Bệnh nhân Covid-19 tại Bình Dương gửi thư cảm ơn đoàn cán bộ y tế tình nguyện Hà Giang
BHG - Tháng 8.2021, tỉnh Hà Giang tiếp tục cử đoàn cán bộ y tế số 2 bao gồm 30 y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch. Tại Bình Dương, đoàn được chia ra nhiều nhóm, làm việc tại nhiều cơ sở y tế khác nhau, tất cả đều cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Dù môi trường làm việc luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch, phải làm liên tục nhiều giờ đồng hồ dưới thời tiết khắc nghiệt, các cán bộ y tế Hà Giang vẫn quyết tâm cống hiến hết mình vì sức khỏe nhân dân. Họ không chỉ là người thầy thuốc hàng ngày thăm khám, chữa bệnh cho bệnh nhân, mà còn đóng vai trò như những người thân trong gia đình, khích lệ, động viên bệnh nhân vượt qua bệnh tật khi không có người thân bên cạnh. Hơn lúc nào hết, sự có mặt của các cán bộ y tế Hà Giang lúc này giúp Bình Dương thêm vững vàng, kiên cường trên mặt trận chống dịch Covid-19, đạt được nhiều thành quả tích cực.
Sau 1 tháng tình nguyện, sự hy sinh, vất vả của đoàn cán bộ y tế số 2 tỉnh Hà Giang đã giúp nhiều bệnh nhân tỉnh Bình Dương chiến thắng Covid-19, quay trở về với cuộc sống bình thường. Cảm động trước tấm lòng "thầy thuốc như mẹ hiền" của các y, bác sĩ, nhiều bệnh nhân đã gửi thư cảm ơn, trong đó, đặc biệt nhất là lá thư của chị Khánh Hằng - bệnh nhân cách ly tại khu Becamex Chánh Phú Hòa. Lá thư được gửi vào ngày 25.9, tròn 1 tháng sau khi đoàn cán bộ y tế số 2 tỉnh Hà Giang lên đường vào Bình Dương.
Bức thư cảm ơn bệnh nhân Khánh Hằng (Bình Dương) gửi đoàn cán bộ y tế tình nguyện số 2 tỉnh Hà Giang. |
Trong lá thư, chị Khánh Hằng xúc động tâm sự: "Đầu tiên tôi cảm thấy hoang mang lo sợ lắm, vì được nhiều người truyền tai khi bị mắc Covid phải ăn uống tập trung trong 1 khu tập thể rất phức tạp và thiếu thốn, nhưng tất cả đều là sự mô phỏng thiếu chân thực. Bản thân tôi cảm nhận được nơi này đầy tình thương và yêu mến của mọi người. Kèm theo là lời tri ân và cảm ơn sâu sắc đến đoàn y, bác sĩ Hà Giang đã quan tâm chu đáo đối với 2 mẹ con tôi, cũng như các bệnh nhân khác trong suốt 14 ngày vừa qua... Những lời hỏi thăm, những viên thuốc, rồi cả những lời động viên tinh thần. Tất cả đều được gói ghém trong 2 từ chân thành "Lương y như từ mẫu".
Chia sẻ về tấm lòng của các bệnh nhân Covid-19, bác sĩ Vũ Văn Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên, Trưởng đoàn cán bộ y tế tình nguyện số 2 cho biết: "Nhận được những lá thư cảm ơn của bệnh nhân gửi cho cả đoàn, chúng tôi cảm thấy vô cùng xúc động và trân trọng. Tuy mới vào Bình Dương lạ nước lạ cái, nhưng lúc làm việc, chúng tôi luôn được bệnh nhân hợp tác, tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Với những tình cảm chân thành đó, mọi vất vả dường như tan biến, chúng tôi lại có thêm năng lượng để tiếp tục chiến đấu với đại dịch."
Có thể thấy, giữa tâm dịch căng thẳng, những lời cảm ơn chân tình được viết với lời lẽ mộc mạc nhưng chứa đầy cảm xúc mà bệnh nhân dành tặng chính là nguồn động viên quý giá, cổ vũ đội ngũ y, bác sĩ đang căng mình nơi tuyến đầu chống dịch vơi bớt mệt mỏi, tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, sớm đưa đất nước trở về trạng thái "bình thường mới".
Minh Nhật
Ý kiến bạn đọc