Dâng lễ bạc triệu để 'xin lộc' bà Chúa Kho
15:11, 15/02/2011
Nhiều người sẵn sàng chi cả triệu đồng để sắm lễ vật dâng lên bà Chúa Kho với mong muốn vay bà "chút lộc rơi lộc vãi". Không ít người hoan hỉ ra về vì đã "vay" được bạc tỷ.
Đền Bà Chúa Kho nằm trên lưng chừng ngọn núi Kho (xã Vũ Ninh, TP Bắc Ninh). Đây là nơi tưởng niệm người phụ nữ đã khéo tổ chức sản xuất, tích trữ lương thực, trông nom kho tàng quốc gia trong thời kỳ trước và sau chiến thắng quân Tống. Thời đó, bà có công giúp triều đình trông coi kho lương thực tại Núi Kho (tỉnh Bắc Ninh) và đã "thác" trong cuộc kháng chiến chống quân Tống vào ngày 12 tháng Giêng năm Đinh Tỵ (1077).
Từ sau Tết, ngày nào đền bà Chúa Kho (Bắc Ninh) cũng ùn ùn người tới xin lộc, vay lộc. |
Nhiều người sẵn sàng bỏ ra vài trăm nghìn đến cả triệu đồng để mua những mâm lễ... |
... với mong muốn xin bà Chúa Kho phù hộ cho năm mới làm ăn phát đạt. |
Những mâm đồ lễ ngồn ngộn cành vàng lá ngọc... |
... nén vàng, nén bạc |
Những chồng cao đô la âm phủ. |
Chen chân đi vay tiền tỷ đầu xuân
Trong đền, người dân chen chân xếp lễ cầu lộc. |
Ai cũng mong muốn một năm làm ăn phát tài, tiền vào như nước. |
Ban thờ nào cũng chật cứng người làm lễ. |
Thậm chí, trong điện chính, nhiều người còn phải đứng xếp hàng để được vào đặt lễ. |
Dù Ban quản lý di tích đã đặt tấm biển cảnh báo người dân không nhờ cúng thuê, lễ mướn... |
... nhưng những người làm nghề này vẫn rất đông khách. |
Lượng người đi lễ đông nên hai lò hóa vàng luôn rừng rực lửa... |
... bởi vô khối vàng mã đốt cho bà chúa. |
Dãy nhà kho lúc nào cũng tấp nập người đến vay tiền. Người thanh niên này cho hay, năm nay anh "xin bà cho vay 10 tỷ đồng". |
Cạnh nhà kho, hàng chục người của nhà đền miệt mài sắp những túi lộc để phát cho người đi lễ. |
vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc