viên Đoàn công tác của tỉnh Hà Giang ra thăm cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa vẫn nhớ như in hôm 20.5 2012, tại đảo Trường Sa lớn, bên cột mốc chủ quyền biển...

27/12/2020