Công ty cổ phần xi măng Hà Giang tổ chức ăn tết và tặng quà cho người lao động

16:13, 29/01/2013

HGĐT- Ngày 26.1, HĐQT, Ban giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hà Giang (nhiệm kỳ 2012 – 2015) đã tổ chức gặp mặt, ăn tết và trao quà tết cho hơn 100 người lao động đang làm việc tại công ty.



HĐQT, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hà Giang (nhiệm kỳ 2012 – 2015) trao quà Tết cho người lao động.


Tại buổi gặp mặt, HĐQT và Ban giám đốc cũng đã động viên và chia sẻ với người lao động mặc dù nhà máy tạm dừng hoạt động từ tháng 4.2012 đến nay, người lao động không có việc làm, không có lương, đời sống của cán bộ công nhân của công ty rất khó khăn, nhưng HĐQT, Ban Giám đốc vẫn cố gắng dành dụm gần 200 triệu đồng để tổ chức cho người lao động ăn tết tại công ty và chi cho mỗi người 1 triệu đồng để ăn tết. Mặc dù trị giá phần quà không lớn, nhưng đây là nguồn động viên kịp thời của HĐQT, Ban Giám đốc khóa mới đối với người lao động, giúp họ giảm bớt những khó khăn khi Tết cổ truyền của dân tộc đang về gần…


Quang Tuấn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hoàn thành mọi chỉ tiêu để đảm bảo an sinh xã hội
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Năm 2012, với quyết tâm thực hiện tăng tốc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mèo Vạc khóa XVII, nhiệm kỳ 2010 – 2015; BCH Đảng bộ huyện, các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong huyện đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù trong lao động, học tập với định hướng, chủ trương và giải
29/01/2013
Nhìn từ những "đột phá"
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Đứng trước sự biến động của nền kinh tế cả nước, nhưng với quyết tâm vượt qua khó khăn, năm 2012, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc đã giành được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Nền kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng; các chương trình, dự án được thực hiện có hiệu quả; chương trình xây dựng NTM được đẩy mạnh; các chương trình về
29/01/2013
Xuân mới về cùng những niềm vui
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Xuân mới Quý Tỵ đã về mang theo cái giá lạnh của mùa đông, năm nay cái rét như đậm hơn mọi năm nhưng không làm ảnh hưởng nhiều lắm đến người dân nơi biên cương cực Bắc mà hình như chỉ làm hồng thêm những khuôn mặt cô gái, chàng trai đang hăng say, gấp rút lao động, học tập, phấn đấu hoàn thành những công việc cuối cùng của mục tiêu đặt ra cho năm kế hoạch
29/01/2013
Bác Hồ với mùa Xuân Hà Giang
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Mùa Xuân như có một cái gì đó định mệnh gắn liền với Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Có thể bắt đầu từ mùa Xuân năm 1930, khi cách mạng thế giới có những bước phát triển thuận lợi, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với tư cách là đại biểu của Quốc tế Cộng sản, ngày 3.2.1930, Ngườiđã sáp nhập ba tổ chức Cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản
29/01/2013