Giới thiệu sách mới:
THẠCH TRỤ HUYẾT (*)
BHG - Mới đây, Nhà văn Nguyễn Trần Bé, Hội VHNT tỉnh Hà Giang, vừa cho ra mắt cuốn tiểu thuyết Thạch Trụ Huyết, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành, dày 300 trang. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của nhà văn, đoạt giải Ba “Cuộc thi tiểu thuyết lần thứ Tư của Hội Nhà văn Việt Nam (2011 - 2015)”.
Tiểu thuyết được hình thành từ một truyền thuyết lưu truyền trong dân gian, kể về bạo chúa Sùng Chứ Đa (còn gọi là Sùng Chúa Đà) và cái cột đá treo người do hắn dựng lên, cách đây đã hàng trăm năm, ở xã Đường Thượng (ngày xưa gọi là thung lũng Sủng Pả), huyện Yên Minh. Chuyện kể rằng: Sùng Chứ Đa là thủ lĩnh quyền lực và giầu có nhất vùng, nhưng cũng man rợ, độc ác nhất vùng. Hắn nghĩ ra kiểu hành hình hết sức dã man đối với những người mà hắn quy là có tội bằng cách treo họ lên cột đá (giống như ôm cột) cho đến lúc chết trong tận cùng đau đớn. Nhưng kết cục thì cái ác cũng bị triệt tiêu. Sùng Chứ Đa đã bị đánh đổ cùng với cái cột đá khủng khiếp kia!
Đã có khá nhiều nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa… đến Đường Thượng để nghe chuyện, nghiên cứu và nhìn tận mắt, sờ tận tay cái cột đá, rồi từ đấy viết ra những bài báo, bài nghiên cứu và các tác phẩm văn học về bạo chúa Sùng Chứ Đa cùng cái cột đá hãi hùng ấy. Nhà văn Nguyễn Trần Bé là người đã đến Đường Thượng nhiều lần để “mục sở thị” cái “cột đá tử thần” đó và nghe người già kể những câu chuyện kinh hồn về bạo chúa Sùng Chứ Đa.
Thạch Trụ Huyết nghĩa là Cột Đá Máu - biểu hiện của sự chết chóc, bi thương, khiếp đảm, dã man do một tên bạo chúa ở cái thời mông muội gây ra.
Thạch Trụ Huyết là cuốn tiểu thuyết viết về câu chuyện trên, theo quy luật Nhân - Quả, trên cơ sở khai thác tất cả mọi khía cạnh cuộc sống của tộc người Mông trên Cao nguyên đá từ hàng thế kỷ trước cho đến ngày hôm nay, với những nét văn hóa độc đáo, những hủ tục kỳ bí, những tập quán không dễ gì gạt bỏ…
Tiểu thuyết Thạch Trụ Huyết chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng và hư cấu nghệ thuật mặc dù nó được lấy một phần chất liệu từ câu chuyện có tính truyền thuyết nêu trên.
Nhưng Cột Đá Máu và bạo chúa Sùng Chứ Đa cũng chỉ là cái cớ để người viết nêu lên một thông điệp: Cái ác luôn tồn tại trong đời sống con người, ở trong mỗi chúng ta. Vì vậy hãy luôn cảnh giác với cái ác; hãy đấu tranh chống lại cái ác khi nó mới manh nha; đồng thời phải biết bao dung, độ lượng với những con người đã từng làm điều ác, để qua đó cải tạo cái ác. Hãy lấy cái thiện để chế ngự, hóa giải cái ác chứ đừng bao giờ lấy cái ác để chống lại cái ác, vì như vậy cái ác sẽ ngày càng chồng chất, khốc liệt và nặng nề thêm. Tất cả không gian, bối cảnh, tình huống, diễn biến, nhân vật… trong tiểu thuyết Thạch Trụ Huyết đều nhằm chuyển tải thông điệp đó.
Đọc xong cuốn sách, người đọc có thể tiếp tục nghĩ về những điều được tác giả gửi gắm và tự tìm ra cái kết cho riêng mình./.
Người đọc sách
(*) Bạn đọc có nhu cầu mua sách xin liên hệ trực tiếp với tác giả theo một trong hai số điện thoại: 0912606062 - 0986606464.
Ý kiến bạn đọc