Chào năm mới 2014
Chào năm mới Hai ngàn mười bốn
Khát khao chi mà lòng ta xao động?
Có phải thức đêm mới thấy thời gian chậm...?
Ngoảnh mặt
Mới tày đất rộng, trời cao?
Hai ngàn mười ba ta như đi tìm sao...?
Giữa vũ trụ bao lamòn mỏi
Như tìm kim giữa bể sâu sóng nổi
Như tìm em giữa muôn người?
Vẫn hạt lúa, củ khoai... sao thách thức cuộc đời?
Ruộng đồng lúc khô, khi lũ tràn biển nước...
Thương lắm mùa đông các em trần lồng ngực
Gót chân tới trường, đường dốc đá cheo leo...
Bao người nghèo sẻ chia người nghèo...
Người miền xuôi càng thương người miền ngược
Một miếng khi đói
Quý như thuốc thần dược
Người với người “ sống để yêu nhau”
Có những lúc sóng cả, thuyền liêu xiêu
Bờ đã xa , tàu chưa về bến đỗ
Chắc tay chèo
Đảng dẫn đường vượt lên bão tố
Lòng chung lòng gian khó quyết vượt qua
Nông thôn mới tưng bừng cờ hoa
Đường bê tông vươn dài thôn xóm
Điện sáng vùngsâu
Trường xây
Vui đàn em đến lớp
Bệnh tật lùidần... tiếng hát ấm làng quê
Phố, phường thay da
Những công trìnhngạo nghễ mọc ra
Đường nhựa áp phan
Hàng Việt chen hàng ngoại
Du lịch tới vùng sâu
Người nông dân đã thành ông chủ mới
Cuộc sống như tình trẻ mãi
Hạnh phúc về ta như ngỡ còn mơ
Sớm Xuân nay
Anh công nhân vào nhà máymê say
Người nông dân lái máy cày trên ruộng
Cô giáo trẻ vững niềm tin vào lớp
Người chiến sĩ biên phòng rộn bước tuần tra...
Đi ta đi!
Tiếp bước những ngày qua
Đường tới đíchđâu phải là mật ngọt?
Sóng gió, bão giông, núi cao... che khuất...
Cả lòng người vấp ngã trước “ màu hoa...?”
Nào!
Chúng ta đi chung sức dưới bóng cờ
Có Đảng, Bác Hồ đưa ta đến ước mơ...
Ngày 1.1.2014
Ý kiến bạn đọc