"Hà Giang, vùng đất đầy thương nhớ và đặc biệt nhất!"

22:27, 15/02/2020

BHG - Đó là chia sẻ đầy cảm xúc của họa sĩ Nguyễn Thị Dung, ở Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắk với Báo Hà Giang điện tử. Dung cho biết, năm 2018 – 2019, 2 vợ chồng cô đã thực hiện một cuộc đạp xe xuyên Việt đến 63 tỉnh, thành trong cả nước. Năm 2019, họa sĩ đã có một trải nghiệm đặc biệt khi ăn Tết ở Cao nguyên đá Hà Giang; đây là nơi cô có nhiều kỷ niệm, cảm xúc rất đặc biệt. Tuy lần đầu ra Hà Giang, nhưng cô đã đi đến hầu hết các huyện. “Với mình Hà Giang là vùng đất đầy thương nhớ, đặc biệt nhất”, Dung đã tâm sự như vậy và bày tỏ mong muốn sẽ sớm được quay trở lại với mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc.

Xin được giới thiệu đến bạn đọc mùa Xuân trên rẻo cao Hà Giang qua nét vẽ sâu sắc của cô gái Tây Nguyên, Nguyễn Thị Dung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả trong lần đến Hà Giang
Tác giả Nguyễn Thị Dung trong lần đến Hà Giang.

 ĐT


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

BHG - Tối 31.1, tại Quảng trường 26.3, Sở Văn hoá TT&DL đã tổ chức chương trình nghệ thuật "Sáng mãi niềm tin" nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020)...

31/01/2020
"Chắp cánh" những ước mơ lập nghiệp

Xuân 2020 - Với phương châm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, những năm gần đây, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ Hà Giang đã tiên phong triển khai mô hình đào tạo "kép", kết hợp học lý thuyết, thực hành căn bản tại trường với việc thực hành nâng cao tay nghề trực tiếp tại các doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường gắn kết với doanh nghiệp trong hỗ trợ giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên (HSSV). 

31/01/2020
Dừng tổ chức lễ hội để phòng chống viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona

BHG - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona, ngày 29.1.2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điện số 168 về việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Trên tinh thần đó, nhiều địa phương, đơn vị đã nghiêm túc triển khai các biện pháp nhằm phòng chống dịch bệnh, như dừng tổ chức các sự kiện tập trung đông người dân và khách du lịch.

 

31/01/2020
Nhớ về mái trường xưa

Xuân 2020 - Mùa Xuân này, tôi luôn nhớ về mái trường cấp III thân yêu, Trường Lê Hồng Phong, mái trường đã lưu gữi cho tôi biết bao kỷ niệm thời thanh xuân. Trong một chuyến về quê, tôi gặp thầy Nguyễn Văn Thịnh, thầy giáo dạy môn Hóa học của chúng tôi, sau thầy lên làm Hiệu trưởng. Thầy Thịnh là một người thầy hết lòng vì học trò, yêu trường, gắn bó, tâm huyết với ngôi trường đến kỳ lạ. 

31/01/2020