Quang Bình mùa Xuân này
HGĐT- Mùa Xuân thứ nhất (2003 – 2004), tôi về vùng đất lúa mới bắt đầu chia tách, sáp nhập để hình thành huyện Quang Bình. Được kế thừa từ mảnh đất cách mạng Bắc Quang sáp nhập thêm xã Tân Nam (Xín Mần) và 2 xã Tiên Nguyên – Xuân Minh (Hoàng Su Phì) hình thành huyện mới được đánh dấu như một mốc son “thứ nhất”.
Thanh niên Quang Bình trong ngày Đại hội Thể thao mừng Xuân - mừng Đảng. |
Kể từ mùa Xuân ấy như lời hẹn, mỗi Xuân tôi về đất mới để chiêm nghiệm sức xuân trên quê hương thanh bình. Từ mảnh đất phì nhiêu xanh thắm những ruộng, những rừng xanh đến những chiếc thắt lưng xanh của cô thôn nữ người Tày trong ngày hội làng đều bừng lên Xuân.
Mùa Xuân này, tính trên đôi vai gầy của mẹ đã đến mùa “thứ 7” trồng cây gây rừng. Giờ đây, cánh rừng đổ lá non hứng gió, đón ánh bình mình rạng trên đồng lúa đang thì con gái. Trông mẹ già đi, còn đồng đất, rừng núi thì xanh lại, phố phường mọc lên trên mảnh đất ngàn xanh khi xưa. Đã 7 năm trôi qua, so với một đời mẹ làm lụng sớm hôm đã thấm là bao. Song so với một giai đoạn phát triển KT – XH trên vùng quê mới, huyện mới thì thật là cả một quá trình vật lộn với thời gian biết bao sóng gió, thăng trầm. Về vùng quê mới trên đất lúa năm nay tôi nhận thấy mùa Xuân dường như... đến chậm hơn mọi năm thì phải? Mẹ bảo phải đấy vì mùa đông năm nay kéo dài, rét đậm, rét hại làm chậm quá trình cấy lúa xuân. Quê lúa 7 năm qua vẫn vậy, cứ đến mùa cấy xuân, đồng trên, đồng dưới tấp nập, điều này ai cũng biết. Riêng mẹ, mấy chục năm làm ruộng con trâu đi trước, cái cày theo sau, giờ thì nó vắng dần. Trên đồng cày cấy vẫn có trâu cày, vợ cấy song trâu thì ít, máy móc trên đồng ngày một nhiều lên. Điều kể trên làm cho mẹ vui, nhưng lòng vẫn man mát chút buồn. Cũng phải thôi, cái buồn se sẽ về quá khứ. Còn tương lai của mẹ, những đứa con mẹ nuôi nấng bằng mồ hôi, máu, nước mắt chắt chiu trên đồng thì nay đang rộng mở. Mẹ bảo với tôi: Vụ cấy mấy năm nhờ cơ giới vào ruộng đồng cả ngàn ha lúa trên 2.000 ha cấy loáng là xong. Nuôi trâu (22.000 con) giờ đây chủ yếu là nuôi thương phẩm và sử dụng phân bón cây. Quang Bình vụ xuân này theo chị Hoàng Thị Chung, Trưởng phòng NN – PTNT huyện cho biết: Diện tích cấy xuân gần 2.000 ha, số mạ đã gieo được che phủ ni lông chống rét nên giờ đây đã bắt đầu ra ruộng. Theo chỉ đạo của huyện, vụ xuân rét đậm, nên cấy lui lại đôi chút, xong không ảnh hưởng gì đến thời vụ của mùa sau. Cơ cấu giống đạt trên 85% giống mới, giống cấy chủ lực vẫn Nhị ưu 838, San ưu 63, Nhị ưu 725, HTB71 và một số giống thuần: BC 15, HT1, Khang dân. Nhờ làm tốt công tác phòng, chống rét, chủ động nước tưới, phương tiện làm đất... cho nên khi rét “rút lui” bà con tiến quân sớm hôm trên đồng cấy cho kịp vụ. Ngoài lúa thâm canh cao sản, Quang Bình còn tập trung sản xuất lúa chất lượng cao thành vùng hàng hóa ở 9 xã trọng điểm lúa. Đi kèm lúa là ngô với giống chủ lực chịu hạn, chịu rét NK4300, các giống ngô CP và thử nghiệm giống ngô mới GS8. Còn lại diện tích lúa một vụ ở đất cao, đất ven sông suối là trồng lạc, giống chủ đạo là VL14. Có thể nói, sau 7 mùa xuân, huyện mới Quang Bình vẫn chọn nông nghiệp là ngành sản xuất chính, trọng tâm, trọng điểm và cũng đã tạo ra các sản phẩm lúa gạo hàng hóa chiếm lĩnh thị trường trong ngoài tỉnh góp phần tích cực vào công tác xóa nghèo. Mặt trận nông nghiệp còn có các con như: Trâu, dê, lợn và cá phát triển mạnh. Năm 2010 đi qua đã có rất nhiều hộ chuyển đổi thành công nuôi các con mới có giá trị kinh tế cao. Ông Hoàng Văn Lợi, thôn Yên Trung, xã Vĩ Thượng là một điển hình chuyển đổi ăn nên làm ra. Từ tốn trong chén rượu xuân nồng ấm trênngôi nhà sàn 5 gian giữa mênh mang ruộng, vườn, ao, chuồng: Năm 2010, gia đình xuất chuồng 3 lứa lợn, góp cho chợ quê trên, dưới vài tấn cá, ngàn con gà, góp vui cho làng trăm con ba ba gai... Theo đánh giá của các anh lãnh đạo xã Vĩ Thượng, mỗi vụ ông Lợi còn thu vài tấn thóc, ngô và làm thêm máy kéo, máy xát v.v... Xét về tổng thể cả xã Vĩ Thượng có tới trên chục gia đình làm ăn mới và trở thành những nông dân điển hình trong cách làm ăn, chuyển đổi cơ cấu kinh tế hiệu quả cao của huyện năm qua. Trao đổi với những “nhà nông mới”, họ cho rằng: Ruộng đất mỗi ngày mỗi thu nhỏ lại bởi con người sinh ra, bởi đất xây dựng hạ tầng, xây dựng các khu, vùng công nghiệp... cho nên phải chuyển đổi cách làm ăn với những cây, con có giá trị kinh tế cao. Theo đánh giá của huyện vài năm trở lại đây, Quang Bìnhmỗi năm xây dựng vài chục mô hình mới, hiệu quả. Từ chỗ chọn điểm đến nhân rộng theo nghĩa “vết dầu loang” đã làm cho đại đa số nhà nông trên quê lúa thay đổi cách nghĩ, cách làm đấy là tin vui với tôi ở mùa xuân thứ 7 trên đất lúa. Nông nghiệp của huyện năm qua còn đánh dấu bước chuyển đổi mạnh từ cây cao su trên diện tích rừng nghèo lâm sản. Hiện nay, cây cao su đang đặt nhiều hy vọng cho nhà nông với giấc mơ làm giàu sau 5 – 6 năm nữa. Hy vọng tới đây cây cao su sẽ làm cho kinh tế nông nghiệp – nông dân – nông thôn Quang Bình trở nên giàu có. Bí thư Huyện ủy Quang Bình Nguyễn Văn Tuệ cho biết: Đi song hành với xây dựng hạ tầng cơ sở của trung tâm huyện lỵ, Quang Bình còn một nhiệm vụ nặng nề là đưa huyện trẻ trở thành huyện điểm của sự phát triển, trong đó: Có huyện lỵ xây dựng hiện đại, có nền kinh tế nông, lâm, thủy sản phát triển chất lượng cao và đậm bản sắc dân tộc. Thành quả của 7 năm thành lập, trưởng thành đến mùa xuân này với tôi đã rõ. Yên Bình khi xưa là xã vùng lúa nay đã trở thành đô thị loại V, có đường đôi, nhà cao tầng, điện thắp sáng, phố đã ra phố. Con số tính toán đầu tư cho hạ tầng của huyện trẻ đã lên trên ngàn tỷ đồng. Đất lúa nghèo, thuần nông khi xưa đã vươn dậy trở thành phố phường đô thị. Có được thị trấn Yên Bình như hôm nay là cả một cuộc vật lộn giữa cái được, cái mất của những tư tưởng nông dân cố hữu ngàn xưa để lại. Cái tư tưởng cho là bảo thủ, trì trệ, lòng tham của không ít người đắn đo, chi li, so bì từng tấc đất trong quá trình giải phóng mặt bằng xây dựng. Kiên trì và xử lý đúng, đủ theo pháp luật hiện hành là quá trình đấu tranh của toàn Đảng bộ, nhân dân trong huyện. Sau gần 7 năm hình thành, phát triển Quang Bình luôn duy trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trên 16%/năm, cá biệt có năm 21%. Nông, lâm nghiệp phát triển theo chiều sâu. Công nghiệp – xây dựng tăng trưởng theo đầu tư. Thương mại, du lịch, nhất là du lịch sinh thái, văn hóa ngày nở rộ. Những điệu hát lượn, múa khèn, nhảy lửa... đã làm cho điệu hát “cánh đồng vàng” vang xa. Những bữa cơm lam, cá muối, thịt mắm đậm sắc màu bản địa lắng đậm trong lòng du khách gần xa khi đến Quang Bình. Cuộc sống ngày một vươn lên đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu, văn hóa được gìn giữ, phát huy nét đẹp, tinh hoa văn hiến dân tộc đang làm cho Quang Bình ngày thêm hấp dẫn.
Mùa Xuân, du Xuân ngắm nhìn, lắng nghe sự đổi thay trên vùng đất trẻ, cộng với sức trẻ tràn ngập niềm tin trước sự thành công của Đại hội Đảng các cấp đang làm rạo rực sức xuân muôn nhà. Nâng chén rượu ngô Xuân Giang nhấp miệng, hương thơm, vị cay nồng thấm đậm mồ hôi của người dân xứ sở quê lúa dâng trào, mẹ nhìn tôi bảo “về đây vào mùa xuân thứ 7 trên vùng đất trẻ, con thấy có gì mới không?” Mùa Xuân...
Ý kiến bạn đọc