Cần sớm khắc phục tình trạng cống sập trên tuyến đường Đồng Yên - Lục Yên
BHG- Ngày 1.8, tôi về thăm quê ở giáp huyện Lục Yên (Yên Bái). Qua khỏi Phố Cáo (xã Đồng Yên), tiếp tục hành trình sang Lục Yên, chúng tôi phải rất vất vả khi đi trên đoạn đường gồ ghề, đầy ổ trâu, ổ gà dài gần 3km. Chưa hết đường xấu, trước mặt chúng tôi là những chiếc xe con, xe tải đang đỗ ven đường, còn các lái xe thì đang tranh cãi với 1 số người dân ở đó. Nguyên nhân chỉ vì cái cống thoát nước ngang đường, rộng chừng hơn 1m (thuộc thôn Đồng Hương, xã Đồng Yên). Bắc ngang trên cống là 6 đoạn gỗ được xếp về 1 phía, khiến xe ô tô không qua được. Muốn xe qua đươc, lái xe phải nộp 50.000đ. Sau khi nộp tiền, nhóm người dân sẽ đẩy 3 đoạn gỗ ra vừa đủ cho 2 bánh xe qua. Xe trước vừa qua khỏi, họ lại đẩy gỗ về chỗ cũ, đợi xe sau... nộp tiền. Và cứ thế, các xe muốn qua đều phải nộp.
Chúng tôi có hỏi nguyên nhân xảy ra tình trạng trên, những người xếp gỗ cho biết: Cống ngang đường do làm đã lâu, nhiều xe chở nặng đi qua đã làm sập nắp cống và đươc xếp đá đi tạm. Song đang mùa vụ, bà con phải dọn đất đá, khơi thông cống để lấy nước cày cấy. Để lưu thông tuyến đường, bà con đã mua gỗ bắc trên cống cho xe qua. Tiền thu mối xe qua, lại để bù vào tiền mua gỗ và trả công những người phuc vụ tại cống. Người dân cho biết, đã kiến nghị với xã Đồng Yên và huyện Bắc Quang nhiều lần; nhưng chưa giải quyết. Trong khi đợi xử lý, họ đã dùng phương pháp này.
Mất an toàn, ách tắc giao thông, số tiền thu được liệu có được sử dụng đúng mục đích? Mong các ngành chức năng sớm khắc phục tình trạng trên để đảm bảo cho tuyến đường lưu thông an toàn.
Văn Hưởng (Phường Minh Khai)
Ý kiến bạn đọc