Mèo Vạc mở Hội Xuân 2014

16:36, 03/01/2014

HGĐT- Sáng ngày 2.1.2014, Phòng Văn hóa và thông tin huyện Mèo Vạc phối hợp với các ngành chức năng và UBND xã Lũng Pù tổ chức khai Hội Xuân 2014. Tham gia Hội Xuân có lãnh đạo huyện Mèo Vạc, lãnh đạo các xã, thị trấn và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.



                           Tiết mục văn nghệ đặc sắc trong ngày Hội Xuân.


                                                   Vỗ mông


 
                                                     Hát giao duyên


Hội Xuân 2014 được tổ chức với các trò chơi truyền thống của đồng bào Mông như: Chọi chim họa mi, đánh yến, đánh cù, tung còn, kéo co, hát giao duyên… Đặc biệt, trò chơi “vỗ mông” lần đầu được khôi phục đã mang lại sự độc đáo trong ngày hội, làm điểm nhân rộng trên địa bàn toàn huyện.


KIM TIẾN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bia chùa Sùng Khánh và Chuông chùa Bình Lâm huyện Vị Xuyên được công nhận bảo vật quốc gia
HGĐT - Ngày 30.12, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2599/QĐ-TTg về việc công nhận bảo vật quốc gia (đợt 2) cho các hiện vật, nhóm hiện vật, trong đó Bia chùa Sùng Khánh và Chuông chùa Bình Lâm huyện Vị Xuyên là một trong 37 hiện vật trên toàn quốc được công nhận đợt này.
31/12/2013
Trước biển, trước đời
Mặt trời lên từ mặt biển xaÁnh hào quang toả rộng bao laBiển thức Hay lòng ta thức?Mặt trời hồng phải đường thực đời ta?
28/12/2013
Gầu tào trên núi mùa xuân
HGĐT - Hơn tháng nay chưa mưa. Tết Mông đã về đến cổng mà chưa có lấy giọt mưa nào. Ngày nắng óng trên những phiến lá cỏ Voi mẹ trồng quanh nhà. Nắng nhiều thì gió lắm. Gió luồn vào những phiến lá cỏ làm xào xạc, xào xạc cả ngày nghe sốt ruột. Ruột gan nhìn nắng mà lo đêm rét sâu.
26/12/2013
Gầu tào trên núi mùa xuân
HGĐT - Hơn tháng nay chưa mưa. Tết Mông đã về đến cổng mà chưa có lấy giọt mưa nào. Ngày nắng óng trên những phiến lá cỏ Voi mẹ trồng quanh nhà. Nắng nhiều thì gió lắm. Gió luồn vào những phiến lá cỏ làm xào xạc, xào xạc cả ngày nghe sốt ruột. Ruột gan nhìn nắng mà lo đêm rét sâu.
26/12/2013