"Chợ tình" Khâu Vai -nỗi niềm và cảm nhận !
BHG - Đã gần 100 năm nay, “Chợ tình” Khâu Vai (Mèo Vạc) trở thành nơi bến đợi của bao đôi lứa vì duyên phận mà không thể đến được với nhau. Chỉ duy nhất vào ngày 27.3 âm lịch hàng năm, các chàng trai, cô gái sẽ hẹn nhau trên núi Khâu Vai để cùng chia sẻ những tình cảm, những ấp ủ thầm kín trong lòng mình sau thời gian xa cách.
“Điệu nhảy trên cây” của dân tộc Lô Lô trong “Chợ tình” Khâu Vai. |
“Chợ tình” Khâu Vai lắng đọng trong lòng du khách. |
Đến với “Chợ tình” Khâu Vai, mọi người được nghe kể về chuyện tình cảm động, chan chứa nhiều nước mắt của Chàng Ba và Nàng Út. Họ yêu nhau, chuyện tình đẹp như những bông hoa rừng, như ánh trăng của ngày Rằm, nhưng vì tục lệ của hai dân tộc nên họ đành chấp nhận gạt đi những giọt nước mắt, chôn sâu tình yêu vào trong trái tim mình để xa nhau. Họ hẹn nhau đúng ngày 27.3 âm lịch hàng năm sẽ tìm lại nhau trên núi Khâu Vai và cũng chính ngày này họ đã cùng nhau ra đi mãi mãi. Huyền thoại “Chợ tình” Khâu Vai cũng bắt đầu từ đó.
Đến với “Chợ tình” Khâu Vai trong cái nắng nhẹ của tháng Tư, không những xúc động bởi chuyện tình của Chàng Ba và Nàng Út mà tôi còn được nghe tiếng khèn da diết, chiêm ngưỡng những chiếc váy xòe lung linh, rực rỡ sắc màu của các cô gái tuổi thanh xuân. Cùng với đó, tôi còn được hòa mình vào những trò chơi dân gian của các dân tộc như: Bịt mắt bắt vợ, điệu nhảy trên cây; cưỡi ngựa trên “cung đường tình yêu”; leo cột chinh phục tình yêu; ném pao; đánh yến; lễ dâng hương Miếu Ông, Miếu Bà... Thông qua những hoạt động của các dân tộc, một phần nào đó giúp tôi hiểu hơn về những nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc trên miền đá xám.
Cùng trải nghiệm các trò chơi dân gian trong “Chợ tình”, tôi bắt gặp một cô gái đang say xưa, thích thú với trò chơi “bịt mắt bắt vợ” của dân tộc Mông, đó là chị Nguyễn Thị Vân Anh - một du khách đến từ thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Chị cho biết: “Đây là lần thứ hai đến với “Chợ tình” Khâu Vai. Mỗi lần đến là một cảm xúc khác nhau, là một trải nghiệm khó quên. Khi được tham gia các trò chơi dân gian tôi thấy rất vui và dường như được quay lại thời thanh xuân của chính mình”. Chung niềm vui ấy, anh Đinh Văn Vũ đến từ tỉnh Bắc Giang đã hòa mình vào các hoạt động khi lễ hội mới bắt đầu. Sau khi đã thấm mệt vì học “điệu nhảy trên cây” của dân tộc Lô Lô, anh Vũ chia sẻ: “Điệu nhảy này lúc đầu hơi khó một chút nhưng được sự hướng dẫn của các nghệ nhân nên học cũng nhanh. Tuy hơi mệt một chút nhưng rất vui. Khi được tham gia các trò chơi dân gian mới hiểu được nét đẹp truyền thống, sự thân thiện của người dân nơi đây”.
Đã gần 100 năm nay, “Chợ tình” Khâu Vai với sự độc đáo “có một không hai” này đã thôi thúc bao nhiêu đôi chân đến và cùng trải nghiệm. Sự độc đáo không chỉ nằm ở con người miền núi hay khung cảnh của thiên nhiên mà quan trọng hơn cả đó là những giá trị nhân văn. Đồng thời, “Chợ tình” cũng tái hiện lại và gìn giữ những văn hóa truyền thống đang bị mai một theo thời gian. “Chợ tình” Khâu Vai bây giờ cũng có phần nào của sự hiện đại đan xen với văn hóa truyền thống, nhưng trong sự hiện đại đó du khách vẫn có thể thấy rõ những nét văn hóa đặc sắc của người dân trên Công viên Địa chất toàn cầu – Cao nguyên đá Đồng Văn; được thưởng thức những món ăn truyền thống không thể thiếu trong “Chợ tình” như rượu ngô men lá; thắng cố ngựa; mèn mén...
Kết thúc “Chợ tình” không chỉ riêng tôi mà biết bao du khách vẫn còn vương vấn miền đất tình yêu này. Một lần đến với “Chợ tình” là một lần trải nghiệm, là một lần thưởng thức, một lần trở về với văn hóa truyền thống của các dân tộc.
Bài, ảnh: HOÀNG TUYẾN
Ý kiến bạn đọc