Hà Giang

Sự nhầm lẫn không đáng có

08:55, 07/10/2014

HGĐT- 16 giờ 10 phút, ba anh em chúng tôi đang làm việc tại cơ quan Hội Khuyến học tỉnh. Cô đưa thư (có lẽ cán bộ của Bưu điện) bước vào phòng làm việc của chúng tôi, cởi mở chào mọi người, rồi cô nói: Em đưa công văn.


Tôi là người đối diện với khách nên nhanh nhảu bảo: -Em đưa cho anh kia – lãnh đạo của Hội đấy. Ông Nguyễn Hữu Ninh, Phó Chủ tịch Hội nhận tệp công văn đến. Ông mở công văn ra, bỗng ông bảo với chúng tôi: Sao họ gửi trả lại công văn của Hội Khuyến học tỉnh gửi cho Hội Khuyến học phường Minh Khai, TP Hà Giang thế này? Tôi cùng anh Lượng đến bàn làm việc của anh Ninh xem thực hư thế nào. Khi cầm chiếc phong bì công văn của Hội Khuyến học tỉnh gửi đi ngày 23.9 mọi người xem rất kỹ có chỗ nào ghi nhầm địa chỉ đến không. Ba anh em xem đi xem lại trên phong bì công văn ghi rất đúng vị trí nơi gửi: Hội Khuyến học tỉnh HG... Địa chỉ nơi nhận: Hội Khuyến học phường Minh Khai, TP Hà Giang...; có dấu của Bưu điện đóng trên con tem gửi đi và dấu Bưu điện đóng ngày công văn trả lại nơi gửi (25.9.2014). Ngoài các dấu tích trên, trên phong bì công văn không có một chữ nào của Bưu điện nêu lý do trả lại?. Mấy anh em chúng tôi đành ngậm ngùi nói với nhau: Có lẽ là sự nhầm lẫn của Bưu điện chăng?. Đúng lúc ấy có một vị khách tới phòng chúng tôi, anh được biết sự việc trên nên nói có phần như an ủi: Ở cơ quan tôi cũng có những trường hợp tương tự như vậy. Công văn hoặc thư gửi đi ghi rõ địa chỉ nơi gửi, nơi nhận nhưng vẫn bị gửi trả lại nơi gửi... Thật buồn...


Câu chuyện trên tưởng như là chuyện “nhỏ”, nhưng đó là niềm tin, nỗi niềm của nơi gửi, họ mong muốn thông tin sản phẩm của họ được đến với người nhận an toàn, càng sớm càng tốt... Nhưng sự đời đâu có chiều lòng người, vẫn còn phụ thuộc vào “ cái mắt, cái tâm” của Bưu Điện đưa thư ?


TÊ LÊ

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cờ đỏ sao vàng trên đỉnh trời cực Bắc
HGĐT- Trong một chuyến hành trình dài lên với Cao nguyên đá Đồng Văn, trải qua những cung đường đèo dốc như vắt ngược lên đỉnh núi, thưa thớt bóng người. Thấm mệt..., nhưng cảm xúc trong tôi bỗng trào dâng, ấm lạ khi lẫn trong gió ngàn và đá núi là hình hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng hiên ngang tung bay trước cửa một nhà dân.
30/09/2014
Sáo và cá Cờ
HGĐT- Sáo đỏm dáng, đầu lúc nào cũng mượt. Cặp mỏ và đôi chân màu vàng, trông rõ là kẻ sang. Cổ Sáo có một vòng lông trắng, hễ rỗi rãi Sáo lại nghển lên cho thiên hạ xem. Chiều chiều Sáo đậu trên lưng Trâu tha thẩn ở soi đất rìa sông, tên Cào Cào, Châu Chấu nào bị Trâu khua động bay ra là Sáo sà xuống xơi tái. No đủ, nhàn nhã, Sáo đi đứng điệu đà, thỉnh thoảng hót vài tiếng
30/09/2014
Niềm tin
Kính tặng chị Lê Thị Biển Khơi, vợ liệt sĩ Lê Binh Chủng!Ngày ngày con vẫn hỏi cha dâu?Chị chỉ ôm con lệ rơi theo tủi phậnCon lớn lên với nửa tình yêu ôm chặtMột nửa tâm hồn thơ dại thiếu bóng cha
30/09/2014
Độc đáo nghề xe lanh dệt vải của người Mông ở Đồng Văn
Người Mông sinh sống trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) vẫn tự hào rằng, họ có hai nghề truyền thống khiến cộng đồng các dân tộc khác phải nể phục là nghề xe lanh dệt vải và nghề rèn độc đáo.
29/09/2014